Gục ngã trước "Bầy sói", Man United mở đường giành cúp cho Man City

Lupo |

Sau chiến thắng kỳ diệu trước PSG, Man United đang liên tục có những trận đấu đáng thất vọng.

Tứ kết FA Cup 2018/19: Wolves 2-1 Man United

Sự trở lại của hàng loạt trụ cột giúp người hâm mộ Man United vui mừng. Nhưng chấn thương mà Lukaku gặp phải đem tới sự lo lắng lớn. Và sự lo lắng trở thành hiện thực khi Quỷ đỏ tỏ ra đầy bế tắc trong trận tứ kết FA Cup trước đối thủ Wolves.

Trên sân nhà, "Bầy sói" Wolves cho thấy vì sao họ đang xếp thứ 7 Premier League, chỉ sau top 6 hùng mạnh. Với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, đoàn quân dưới quyền HLV Nuno Espirito Santo khóa chặt mọi nẻo đường tấn công của Man United.

Gục ngã trước Bầy sói, Man United mở đường giành cúp cho Man City - Ảnh 2.

Man United thi đấu rất đáng thất vọng.

Thiếu vắng Lukaku, những pha lên bóng từ Quỷ đỏ thiếu một điểm đến rõ ràng. Rashford gần như mất hút, Martial và Lingard đều chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương. Còn Pogba lúc thì quá đủng đỉnh, khi lại quá nóng vội và không thể tạo nên đột biến.

Khi hàng công bế tắc, hàng thủ Man United lại để lộ khá nhiều sơ hở. Nhiều pha bóng Wolves chỉ với số ít cầu thủ vẫn khiến khung thành đối phương chao đảo. Thủ môn Romero -trong ngày được bắt chính thay De Gea- để lại ấn tượng với các pha cứu thua xuất sắc.

Song nỗ lực của Romero không thể giúp Man United giữ sạch lưới. Phút 70, một rừng cầu thủ Man United trong vòng cấm địa vẫn để cho Raul Jimenez có thể xoay người dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Phút 76, sai lầm của Luke Shaw giúp Diogo Jota băng xuống dứt điểm ở tư thế khá thuận lợi nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng ở phút 90+5 của Rashford không giúp Man United đảo ngược được tình thế. Thua 1-2 trước Wolves, Man United chính thức chia tay đấu trường FA Cup. Thất bại này còn khiến người hâm mộ Quỷ đỏ lo lắng gấp bội khi thầy trò HLV Solskjaer phải gặp chính Wolves tại vòng đấu Premier League tiếp theo.

Đội hình ra sân:

Wolves: John Ruddy, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Joao Moutinho, Jonny, Jota, Jimenez.

Man United: Romero, Dalot, Lindelof, Smalling, Shaw, Ander Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Rashford, Martial.

Bàn thắng: 

Wolves: Raul Jimenez 70', Diogo Jota 76'

Man United: Rashford 90+5'


Việc Man United thua trận mở toang cánh cửa vô địch FA Cup cho Man City. Trong trận đấu diễn ra trước đó, thầy trò HLV Pep Guardiola đã vượt qua Swansea với tỉ số 3-2 trên sân khách.

Không còn đối thủ nào trong top 6 Premier League còn trụ lại ở đấu trường này. Chỉ cần thi đấu đúng phong độ, chiếc cúp sẽ đến với Man City.

Tứ kết FA Cup 2018/19: Swansea 2-3 Man City


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại