Văn Toàn ghi bàn, HAGL "dĩ dật đãi lao" không thắng nổi Bình Dương

Ngô Trà - Ảnh: Cao Nguyên |

Trước một B.Bình Dương vừa trải qua màn "hành xác" ở AFC Cup, Văn Toàn lại nổ súng, nhưng HAGL không thể kiếm đủ 3 điểm trên sân Pleiku.

Xem clip highlights trận HAGL 1-1 Bình Dương tại đây

Trước đông đảo khán giả trên sân Pleiku, trước một Bình Dương vừa trải qua một lịch trình di chuyển "vắt kiệt sức" từ Bacolod về đến phố Núi, HAGL không hề giấu diếm ý đồ dùng thể lực sung mãn áp đảo đội khách, hòng kiếm trận thắng thứ 3 dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Lee Tae-hoon.

Suốt cả hiệp 1, với lối chơi phòng ngự dày đặc để đối phó với sự sung mãn và tinh thần đang lên cao của đội bóng phố Núi, đội khách chỉ sút được duy nhất có 1 quả về phía khung thành thủ mọn Sietsma, nhưng đó là cú sút xa từ khoảng cách hơn 25 mét của Hồ Tấn Tài.

Văn Toàn ghi bàn, HAGL dĩ dật đãi lao không thắng nổi Bình Dương - Ảnh 1.

Cú sút ấy thực sự là một siêu phẩm, khi đi cực căng, xuyên thủng hàng thủ HAGL để ghim vào góc thấp phía xa khung thành, khiến thủ thành ngoại binh của đội bóng phố Núi bất lực. Thời điểm ấy, trận đấu mới trôi qua được có 17 phút.

Chưa đầy 10 phút sau, HAGL có bàn thắng gỡ hòa khi cú treo bóng từ cánh trái của Hồng Duy là cực kỳ tinh tế, loại hai hậu vệ Bình Dương để tìm đến đúng đầu Văn Toàn, để tiền đạo nào đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường.

Những phút sau đấy chứng kiến màn ép sân nghẹt thở của đội bóng phố Núi, hòng tận dụng đà tâm lý cực tốt có được sau bàn thắng của Văn Toàn để kết liễu đối phương. Liên tiếp là những tình huống nguy hiểm được tạo ra khi tiền đạo ngoại binh Chevaughn Walsh đóng vai trò "chim mồi" để Văn Toàn thoát xuống kết thúc.

Văn Toàn ghi bàn, HAGL dĩ dật đãi lao không thắng nổi Bình Dương - Ảnh 2.

Điển hình nhất là pha đưa được bóng vào lưới của Văn Toàn ở phút 42, chỉ tiếc là trước đó tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị khi Hồng Duy tung đường chọc khe đẹp mắt.

Suốt hiệp hai, với sự vắng mặt của Chevaughn Walsh do chấn thương, thế trận tấn công của HAGL trở nên đơn điệu hơn hẳn, với chủ yếu nhưng pha thoát xuống biên chuyền bóng vào. Những pha tấn công như thế không làm khó được Bình Dương, bởi họ đã quá kinh nghiệm với những đòn đánh ấy, và chủ động chơi lùi sâu với số đông để làm chủ vòng cấm địa của mình.

Ngay cả khi Tuấn Anh được tung vào sân để giải quyết trận đấu, thì đội bóng phố Núi cũng không thể thêm lần nào xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi chắc chắn và đầy quyết tâm của đối phương. Trái lại, suýt chút nữa họ phải lĩnh đòn "hồi mã thương" khi Bình Dương có đến 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn để làm tung lưới HAGL.

Văn Toàn ghi bàn, HAGL dĩ dật đãi lao không thắng nổi Bình Dương - Ảnh 3.

Kết quả hòa không phải là điều quá đáng buồn với HAGL, nhưng chấn thương của Chevaughn Walsh sẽ là nỗi lo lớn cho đội bóng của HLV Lee Tae-hoon, đồng thời cũng hé lộ ra "yếu điểm", cũng là "điểm yếu" của đội bóng phố Núi khi mất tiền đạo ngoại binh này.

Tỷ số: HAGL 1-1 Bình Dương

HAGL: Sietsma, Minh Vương, Trọng Sáng, Kim Bong Jin, A Hoàng, Việt Hưng, Hồng Duy, Đức Lương, Văn Thanh, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

Bình Dương: Tấn Trường, Tấn Tài, Rabo Ali, Thành Long, Anh Tài, Trọng Huy, Đinh Hoàng Max, Văn Vũ, Mansaray, Tiến Linh, Wander Luiz.

Ghi bàn

HAGL: Văn Toàn (26')

Bình Dương: Hồ Tấn Tài (17')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại