Ronaldo lập công, nhưng Juventus phải quỳ gối trước "vũ điệu" siêu đẳng của Ajax

Domino |

Sau khi thổi bay Real Madrid ở vòng 1/8, "vũ điệu" đầy đam mê của các cầu thủ Ajax lại tạo ra thêm một cú sốc tại Champions League.

Lượt về tứ kết Champions League: Juventus 1-2 Ajax (chung cuộc: 2-3)

Ajax là đội từng đánh bại ĐKVĐ Real Madrid ở vòng 1/8. Ajax có những cầu thủ đầy nhiệt huyết, lối chơi rực lửa. Ajax từng chơi lấn lướt trong trận lượt đi vào tuần trước, dù tỉ số cuối cùng là 1-1. Tất cả những điều đó không làm cho Juventus quá lo lắng, bởi họ có Ronaldo.

Đúng vậy, CR7 gần như là một sự bảo chứng tại Champions League. Trong những tình huống ngặt nghèo nhất, ngôi sao người BĐN luôn biết cách tỏa sáng, đem về bàn thắng quan trọng.

Tại vòng 1/8, khi Juventus để Atletico Madrid dẫn 2-0, Ronaldo ghi vừa đủ 3 bàn giúp đội nhà đi tiếp ở trận lượt về. Cũng chính CR7 lập công giúp Bà đầm già có bàn thắng sân khách với tình huống chạy chỗ và đánh đầu cực kỳ thông minh.

Điều mọi CĐV Juventus chờ đợi đã đến sau 28 phút trận lượt về. Từ tình huống phạt góc, Ronaldo đánh đầu gọn ghẽ, đưa Bà đầm già vươn lên dẫn 1-0, mở toang cánh cửa vào vòng bán kết.

Ronaldo lập công, nhưng Juventus phải quỳ gối trước vũ điệu siêu đẳng của Ajax - Ảnh 1.

Ronaldo đánh đầu mở tỉ số cho Juventus

Thế nhưng, Ronaldo làm tốt nhiệm vụ, còn những người đồng đội của anh thì không. Hàng thủ Juventus có một tình huống bẫy việt vị không thành chỉ ít phút sau đó, tạo điều kiện cho Van der Beek gỡ hòa cho Ajax.

Ronaldo lập công, nhưng Juventus phải quỳ gối trước vũ điệu siêu đẳng của Ajax - Ảnh 2.

Van der Beek gỡ hòa 1-1

45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số 1-1. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 2-2. Thế trận cân bằng, và người Juventus lại hướng ánh mắt về Ronaldo.

Tiếc thay, Ajax không cho CR7 có cơ hội được tỏa sáng thêm lần nữa. Đội bóng Hà Lan, với sự phóng khoáng kèm một chút chất phiêu lưu, tạo nên thế trận pressing đến nghẹt thở.

Sức ép liên tục đến từ Ajax khiến Juventus không lên nổi bóng mà ngược lại còn liên tục bị đe dọa đến khung thành. Chỉ trong ít phút đầu hiệp hai, thủ thành Szczesny liên tiếp phải trổ tài cứu thua.

Phút 67, điều phải đến cuối cùng cũng đến. De Ligt vượt qua sự truy cản từ Rugani và Alex Sandro đánh đầu tung lưới Juventus, nâng tỉ số lên 2-1. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi từ Ajax.

Ronaldo lập công, nhưng Juventus phải quỳ gối trước vũ điệu siêu đẳng của Ajax - Ảnh 3.

De Ligt nâng tỉ số lên 2-1

Đội bóng Hà Lan không tỏ ra thụ động sau khi nắm lợi thế trong tay. Những hậu bối của Johan Cruyff tiếp tục chơi với nhịp độ cao, chú trọng hơn tới khâu phòng ngự song không hề bỏ qua cơ hội tổ chức tấn công mỗi khi cướp được bóng.

Đối lập với Ajax là hình ảnh bạc nhược của Juventus. Bà đầm già bế tắc, chỉ biết đẩy bóng ra biên và cố tạt vào cho Ronaldo. CR7 rất cố gắng để tạo nên một điều gì đó. Chỉ có điều, anh quá cô độc giữa vòng vây cầu thủ Ajax mỗi khi trái bóng được đưa vào vòng cấm.

90 phút khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Ajax. Những chàng trai đến từ Hà Lan xứng đáng với biệt danh "Kẻ hủy diệt các ông lớn" tại Champions League mùa giải này. Không ít CĐV lãng mạn đã mơ về một chức vô địch cho Ajax, sau 24 năm chờ đợi.

Ronaldo lập công, nhưng Juventus phải quỳ gối trước vũ điệu siêu đẳng của Ajax - Ảnh 4.

Ronaldo buồn bã với thất bại của Juventus

Còn Juventus một lần nữa phải nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Họ đã đưa về "Vua Champions League" Ronaldo song không có một đội quân và chiến lược đủ hiệu quả để biến giấc mơ thành sự thật.

Đội hình ra sân:

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Can, Dybala, Bernardeschi, Ronaldo

Ajax: Onana, Blind, Veltman, De Ligt, Schone, Ziyech, Van de Beek, Mazraoui, De Jong, Neres, Tadic

Bàn thắng:

Juventus: Ronaldo 28'

Ajax: Van der Beek 34', De Ligt 67'


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại