HAGL thắng đậm dù thiếu Công Phượng; V.League bị thủ môn ngoại chê "thiếu chuyên nghiệp"

Đoàn Dự (Ảnh: Facebook HAGL) |

HAGL vừa có trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới và thắng tưng bừng 3-0 dù mất đi các hảo thủ như Xuân Trường, Công Phượng.

Tuy nhiên, đây phần nhiều chỉ là kết quả mang lại sự lạc quan về tinh thần cho HAGL mà thôi, chứ không phản ánh nhiều về chất lượng. Bởi lẽ "quân xanh" của HAGL hôm qua chỉ là Đắk Lắk, đội hiện thi đấu ở giải hạng Nhất và dĩ nhiên chất lượng kém hơn hẳn CLB phố Núi. Thậm chí, Đắk Lắk còn thường được xem là "sân sau" của HAGL, khi mượn nhiều cầu thủ phố Núi về thi đấu.

(Ảnh: Facebook HAGL)

Trước đó, Công Phượng từng khẳng định sự vắng mặt của anh sẽ không ảnh hưởng nhiều tới HAGL ở mùa giải mới. Tuy nhiên, HLV Dương Minh Ninh thì không khỏi lo lắng về việc mất đi Công Phượng và Xuân Trường.

Trong một động thái khác, thủ môn có giá gần 12 tỷ đồng Nikola Mirkovic vừa tiết lộ lý do đã không gắn bó với HAGL mà ra đi, rồi đầu quân cho SønderjyskE tại giải VĐQG Đan Mạch (Superligaen).

"Đầu tiên, tôi muốn dành lời cảm ơn cho tình cảm và những sự khen ngợi từ các CĐV HAGL. Tôi không thể ở lại Việt Nam vì đã không tìm được thỏa thuận phù hợp với HAGL.

Giải đấu của các bạn vẫn còn chút gì đó không chuyên nghiệp. Và quan trọng hơn, tôi có lẽ không phù hợp với phong cách bóng đá ở Việt Nam. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng ngày nào đó mình sẽ tìm được cơ hội khác tại đất nước của các bạn".

HAGL thắng đậm dù thiếu Công Phượng; V.League bị thủ môn ngoại chê thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Thủ môn Nikola Mirkovic

Trước đó vào tháng 12, HAGL từng thử việc thủ môn người Serbia được định giá tới 450.000 euro Nikola Mirkovic. Chơi khá tốt tại BTV Cup cùng ngoại hình "khủng" (cao 1m93), những tưởng Người gác đền sinh năm 1991 sẽ ở lại phố Núi song đôi bên đã chia tay. Sau đó, HAGL chiêu mộ thủ môn Wieger Sietsma từ Hà Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

HAGL

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại