Giờ mới là lúc Công Phượng cần tới sự giúp đỡ của thầy Park nhất

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh |

Trận đại chiến với Thái Lan ở King's Cup đã gần kề, nhưng trên đất Hàn, Công Phượng vẫn đang "mất hút". Đến lúc thầy Park phải ra tay rồi.

1. Đã 3 trận liền Công Phượng không ra sân, trong đó 2 trận gần nhất của Incheon United, "Messi Việt Nam" thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký. Giữa "tâm bão" với đầy sự lo lắng của người hâm mộ và sức ép đến từ bản thân và HLV, tiền đạo người Việt đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình:

"Cảm ơn tất cả mọi người thời gian này luôn lo lắng cho Phượng. Phượng vẫn vui khỏe và luyện tập bình thường nhé, lúc rảnh rỗi vẫn trà sữa chém gió như ai. Chúc các bạn cũng vậy nhé: Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững chưa nghiêng phía nào".

"Vui khỏe", "tập luyện bình thường", "trà sữa chém gió" - có vẻ như Công Phượng đang tận hưởng cuộc sống của một ngôi sao showbiz, và nếu có sự lo lắng nào đấy, thì nó cũng giống như cái cách mà các ngôi sao giải trí trấn an người hâm mộ sau scandal nho nhỏ của mình, hơn là cách mà một cầu thủ chuyên nghiệp đối phó với va vấp trong sự nghiệp.

Giờ mới là lúc Công Phượng cần tới sự giúp đỡ của thầy Park nhất - Ảnh 1.

"Đấy là thời điểm cuộc đời tôi xuống đáy. Tôi thực sự thất vọng. Đấy là đáy thẳm, thực sự. Tôi chỉ còn biết vò đầu, và nản chí thực sự. Nhưng đấy cũng là lúc có thời gian để nghĩ lại về cuộc đời mình, và nhận ra rằng những thứ mình có được có thể vụt bay mất chỉ trong phút chốc. Thậm chí nếu tôi chăm chỉ và cực kỳ tài năng, thì cũng chả có điều gì đảm bảo cả".

Những dòng trên là tâm sự của Jesse Lingard vào cái ngày mà ngôi sao của Man United này dính chấn thương trong trận đầu ra mắt Quỷ đỏ, và phải mất đến 14 tháng để tìm lại cho mình cơ hội thứ hai. Nhưng có vẻ như Công Phượng chẳng cần phải trăn trở, lo lắng đến thế, bởi có ra sân hay không, chẳng phải là điều quan trọng nhất với "Messi Việt Nam"?

Là bởi sứ mệnh quan trọng nhất mà Công Phượng đem đến Hàn Quốc là thu hút người hâm mộ, quảng bá hình ảnh cho Incheon United, và như bầu Đức từng nói: "Quan trọng nhất, khi ra nước ngoài thi đấu có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, mỗi năm có tiền tỷ thì đáng mừng cho Công Phượng, Xuân Trường chứ", thì có được ra sân hay không cũng chưa chắc là điều quan trọng nhất?

Giờ mới là lúc Công Phượng cần tới sự giúp đỡ của thầy Park nhất - Ảnh 2.

2. Đêm qua, Messi với hai khoảnh khắc tỏa sáng thiên tài ở trận lượt đi giúp Barca đánh bại Liverpool ở Camp Nou với tỷ số 3-0, đã không thể cứu nổi một Barca bạc nhược trên Anfield, để rồi bị loại đau đớn khỏi trận chung kết Champions League tưởng chừng đã nằm trong tầm tay.

Trong khi đó, Liverpool với cả hai "trọng pháo" Mohamed Salah và Firmino phải ngồi ngoài, vẫn thực hiện thành công cú lội ngược dòng kỳ vĩ bằng lối chơi đồng đội và tinh thần rực lửa.

Nhìn vào trận đấu ấy, cũng như nhìn vào kết quả khả quan mà Incheon United đạt được trong 3 trận để Công Phượng khỏi đội hình - với chỉ duy nhất 1 bàn thủng lưới, chắc hẳn không ai còn phải bàn cãi gì nữa về quyết định của HLV tạm quyền Lim Joong-yong.

Giờ mới là lúc Công Phượng cần tới sự giúp đỡ của thầy Park nhất - Ảnh 3.

Quyết định của ông Lim, cũng giống như quyết định của HLV Park Hang-seo ở trận tranh hạng 3 Asiad 2018, để Công Phượng ngồi ngoài cả trận khi thái độ tập luyện của chân sút này không được tốt, để rồi trải qua AFF Cup trong vai trò dự bị, Phượng tỏa sáng ở Asian Cup 2019. Dẫu có là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, thì Công Phượng vẫn phải chấp nhận việc chỉ được ra sân khi tập luyện chăm chỉ và có phong độ tốt nhất.

Trước thềm King's Cup, hơn bao giờ hết HLV Park Hang-seo cần Công Phượng, khi cả Tiến Linh lẫn Hà Đức Chinh đều đang có phong độ phập phù, thậm chí gặp chấn thương. Và xa hơn nữa, ở vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019, thầy Park cần một tiền đạo thực thụ, đủ sức gây đột biến trước các đối thủ. Đây cũng là cơ hội lớn cho Công Phượng khi đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức cùng Thái Lan ở trận mở màn King's Cup trên đất Thái.

May mắn cho Công Phượng khi trận đấu ấy còn gần một tháng nữa mới diễn ra, bởi nếu nó được tổ chức sớm hơn, thì thầy Park sẽ khó lòng bố trí cho chân sút liên tiếp không được ra sân ở CLB đá chính ở đội tuyển.

Giờ mới là lúc Công Phượng cần tới sự giúp đỡ của thầy Park nhất - Ảnh 4.

Ngày Công Phượng sang Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã dặn dò anh: "Dù bất cứ yêu cầu nào, Công Phượng cũng phải thực hiện đầy đủ, đúng hết theo yêu cầu của HLV. Nếu Công Phượng thực hiện đầy đủ cái này thì chắc chắn sẽ thành công ở K-League".

Mải mốt với ánh hào quang mà người hâm mộ và giới truyền thông tạo ra quanh mình, có lẽ Công Phượng đã quên khuấy mất lời dặn của ông thầy đã đem về không ít vinh quang cho bóng đá Việt Nam, để rồi phải chấp nhận "đứng ra ngoài" con đường mà Incheon United đang đi dưới tay của HLV Lim Joong-yong.

Hẳn nhiên, thầy Park muốn Công Phượng trở lại, ít nhất là phải được ra sân ở Hàn Quốc trước nghĩ đến những chuyện xa hơn. Và chính ông chứ không ai khác nên trực tiếp nhắc lại cho cậu học trò ngôi sao của mình những gì đã từng dặn dò ngày ấy.

Công Phượng và những pha xử lý trong trận đấu với Cheongju

Ông sẽ phải nhắc lại cho Công Phượng nhớ rằng những thành tựu của bóng đá Việt Nam dưới thời của ông đều đến từ sự đoàn kết của cả đội bóng, cả trên sân đấu lẫn sân tập, và trong bóng đá, sự chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc quan trọng hơn nhiều tố chất cá nhân và sự phụ thuộc vào các ngôi sao.

Và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải nhắc Công Phượng rằng hãy quên những lời xưng tụng, ngợi ca của người hâm mộ, của giới truyền thông đi, để tập trung tập luyện, đổ mồ hôi trên sân tập, lĩnh hội đầy đủ và sâu sắc những chỉ bảo, dặn dò của HLV, bởi chỉ có như thế cầu thủ này mới có cơ hội vươn mình trở thành ngôi sao thực sự, thay vì mãi là "cầu thủ được yêu thích nhất", để rồi phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp của mình.

Hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc tương lai Công Phượng đặt cả vào tay ông, thầy Park ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại