Man United "chết", là bởi Mourinho không còn nắm nổi vận mệnh của mình

Kim Thiền |

Mourinho đã từng tạo ra một tượng đài chỉ với một câu nói, khi Frank Lampard đang xối nước trong phòng tắm, để rồi bị hạ gục đớn đau bởi chính cậu học trò xuất sắc ấy của mình.

1. Trận thua trước Derby County của Frank Lampard đã đẩy Mourinho vào khó khăn lớn nhất mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vấp phải từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Man United, đỉnh điểm là nguy cơ bị sa thải khi mùa giải mới trôi qua có 6 vòng.

Sau trận thua ấy, Mourinho "đánh lạc hướng" dư luận bằng cách chĩa mũi dùi về Pogba, tuyên bố tước băng đội trưởng của tiền vệ này bởi những phát ngôn "không đúng mực" sau trận hòa trước Wolverhampton hồi cuối tuần trước. Nhưng đau đớn thay, Pogba không ra sân trong trận thua tệ hại ngay trên Old Trafford, trước đội bóng hạng Nhất, được dẫn dắt bởi người học trò của mình.

Nếu như trận hòa trước Wolverhampton, Mourinho còn có Pogba và Alexis Sanchez để còn đổ lỗi, cổ động viên Man United còn có "hình nhân thế mạng" để chỉ trích, tự đánh lừa mình bằng niềm tin đặt trọn vào nhà cầm quân từng thành công với Chelsea này, thì trận thua này, Mourinho không còn cái phao nào để bám, chẳng còn gì để gỡ gạc danh dự cả.

Man United chết, là bởi Mourinho không còn nắm nổi vận mệnh của mình - Ảnh 1.

Trận thua ấy khiến Mourinho phải trân mình ra chịu trận sự giận dữ khủng khiếp của cổ động viên Man United. Cũng đúng thôi, chỉ có vỏn vẹn có 3 ngày, người hâm mộ CLB từng là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới này phải lĩnh đến hai "cái tát ù tai", ngay khi họ vừa mới nguôi ngoai sau kết quả bết bát ở Premier League mùa bóng này, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Liverpool, Man City và Chelsea.

Hơn nữa, đấy còn là hai "cú tát" trong ngày Sir Alex Ferguson - đại diện cho một Man United hùng mạnh, vừa mới trở lại Old Trafford sau cơn bạo bệnh. Không sa thải Mourinho lúc này, thì còn chờ lúc nào nữa?

Cổ động viên Man United đau một, thì Mourinho đau mười. Nếu như nỗi đau bị cậu học trò cũ đánh bại là nỗi đau ngọt ngào, thì nỗi đau vô phương biến Pogba thành một Frank Lampard thứ hai mới là nỗi đau đắng họng, cào xé cái tôi cao ngất của HLV người Bồ Đào Nha này.

Man United chết, là bởi Mourinho không còn nắm nổi vận mệnh của mình - Ảnh 2.

2. Frank Lampard từng tâm sự rằng anh không thể nào quên được cái khoảnh khắc 14 năm trước, cái khoảnh khắc Mourinho bước vào phòng tắm, trong khi tiền vệ này đang trần truồng nồng nỗng, tắm dưới vòi hoa sen, để nói với anh một câu: "Cậu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chàng trai ạ. Đã đến lúc đắp lên mình những danh hiệu".

"Từ giây phút ấy, sự tự tin cao độ bùng cháy trong tôi", Frank Lampard nhớ lại với ánh mắt rực sáng. "Tất nhiên là tôi không nghĩ rằng mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng chính mồm HLV vừa vô địch Champions League thốt ra điều ấy. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã là một cầu thủ khác, mạnh mẽ, giàu khát vọng và tràn đầy tham vọng".

"Thiên tình sử" giữa Mourinho và Lampard là một câu chuyện dài và đẹp đẽ. Từ giây phút ấy, đúng như lời Mourinho, tiền vệ người Anh từng bước bước lên đỉnh cao thế giới, và mùa bóng mà Mourinho đến với Chelsea là nấc thang đưa Fank Lampard đến với giấc mơ - một giấc mơ vĩ đại.

Man United chết, là bởi Mourinho không còn nắm nổi vận mệnh của mình - Ảnh 3.

Giấc mơ ấy khởi đi bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Man United ngay trên Old Trafford, đưa Chelsea lọt vào chung kết League Cup, để rồi đoạt lấy chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, với 3 chức vô địch Premier League và cả Champions League.

Chẳng phải là định mệnh, thì còn là gì vào đây nữa, khi ngày trở lại Old Trafford sau rất nhiều năm, trên cương vị HLV, trong cuộc đối đầu với người thầy cũ, Frank Lampard chứng kiến đội bóng của mình đánh bại Man United, cũng ở đấu trường League Cup. Và danh hiệu đầu tiên mà Mourinho mang về cho Man United cũng lại là chức vô địch League Cup.

Ngày ấy, ở Chelsea, Mourinho giải cứu thành công một Frank Lampard phập phù với gánh nặng oằn vai là giá chuyển nhượng 11 triệu bảng Anh - cả núi tiền cho một cầu thủ trẻ ở thời điểm ấy, để rồi đưa cậu học trò lên đỉnh thế giới, với danh hiệu Quả bóng bạc mùa 2004/05.

Man United chết, là bởi Mourinho không còn nắm nổi vận mệnh của mình - Ảnh 4.

Pogba trở về Old Trafford cũng với gánh nặng oằn vai như Lampard ngày ấy, là giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới, nhưng thuận lợi hơn nhiều khi đã thành danh ở Juventus, và mới mùa Hè này thôi, là chiếc cúp vô địch thế giới trong tay. Ấy vậy mà Mourinho chẳng thể làm được cái điều mà từng làm cho "cậu học trò cưng" của mình 14 năm về trước, dẫu cho chính tay ông đưa Pogba về với Man United.

Mourinho chẳng còn tài phép như ngày nào, hay Pogba quá ngạo mạn để cảm kích với ông thầy người Bồ Đào Nha như Lampard như ngày xưa, hoặc giả thời thế đảo điên, khiến Mourinho chẳng đủ ảnh hưởng đến tiền vệ người Pháp thuở ấy? Chẳng ai biết được, chỉ biết rằng trận thua của Mourinho trước Frank Lampard trong ngày Pogba chẳng thể ra sân là định mệnh, cái định mệnh nghiệt ngã đến đau lòng.

Chelsea đã từng hưởng lợi với thầy trò Mourinho - Lampard, để vụt lớn lên trở thành một đại gia thực sự của Premier League, cũng như châu Âu, và Man United hôm nay thì đang lụi tàn trong tay hai thầy trò Morinho - Pogba. Chẳng phải là định mệnh, thì có thể gọi tên nó là gì đây?

Vòng 3 Cúp Liên đoàn: Man United 2-2 Derby (pen: 7-8)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại