Thua Wolves, Man United lộ quá nhiều điều đáng lo trước cuộc tái ngộ Barcelona

Lâm Anh |

Điều không nhiều người tin đã xảy ra, Man United tiếp tục thua. Đáng nói là lần này, họ gục ngã trước Wolves, đội bóng bị đánh giá yếu hơn.

Những ngày bay bổng và toàn màu hồng đã thực sự rời bỏ đoàn quân của HLV Ole Solskjaer. Chuỗi trận liên tiếp không biết đến thất bại ở giải quốc nội của Quỷ đỏ đã chính thức khép lại ở con số 15 sau khi để thua Arsenal 0-2 trong trận đấu mới đây tại vòng 30 Premier League.

Ngày buồn chưa khép lại, trong chuyến làm khách được dự đoán là không quá khó trên sân của một Woles được đánh giá thấp kém hơn khá nhiều, Man United lại tiếp tục gục ngã. Đáng nói hơn khi trận đấu này, HLV Solskjaer đón chào sự trở lại của hầu hết các trụ cột vừa dính chấn thương trước đó như Martial, Herrera, Lingard hay cả Mata.

Thi đấu trên sân của Wolves, đón vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề quá lớn với Quỷ đỏ, thế nhưng ở trận đấu này, họ đã tự thua khi bộc lộ quá nhiều hạn chế. Đáng lo ngại nhất chắc chắn là khả năng phòng ngự.

Thua Wolves, Man United lộ quá nhiều điều đáng lo trước cuộc tái ngộ Barcelona - Ảnh 1.

Không có sự xuất sắc của Romero, Man Uited có lẽ đã thủng lưới nhiều hơn nữa

Việc Ashley Young không thi đấu nhường vị trí co Dalot về cơ bản không ảnh hưởng quá nhiều đến việc phòng ngự của Man United bởi ở trận đấu này, các tình hống dứt điểm của Wolves đều tới từ những tình huống tấn công trực diện.

Có thể thấy hàng tiền vệ với Matic, Herrera và Pogba đã không hỗ trợ được quá nhiều cho hàng thủ ở khâu phòng ngự từ xa. Sự thiếu quyết liệt, quyết đoán và không có sự ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Smalling, Liderlof cũng đã tạo ra quá nhiều kẽ hở để các tiền đạo của Wolves dứt điểm. Nếu không có phản xạ tuyệt vời của Romero, Quỷ đỏ đã phải nhận 4-5 bàn thua.

Sau những trận đấu tốt đã qua, trung vệ Smalling lại khiến người hâm mộ thực sự thất vọng khi thi đấu quá xuống phong độ. Cầu thủ người Anh chơi quá chậm chạp, xoay xở chậm và không tìm được tiếng nói chung với người đá cặp. Sẽ là điều rất đáng lo nếu anh tiếp tục được tin dùng ở trận đấu với Barca sắp tới đây.

Trong 2 trận gần nhất của Man United, khả năng kiểm soát tuyến giữa của Man United thực sự đang có vấn đề. Trận thua Arsenal, bộ đôi Fred, Matic đã để mất hoàn toàn khu vực trung tâm khi không thể kiểm soát được các tiền vệ của Arsenal.

Thua Wolves, Man United lộ quá nhiều điều đáng lo trước cuộc tái ngộ Barcelona - Ảnh 2.

Matic đang là nhân tố đáng lo ngại nhất trên hàng tiền vệ cuarMan United

Trận đấu với Wolves này, Matic cũng bị xem là mắt xích tệ nhất khi chơi quá chậm, kềnh càng và khả năng hỗ trợ phòng ngự cực kém. Herrera mới trở lai sau chấn thương cũng chơi chỉ ở mức khá.

Việc bộ ba Pogba, Herrera, Matic thi đấu quá đủng đỉnh cũng đã làm giảm đi thấy rõ tốc độ và nhịp độ lên bóng của Man United, đó cũng được xem là một nguyên nhân dẫn đế thất bại. Tốc độ, khả năng áp đặt và dồn ép đối thủ liên tục, liên tục là điều đã mang lại thành công cho Man United dưới thời Solskjaer, nhưng lúc này nó đã không được thể hiện.

Một vấn đề đáng nói chẳng kém nữa là sự lệ thuộc vào Lukaku. Ở trận đấu với Wolves, tiền đạo ngưởi Bỉ không góp mặt, Rashford được bố trí đá cao nhất, tuy nhiên tiền đạo người Anh đã không để lại nhiều dấu ấn ngoại trừ một bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Lúc này, người ta mới thấy nhớ Lukaku bởi nếu có tiền đạo này trên sân, hàng thủ Wolves đã không thể nhởn nhơ và dâng cao như thế. Lukaku đang có phong độ cực tốt, lối chơi đầy sức mạnh, đơn giản nhưng hiệu quả cũng như có khả năng gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Thua Wolves, Man United lộ quá nhiều điều đáng lo trước cuộc tái ngộ Barcelona - Ảnh 3.

Rashford hay nhưng chưa khiến đối thủ khiếp sợ bằng Lukaku

Rashford hay nhưng chưa thể hiện được cái uy của mình, chưa khiến đối thủ phải thực sự lo sợ như Lukaku và cho dù anh đã có được một bàn thắng nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều thứ cầu thủ này cần cải thiện nếu muốn làm ông chủ hàng công của Man Unnited.

Thua Wolves, Man United mất cơ hội có được một chiếc cúp mùa này, nhưng đáng nói hơn là nó còn chỉ ra nguy cơ lớn cho khả năng trắng tay của họ nếu các cầu thủ cứ tiếp tục chơi bóng như hai trận đã qua.

Tứ kết FA Cup 2018/19: Wolves 2-1 Man United


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại