Tại sao Chelsea không thể kéo Hazard khỏi "cám dỗ" mang tên Real Madrid?

Nam Khánh |

Real Madrid là một điểm đến khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới bóng đá.

1. Real Madrid không hề quan tâm đến việc đưa lên ngực áo của mình những ngôi sao để biểu trưng cho tất cả các danh hiệu cao quý mà họ đã dành được. Đối với các câu lạc bộ khác, những ngôi sao đó sẽ được tôn sùng như một biểu tượng, tượng trưng cho những vinh quang của lịch sử.

Còn đối với Madrid, tất cả những gì họ cần chỉ đơn giản là logo đội bóng, để nhắc nhở, để khẳng định cái “gốc” hoàng gia đầy cao quý của họ. Không có ngôi sao nào lại càng tốt, bởi Madrid cần giành chỗ trống cho những giá trị riêng của mình, để khẳng định những gì đã làm họ trở nên khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Tại sao Chelsea không thể kéo Hazard khỏi cám dỗ mang tên Real Madrid? - Ảnh 1.

Phòng truyền thống chật ních những chiếc cúp của Real.

Tổng cộng, họ đã sở hữu 13 chiếc cúp Châu Âu, trong đó bao gồm 4 chức vô địch giành được trong 5 mùa giải gần nhất. Milan đứng thứ hai trong danh sách này với 7 chiếc cúp, tiếp theo là Barcelona, Liverpool và Bayern Munich với 5 lần đăng quang.

Ajax Amsterdam cũng có thể tự hào với 4 chức vô địch, giúp họ đứng trên hai gã khủng lồ Manchester United và Internazionale, với 3 chiếc cúp.

Real Madrid có thể đã mắc nhiều sai lầm, có thể đã có những lúc kiêu ngạo đến mức không thể chấp nhận được, có thể đã xảy ra những cuộc xung đột quyền lực khiến nội bộ bị “chia năm xẻ bảy” hay thậm chí là có những lúc cực kì đáng ghét.

Nhưng như đội trưởng của họ, Sergio Ramos, đã tự hào tuyên bố: “Khi bạn được khoát lên mình chiếc áo này, bạn có thể hiểu là mình đã vươn đến được đỉnh cao của thế giới bóng đá. Không có vinh dự nào lớn hơn việc được thi đấu cho Real Madrid.”

Do đó, sẽ không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên nếu một cầu thủ sỡ hữu tài năng tuyệt vời như Eden Hazard cảm thấy sự nghiệp của mình sẽ không thể trọn vẹn và đủ để thỏa mãn trừ khi được khoác lên mình chiếc áo trắng hoàng gia của Real Madrid.

Phải đến với Bernabeu, Hazard mới cảm nhận chất liệu vải của chiếc áo trên da thịt, trải nghiệm những vinh quang, thử thách với tư cách là một phần của câu lạc bộ có lịch sử và truyền thống vô cùng vĩ đại.

Hazard không phải là ngôi sao đầu tiên cảm thấy như vậy khi đang thi đấu trên đất Anh, và giờ đây, một khi đã biết đầy đủ về cách hoạt động của Real Madrid để hiểu rằng, nếu thật sự hai cá thể này (Eden Hazard và Real Madrid) đang thu hút lẫn nhau, thì bất cứ ai cũng thừa biết rằng, chỉ có một cái kết duy nhất cho câu chuyện này.

Ngay cả khi Sir Alex Ferguson từng mạnh miệng tuyên bố Manchester United sẽ không bán cho Real Madrid dù chỉ một con virus và đừng bao giờ mơ tưởng đến Cristiano Ronaldo, thì chúng ta cũng đều biết chuyện gì đã diễn ra trong đoạn kết.

Tại sao Chelsea không thể kéo Hazard khỏi cám dỗ mang tên Real Madrid? - Ảnh 2.

Ngay cả Sir Alex cũng không ngăn nổi Ronaldo đến Real.

Madrid rất ít khi phải nếm trải sự thất vọng trong việc theo đuổi một mục tiêu nào đó. Không hẳn là lúc nào họ cũng mang về được cái tên mà mình thèm muốn – David De Gea là một ví dụ - nhưng có một điều chắc chắn là rất hiếm khi họ thất bại.

Như vậy, các cổ động viên Chelsea có lẽ đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho việc họ sẽ để mất Hazard vào tay đội bóng hoàng gia TBN vào mùa hè tới, mặc dù đây sẽ là một chuyện rất khó để họ chấp nhận, chắc hẳn sẽ không có bất kì ai cảm thấy ngạc nhiên khi cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang tự hỏi "liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để kết thúc mối tình với nước Anh?"

2. Chelsea cũng là một câu lạc bộ có một lịch sử đáng tự hảo, họ là đội bóng duy nhất ở London từng giành cúp Châu Âu và đồng thời cũng là cái tên thành công nhất của thủ đô nước Anh nhờ vào thời đại hoàng kim mà Roman Abramovich mang đến.

Sáu năm gắn bó với The Blue của Hazard đã mang về cho anh hai huy chương vô địch, một cúp FA, một League Cup và một Europa League, đồng thời, anh luôn hạnh phúc với sự ổn định của gia đình mình ở Cobham.

Tuy nhiên, có một sự thật rất khó chấp nhận là Chelsea chưa bao giờ vượt qua được vòng 16 đội Champions League – thậm chí trong đó bao gồm hai năm không thể đặt chân đến vòng đấu này - kể từ khi lọt vào được trận bán kết trong mùa giải thứ hai của Hazard tại Stamford Bridge.

Có thể mô tả tình trạng hiện tại của Chelsea là một câu lạc bộ xuất sắc nhưng đã trải qua một mùa giải đáng quên với việc cán đích ở vị trí thứ 5, kém hơn đội dẫn đầu đến 30 điểm và đã từ bỏ kế hoạch tái thiết Stamford Bridge, khiến cho giờ đây họ đang phải sở hữu một sân vận động nhỏ hơn cả sân nhà của các đội bóng như Bordeaux, Saint-Étienne và Real Betis.

Sức chứa của Stamford Bridge là 41.841 chỗ ngồi, đứng thứ 79 ở châu Âu về kích thước, và khi White Hart Lane hoạt động bình thường trở lại, sân nhà của Chelsea cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9 tại Anh và thứ tư ở London.

Sức chứa của nó chỉ bằng một nửa so với Santiago Bernabeu; tuy nhiên có vẻ như Eden Hazard đang thật sự hạnh phúc và tận hưởng hết mình những ngày tháng đầu tiên của triều đại Maurizio Sarri, liệu vị huấn luyện viên này có thể trở thành người khiến anh phải cân nhắc cẩn thận giữa việc đi hoặc ở, khi mà Chelsea chỉ có thể thi đấu ở Europa League vào mùa giải này?

Tại sao Chelsea không thể kéo Hazard khỏi cám dỗ mang tên Real Madrid? - Ảnh 3.

Hazard cần một sân khấu lớn để tỏa sáng.

Tất nhiên, cầu thủ người Bỉ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc phiêu lưu vĩ đại hơn ở một nơi khác và đương nhiên Real Madrid là cái tên hấp dẫn nhất.

Chắc chắn Real Madrid cũng rất khao khát sở hữu cầu thủ người Bỉ, đặc biệt là giờ đây, sự khó khăn mà họ phải đối mặt khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo đang lớn hơn rất nhiều so với dự kiến.

Real Madrid vừa phải trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào, trong suốt 9 năm gắn bó của Ronaldo tại Santiago Bernabeu, khoảng thời gian khát bàn thắng của đội bóng này chỉ kéo dài nhiều nhất là 2 trận – một lần vào tháng 10 năm 2009 và một lần vào tháng 9 năm 2011.

Trận đấu đầu tiên của Real Madrid ở thời kì hậu Ronaldo được ghi nhận là trận đấu có số lượng khán giả đến sân ít nhất của họ tại La Liga trong suốt 1 thập kỷ qua, với chỉ 48.466 cổ động viên bên trong sức chứa 81.000 chỗ ngồi của Bernabeu (ngay cả việc được sắp xếp thi đấu vào lúc 10 giờ 15 phút tối, ngày chủ nhật, cũng không thể giúp được gì cho họ).

Gareth Bale chỉ mới có duy nhất một trận thi đấu trọn 90 phút ở mùa giải này và tổng số 12 bàn thắng mà Real Madrid ghi được trong 8 trận đầu tiên thậm chí còn không nhiều hơn đội bóng đang xếp thứ 9 là Real Sociedad, hay đội bóng đứng thứ 11 Levante.

Sevilla, cái tên đang xếp đầu bảng xếp hạng La Liga, đã sút tung lưới đối phương đến 18 lần. Đại kình địch Barcelona đã có 19 bàn. Ngay cả Celta Vigo, đội bóng đang đứng thứ 10, cũng đã ghi được 13 bàn.

Tất nhiên, đây mới chỉ là những ngày đầu tiên của một triều đại mới, nhưng tất cả những khó khăn đã nói ở trên đã chỉ ra một sự thật mà có lẽ Real Madrid cũng thừa biết: Không ai có thể thay thế một khẩu đại pháo luôn đảm bảo 50 bàn mỗi mùa như Cristiano Ronaldo.

Tuy vậy, Eden Hazard có thể thay thế một cách nhanh chóng, và cầu thủ người Bỉ chắc chắn là một lựa chọn hàng đầu hơn là chỉ dừng ở mức độ "có khả năng".

Anh đã hé lộ những gì mà mình đang cảm thấy và công khai bày tỏ nguyện vọng được đến Tây Ban Nha thi đấu trong tương lai, có thể nói, đó là một động thái quá mạo hiểm, bởi vì chắc chắn các cổ động viên sẽ không ưa gì chuyện một cầu thủ của đội mình nói về việc họ đang bị cám dỗ bởi một đội bóng khác.

Ít nhất thì Hazard cũng đã thể hiện sự thành thật, và vào thời điểm này, anh vẫn đang thi đấu với một sự nỗ lực tuyệt vời để cống hiến hết mình cho Chelsea.

Tuy nhiên, sẽ rất thú vị khi tưởng tượng về viễn cảnh phong độ của cầu thủ người Bỉ bắt đầu đi xuống vào giai đoạn sau của mùa giải. Tất nhiên, đó chỉ là "giả sử", nhưng với những màn trình diễn tồi tệ, cộng thêm việc bóng đá là một ngành công nghiệp vô cùng khắc nghiệt, câu hỏi được đặt ra là liệu trái tim của anh sẽ vẫn kiên định được như trước hay không?

3. Vào thời điểm này, tất cả những gì chúng ta cần nói là nước Anh nên tận hưởng tài năng của Eden Hazard khi mà họ vẫn còn có thể, và trao cho anh những gì mà anh xứng đáng được nhận, cầu thủ người Bỉ cũng đang thể hiện một sự quyết tâm rất lớn rằng: Nếu đây là mùa giải cuối cùng của anh ở Chelsea, thì anh muốn tạo nên một mùa giải đáng nhớ nhất.

Ai cũng biết, ảnh hưởng của Hazard ở Stamford Bridge lớn đến mức nào, thậm chí nó còn khiến ban lãnh đạo đội bóng này phải cẩn thận thăm dò, cân nhắc về cảm nhận, suy nghĩ của anh trước khi chính thức đưa ra quyết định sa thải Antonio Conte.

Sự hồi sinh của cầu thủ người Bỉ dưới quyền dẫn dắt của Maurizio Sarri được xem là chiến thắng đầu tiên của vị chiến lược gia này tại nước Anh và khi Hazard đang thể hiện một phong độ chói sáng như hiện tại, thì điều chắc chắn là Chelsea nên tìm mọi cách để giữ chân được anh.

Chính vì vậy, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để biến Eden Hazard thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ, với một bảng hợp đồng có mức lương 300.000 bảng/ tuần.

Tại sao Chelsea không thể kéo Hazard khỏi cám dỗ mang tên Real Madrid? - Ảnh 5.

Hazard chưa bao giờ che giấu ước muốn đến Real.

Thế nhưng, Real Madrid có thể sẵn lòng đưa ra một con số cao hơn và chính Hazard cũng đã thừa nhận, việc chuyển đến Bernabeu sẽ giúp anh có nhiều cơ hội hơn trong cuộc đua giành quả bóng vàng.

Hiện tại, chỗ ngồi của Roman Abramovic ở Stamford Bridge đang bị bỏ trống khi vị tỷ phú này đang gặp phải một vài vấn đề về visa, và vào cuối mùa giải này, giá trị chuyển nhượng của Hazard sẽ bị giảm xuống khi anh chỉ còn một năm hợp đồng với Chelsea.

Có một niềm tin cho rằng, Chelsea vẫn thường thực hiện những thương vụ kiểu "tiền không phải là vấn đề", nhưng sự thật không đúng như vậy.

Họ đã để mất Thibault Courtois cho Madrid với cái giá 30 triệu bảng, trong khi đáng lẽ ra họ đã có thể bán anh với cái giá gấp đôi vào một năm trước.

Một lần nữa, họ sẽ phải chịu đựng một sự thất bại về mặt tài chính, nhưng không đời nào họ muốn để Hazard kết thúc hợp đồng và ra đi miễn phí trong vòng 18 tháng. Madrid một lần nữa lại ngồi ở thế "cửa trên" trong một thương vụ và đó là một điều đáng xấu hổ không chỉ cho Chelsea mà còn cho cả Premier League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại