Từ sao trẻ Hà Nội đến bạo lực V.League: 'Đá láo, cho nghỉ'!

Văn Nhân |

Chỉ trong vòng 2 ngày thì bóng đá Việt Nam đón nhận hai tin cực buồn với việc các cầu thủ đá xấu xí, gây phẫn nộ cho người hâm mộ.

Chỉ trong vòng 2 ngày thì bóng đá Việt Nam đón nhận hai tin cực buồn với việc các cầu thủ đá xấu xí, gây phẫn nộ cho người hâm mộ.

Trước khi V.League 2019 diễn ra trận đấu giữa Hải Phòng và Đà Nẵng, người hâm mộ Việt Nam sốc với tin cầu thủ U17 Hà Nội đấm cầu thủ Trung Quốc gục đổ, máu đầy mặt. Sau đó, cầu thủ trẻ này phải đi xin lỗi đối thủ để nhận sai vì hành vi phi thể thao.

Clip cầu thủ U17 Hà Nội đánh đối thủ.

Đáng nói, câu chuyện của cầu thủ U17 Hà Nội xem như “bôi xấu” bóng đá Việt Nam khi cư xử một cách quá thô bạo. Một trận cầu giao hữu chỉ đơn giản trao dồi thêm kinh nghiệm và chuyên môn nhưng Đức Anh đấm đối thủ một cách không cần đắn đo hay suy nghĩ đến hậu quả.

Hình ảnh bóng đá Việt Nam đang rất đẹp và ấn tượng ở châu Á xem như bị vẩy lên 1 vết mực không đáng có. Nhưng sẽ sai lầm khi nghỉ rằng cú đấm của cầu thủ U17 Hà Nội là chỉ đơn giản là bồng bột của một cầu thủ trẻ tuổi, chưa biết suy nghĩ gì. Vì đạo đức sân cỏ phải được dạy từ nhỏ, nếu không uốn từ lúc măng non thì chờ thành tre sẽ rất khó sửa đổi.

Từ sao trẻ Hà Nội đến bạo lực V.League: Đá láo, cho nghỉ! - Ảnh 2.

Cầu thủ U17 Hà Nội đấm thẳng mặt đối thủ.

Hậu quả nhãn tiền có thể nhìn thấy từ trận đấu giữa Hải Phòng và Đà Nẵng vào chiều qua. Hai tấm thẻ đỏ và một loạt hành vi xấu xí xảy ra ở sân Lạch Tray. Đó không phải là câu chuyện đơn giản xảy ra ở một trận đấu nóng giữa hai đội và trọng tài xử lý thiếu chuẩn xác. Mọi thứ đều xất phát từ một quá trình dài ở hai đội bóng này.

Các cầu thủ Hải Phòng đá rắn đến mức HLV Lê Thụy Hải từng nhận định ở vòng trước rằng, CLB HAGL sẽ gặp khó vì đội Hải Phòng đá rắn. Có thể nói đá rắn là đặc sản của các cầu thủ Hải Phòng.

Cần nhắc, cầu thủ Hải Phòng từng suýt cả đồng đội ở Cần Thơ. Thủ thành Đặng Văn Lâm chính là “nạn nhân” bị các đồng đội rượt đánh.

Các cầu thủ Đà Nẵng từng gây nên màn phản cảm ở V.League 2018 trước CLB TP.HCM. Nhiều hành vi phản cảm xảy ra như đá láo, đá bóng vào đầu trọng tài, phản ứng… Vấn đề là Ban kỷ luật VFF không hiểu sao cho một loạt án cảnh cáo theo kiểu nới tay. CLB Đà Nẵng cũng phản ứng trọng tài rất nhiều ở V.League.

Nhìn ở góc độ cầu thủ U17 Hà Nội đến V.League, có thể thấy nếu ngay từ nhỏ không được uốn nắn kỹ lưỡng thì nhất định trưởng thành sẽ tạo ra những hệ lụy như chuyện đá xấu, đá láo. Vì phong cách chơi bóng, lối đá rắn coi như “ăn sâu” vào tâm trí, trở thành bản năng.

Từ sao trẻ Hà Nội đến bạo lực V.League: Đá láo, cho nghỉ! - Ảnh 3.

Hình ảnh quá phản cảm ở sân Lạch Tray. Ảnh: VPF

Vấn đề của bóng đá Việt Nam là thiếu những người có tư tưởng phải xây dựng một chuẩn mực đạo đức cho cầu thủ, hay tuyên bố nói không với cầu thủ đá xấu, đá láo, đá mất dạy, giống như cách bầu Đức dạy dỗ các cầu thủ HAGL. Bầu Đức tuyên bố cầu thủ nào đá xấu, đá láo, mất dạy sẽ bị cho nghỉ ngay. Phát ngôn cùng với hành động của bầu Đức khiến cho nhiều cầu thủ phố Núi khiếp vía, không dám đá bậy.

Án phạt cho Tăng Tiến hồi năm ngoái là ví dụ. Bầu Đức không cần Ban kỷ luật ra án khi tự có án phạt nội bộ đến 9 trận. CLB HAGL cũng không tái ký với Tăng Tiến ở mùa bóng năm nay.

“Đá láo, mất dạy, chỏ nghỉ hết”. Nếu ai cũng dám làm như bầu Đức thì không có chuyện cầu thủ trẻ Hà Nội đám đối thủ, hay trận cầu bạo lực giữa Hải Phòng và Đà Nẵng diễn ra trong mấy ngày qua!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại