Để Quang Hải dự bị, CLB Hà Nội suýt đi vào "vết xe đổ" đáng tiếc của HAGL

Ngô Trà |

Để cả Quang Hải lẫn Oseni ngồi ngoài từ đầu trận, CLB Hà Nội suýt nữa đã phải đau đớn rời sân Tam Kỳ với hai bàn tay trắng.

Ở vòng đấu đầu tiên V.League 2019, cả CLB Hà Nội lẫn HAGL đều có những chiến thắng đậm đà, lấn lướt trước đối thủ để phô diễn sức mạnh. Nhưng ở vòng đấu thứ hai, trên sân nhà, đội bóng phố Núi gục ngã đau đớn trước CLB TP.HCM, trở lại thực tại sau trận đầu mùa thăng hoa.

Quảng Nam không phải là một đối thủ "dễ xơi", có lẽ vì vậy nên HLV Chu Đình Nghiêm cho các cầu thủ của mình nhập trận có phần chắc chắn. Như thường lệ, CLB Hà Nội chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, để rình rập ghi bàn từ những tình huống cắt bóng phản công. Bởi thế, hiệp thi đấu đầu tiên trôi qua khá nhạt nhẽo và buồn tẻ.

Xem highlights của trận đấu tại đây

Nhưng chỉ mất có 3 phút khi hiệp 2 trận đấu bắt đầu để đội bóng chủ sân Tam Kỳ thắp lên không khí sôi động cả dưới sân, lẫn trên khán đài. Đinh Thanh Trung - đội trưởng của Quảng Nam có pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật và dũng mãnh bên cánh phải, trước khi ra chân trái thực hiện cú kết thúc đẹp mắt vào góc hẹp, khiến thủ thành Văn Công phải bó tay.

Trận đấu từ lúc ấy mới bắt đầu. CLB Hà Nội tung cả Quang Hải lẫn Oseni vào để "tử chiến" hòng giật lại lợi thế. Dẫu vậy, sự kiên cường của hàng thủ Quảng Nam, cũng như sự vô duyên của các chân sút Hà Nội đã khiến tỷ số trận đấu suýt nữa thì giữ nguyên.

Bóng đá một lần chạm tay hậu vệ Quảng Nam trong vòng cấm địa, song trọng tài đã từ chối một quả phạt đền cho đội khách. Và với nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rốt cuộc cũng được đền đáp bằng bàn thắng đến từ pha giật bóng đẳng cấp của Pape Omar, trước khi mớm ra cho Hoàng Vũ Samson sút tung lưới, đem về 1 điểm quý giá cho đội bóng thủ đô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại