Không lùi lại, thầy Park sẽ "đánh canh bạc" mạo hiểm hơn cả Xuân Trường, Công Phượng

Tâm Anh |

Thêm lần nữa, Công Phượng, Xuân Trường "bơi ra biển lớn", thoát khỏi sân chơi V.League. Còn thầy của họ, HLV Park Hang-seo lại đang phải loanh quanh với bài toán SEA Games.

1. Hôm qua, HLV trưởng Incheon United - Jorn Andersen, đã "thật thà" thú nhận: "Lúc này tôi không kỳ vọng quá nhiều ở Công Phượng". Nhà cầm quân người Đức cũng tâm sự thêm rằng sở dĩ ông chọn Công Phượng, là bởi tài chính của CLB không đủ để ông thực hiện một thương vụ bom tấn trên hàng tiền đạo, do đó phải chuyển hướng sang Công Phượng.

Ông Andersen nói thẳng: "Tôi đã quan sát màn trình diễn của Công Phượng ở Asian Cup năm nay, và quan trọng là đội bóng có thể đưa cậu ấy về mà không tốn quá nhiều tiền".

Phát biểu của HLV trưởng Incheon United được đưa ra sau trận ra sân đầu tiên của Công Phượng trên đất Hàn Quốc. Ở đó, Công Phượng đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Incheon United.

Không lùi lại, thầy Park sẽ đánh canh bạc mạo hiểm hơn cả Xuân Trường, Công Phượng - Ảnh 1.

Rất có thể, nhận xét của HLV Andersen là nhằm giảm tải cho tiền đạo Việt Nam sau hàng loạt những hoạt động quảng bá hình ảnh rầm rộ, đẩy sự kỳ vọng của người hâm mộ lên cao vút, và bàn thắng đầu tiên của Phượng khiến sự kỳ vọng ấy càng có cơ sở.

Nhưng cũng có thể, những nhận xét ấy chỉ là giúp đưa Công Phượng về với "mặt đất", khi đối thủ của Incheon United hôm qua chỉ là đội bóng xếp bét ở giải hạng Ba Hàn Quốc, và tuy tiền đạo người Nghệ An ghi bàn, nhưng đội bóng mà anh đang đầu quân chỉ kiếm được có một trận hòa.

Nhưng dẫu sao đi nữa, với Công Phượng hiện tại chỉ có một con đường, là chăm chỉ tập luyện, nỗ lực tối đa với mỗi cơ hội mà HLV tạo ra, để làm tốt vai trò "đóng thế" của mình.

Còn với ông thầy Park Hang-seo, ông vẫn "đứng giữa hai dòng nước", khi VFF đáp ứng yêu cầu của ông, thậm chí còn để ông chọn xem sẽ dẫn dắt ĐTQG Việt Nam ở vòng loại World Cup 2002 hay U22 Việt Nam ở SEA Games 2019.

Không lùi lại, thầy Park sẽ đánh canh bạc mạo hiểm hơn cả Xuân Trường, Công Phượng - Ảnh 2.

2. Trước giờ rời Hàn Quốc sang lại Việt Nam, ở sân bay Incheon, HLV Park Hang-seo từng nhắc với các phóng viên Hàn Quốc rằng ở Việt Nam, người hâm mộ coi SEA Games là "Olympic của Đông Nam Á". Ông Park hiểu đúng rồi đấy, bởi với Việt Nam, giải đấu ấy là cực kỳ quan trọng, thậm chí còn là kim chỉ nam cho cả nền thể thao Việt Nam suốt thời gian dài.

Nói đâu xa xôi, mới 3 năm trước, sau khi đưa HLV Hữu Thắng lên chiếc ghế HLV trưởng bóng đá Việt Nam, chính bầu Đức từng tuyên bố đầy cay cú: "Không vô địch SEA Games, phải có ít nhất 80% thường trực VFF từ chức".

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, trong cuốn tự truyện của mình cũng tiết lộ rằng đội tuyển Việt Nam từng xin nghỉ ngơi tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 để giữ sức đá SEA Games 2007.

Tương tự, hồi 2013, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cũng đích thân cầm U23 Việt Nam tham dự SEA Games, trao quyền dẫn dắt ĐTQG Việt Nam dự vòng loại Asian Cup cho trợ lý Nguyễn Văn Sỹ.

Không lùi lại, thầy Park sẽ đánh canh bạc mạo hiểm hơn cả Xuân Trường, Công Phượng - Ảnh 3.

Giờ đây, sau những kỳ tích mà HLV Park Hang-seo đem lại cho bóng đá Việt Nam suốt hơn 1 năm qua, người hâm mộ nước nhà càng có lý do để đặt trọn niềm tin vào việc ông thầy người Hàn Quốc "giải cơn khát" SEA Games cho bóng đá Việt, với một lứa cầu thủ trẻ xuất sắc, không còn ngán ngại Thái Lan hay bất cứ đội bóng nào khác trên đấu trường khu vực.

Nhưng nếu HLV Park Hang-seo chọn cầm U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019, thì ai sẽ "dám" cầm ĐTQG thay ông thầy người Hàn? Đồng thời, lúc ấy vị thế của ông sẽ như thế nào với bóng đá Việt Nam? Đấy là còn chưa nói đến việc với sự chồng chéo về mặt nhân sự giữa U22 Việt Nam và ĐTQG, sự chuẩn bị cho SEA Games chắc chắn không thể như ý của ông.

Dẫu vậy, nếu không "lùi một bước" chọn dẫn dắt U22 Việt Nam, mà chỉ cầm U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020, cùng ĐTQG Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022, thử thách của ông Park Hang-seo lại càng nặng nề.

Bởi ngay cả ở vòng loại giải đấu mà ông từng cùng các học trò giật chức Á quân châu Á hồi năm ngoái, cũng không dễ dàng để vượt qua, khi nằm cùng bảng với Thái Lan. Ở đó, nếu không vượt qua một U22 Thái Lan dự giải với tâm trạng cực kỳ thoải mái khi đã chắc chân có mặt ở VCK, thì khả năng chen chân vào VCK là khá thấp.

Không lùi lại, thầy Park sẽ đánh canh bạc mạo hiểm hơn cả Xuân Trường, Công Phượng - Ảnh 4.

Và vòng loại World Cup 2022 là "ngọn núi lớn" mà ở thời điểm này, ngay cả thầy Park cũng chỉ dám xác định "leo đến đâu, hay đến đấy". Hãy hình dung xem, nếu như cả hai giải đấu mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt tới đây đều không có được kết quả "như ý" - là kỳ vọng của người hâm mộ với hệ quy chiếu là những kỳ tích từng lập được suốt hơn 1 năm qua, thì liệu mức độ tín nhiệm của thầy Park có còn được như hiện tại?

Vòng loại World Cup là cánh cửa đưa bóng đá Việt Nam đến với thế giới, trong khi đó SEA Games - tuy chỉ là đấu trường trẻ của "vùng trũng", nhưng lại là "bài toán dễ" với HLV Park Hang-seo, và quan trọng là thỏa mãn sự khát khao nặng tính ám ảnh của bóng đá Việt Nam. Có khi nào, HLV Park Hang-seo "lùi một bước", để "thấy trời cao, sông rộng", để "vẹn cả đôi đàng"?

Nghĩ lại đi, thầy Park ạ. "Nhập gia tùy tục", thành ngữ ấy của Việt Nam bao đời nay, ít khi sai lắm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại