Sau đại thắng 10-0, Hà Nội FC trình diễn bộ mặt khó hiểu ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Hà Nội FC đã phải nếm trải cảm giác tiếc nuối trên đất Singapore.

Tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2019, Hà Nội FC phải hành quân tới sân của CLB Tampines Rovers – đội bóng từng vô địch Singapore tới 5 lần. Do đây là đối thủ không hề dễ chơi nên trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm đã nói rằng 1 điểm cũng là kết quả thành công với Hà Nội FC.

Rốt cục, kịch bản đã diễn ra đúng như lời nói của HLV Chu Đình Nghiêm. Chỉ có điều, Tampines Rovers không mạnh như ông nhận định mà chính Hà Nội FC mới tự tước đi cơ hội của chính mình để giành trọn 3 điểm.

Mặc dù đá sân khách nhưng chính Hà Nội FC mới là đội làm chủ cuộc chơi. Như thường lệ, nhóm bộ tứ trên hàng tấn công của đội bóng Thủ đô với Quang Hải, Omar, Văn Quyết, Oseni vẫn chơi đầy ăn ý và tạo ra rất nhiều tình huống hãm thành khiến hàng thủ đội nhà phải chao đảo.

Thế nhưng, các chân sút của Hà Nội FC lại tỏ ra hết sức "kém duyên" trên đất Singapore, khác hẳn với việc họ vừa trút tới 10 bàn vào lưới đội bóng Campuchia. Hết Oseni, Văn Quyết đến Omar đều có cơ hội để mở tỷ số nhưng tất cả cứ thi nhau bỏ lỡ.

Sau đại thắng 10-0, Hà Nội FC trình diễn bộ mặt khó hiểu ở giải châu Á - Ảnh 1.

Hà Nội FC đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và phải chia điểm ở Singapore.

Mãi tới phút 62 sau rất nhiều cơ hội trôi đi, Hà Nội FC cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số. Đây là pha bóng mà đội khách có phần may mắn khi thủ môn Tampines Rovers mắc lỗi và Omar đã tranh thủ đệm bóng vào lưới một cách vô cùng dễ dàng.

Tưởng chừng bàn thắng này sẽ giúp Hà Nội FC chơi tưng bừng và tiếp tục gia tăng cách biệt nhưng rốt cục, điều ngược lại đã xảy ra. Phút 77, hàng phòng ngự đội khách mắc lỗi khi dâng lên quá cao và phải trả giá để tiền đạo Jordan băng xuống đối mặt với Văn Công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Những phút còn lại, Hà Nội FC vẫn tạo ra thêm cơ hội nhưng không thể sửa sai. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 chung cuộc. Đây là kết quả rất đáng tiếc nếu nhìn vào con số thống kê, khi Hà Nội tung ra tới 12 cú sút trong suốt cả trận với 1 nửa số đó đi trúng đích (trong khi đội chủ nhà chỉ là 5 và 1).

Với trận hòa này, Hà Nội FC vẫn tạm xếp đầu bảng F ở AFC Cup với 4 điểm sau 2 lượt trận. Mặc dù mất điểm đáng tiếc nhưng nhìn chung, cơ hội tiến vào vòng knock-out với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang là vô cùng rộng mở.

Trong khi đó, một đại diện khác của Việt Nam là B.Bình Dương lại gây thất vọng tràn trề khi để thua trước CLB Ceres – Negros 1-3 ngay trên sân nhà Gò Đậu.

Đây là trận đấu mà Bình Dương vẫn vắng Tiến Linh do chấn thương, còn Anh Đức phải ngồi dự bị.

Trong một ngày thi đấu dưới phong độ, đặc biệt là vị trí của thủ môn Tấn Trường, B.Bình Dương đã mắc nhiều sai lầm và xứng đáng phải nhận thất bại.

Trận thua này khiến "Chelsea Việt Nam" rơi xuống thứ ba ở bảng G với chỉ 1 điểm sau 2 trận, có nguy cơ rất lớn sẽ bị loại khỏi AFC Cup ngay sau vòng bảng.

Tỷ số chung cuộc: Tampines Rovers 1-1 Hà Nội FC

Đội hình:

Tampines Rovers: Syazwan, Madhu, Adli, Daniel, Irwan, Yasir, Sahdan, Delimedjac, Jordan, Megumi, Mehmegovic

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Omar, Quang Hải, Văn Quyết, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại