Võ sư Trung Quốc khóc nức nở, trải lòng về "nỗi đau không ai hiểu" sau thất bại muối mặt

Tiểu Mã |

Quá xúc động nên Ngụy Lôi đã bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau trận thua Vương Chi Lượng.

Khoảng một năm rưỡi sau thất bại trước Từ Hiểu Đông, Ngụy Lôi lại để thua khi lên đài tỉ thí với Vương Chi Lượng – một võ sư cổ truyền của Trung Quốc. Mặc dù đã bỏ tập Thái Cực Quyền để chuyển sang các môn đối kháng hiện đại như kickboxing, Muay… nhưng trình độ của Ngụy Lôi vẫn không mấy cải thiện.

Võ sư Trung Quốc khóc nức nở, trải lòng về nỗi đau không ai hiểu sau thất bại muối mặt - Ảnh 1.

Ngụy Lôi trong trận đấu với Vương Chi Lượng.

Sau trận đấu với Vương Chi Lượng, Ngụy Lôi đã rất thất vọng. Ông còn bật khóc khi trả lời phỏng vấn tờ báo Sohu của Trung Quốc.

"Xin chào mọi người, tôi là Lôi Lôi (tên thường gọi của Ngụy Lôi). Tôi thừa nhận mình không phải là một bậc thầy của Thái Cực Quyền mà chỉ tập luyện môn võ này vì sự thu hút của nó. Có lẽ Thái Cực Quyền đúng là không thể dùng trong chiến đấu. Đó chỉ là một nét văn hóa của người Trung Quốc.

Tôi không phải một cao thủ Thái Cực và hôm nay tôi đã thất bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim tôi yếu đuối. Tất cả mọi người ở đây sẽ không ai có thể hiểu những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng suốt gần 2 năm qua.

Mặc dù hôm nay tôi đã thất bại, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều. Để giảm cân, mỗi bữa tôi chỉ dám ăn một bát cơm, rồi bị mọi người nhìn với ánh mắt coi thường" – Ngụy Lôi vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, theo mô tả của tờ Sohu.

Võ sư Trung Quốc khóc nức nở, trải lòng về nỗi đau không ai hiểu sau thất bại muối mặt - Ảnh 2.

Ngụy Lôi đã khóc như đứa trẻ khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Võ sư Trung Quốc khóc nức nở, trải lòng về nỗi đau không ai hiểu sau thất bại muối mặt - Ảnh 3.

Theo tờ báo Trung Quốc thì Ngụy Lôi tiết lộ rằng trước kia, ông từng có thời gian tập qua môn tán thủ trước khi trở thành một nhân viên massage. Thế nhưng, nghề nhân viên massage lại không thể giúp ông kiếm tiền nên ông đã quyết định theo học rồi trở thành một "võ sư" của môn Thái Cực Quyền.

Suốt gần 2 năm qua ở Thành Đô, Tứ Xuyên, cuộc sống của Ngụy Lôi gặp rất nhiều khó khăn bởi ông không thể kiếm tiền từ việc dạy võ giống như trước, do uy tín của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ thất bại trước Từ Hiểu Đông.

Tuy nhiên, tờ báo Trung Quốc lại khen ngợi Ngụy Lôi là người dũng cảm, dám bước lên võ đài để thi đấu thay vì chỉ dám "đấu võ miệng" giống như nhiều ngụy võ sư ở Trung Quốc.

Ngụy Lôi vs Vương Chi Lượng ngày 31/10/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại