"Ngả mũ" trước U23 Việt Nam, fan Thái vẫn tự tin dù U21 thua liểng xiểng ở Myanmar

Đoàn Dự |

Trong khi U23 Việt Nam toàn thắng 2 trận ở giải Tứ hùng thì U23 Thái Lan (thực chất là đội U21) thua cả 3 trận ở Alpine Cup 2018 tại Myanmar.

Chứng kiến U23 Việt Nam thắng U23 Palestine 2-1, rồi thắng U23 Oman 1-0 tối qua, NHM ĐNÁ và Thái Lan đã lên tiếng khen ngợi.

"U23 Việt Nam đúng là Vua ở khu vực ĐNÁ hiện tại".

"Ấn tượng lắm".

"Chúc mừng Việt Nam".

"Với trình độ này, Việt Nam có thể làm nên lịch sử một lần nữa".

Trong khi đó, U23 (U21) Thái Lan đã thua U23 Myanmar 1-2 tối qua, tổng kết lại giải giao hữu Alpine Cup 2018 toàn thua. Dù vậy, NHM xứ Chùa Vàng không tỏ ra quá lo lắng hay thất vọng, vì đây chưa phải đội U23 mạnh nhất của họ.

"Cố lên Thái Lan".

"Thái Lan giờ vẫn mạnh nhất là ĐTQG thôi".

"Tôi cũng đang chờ ĐTQG Thái Lan gặp Việt Nam ở AFF Cup. Sẽ là trận đấu thú vị lắm đây".

"Không có chuyện team A hay B mà chỉ là đội hình khác nhau mà thôi. Đây là đội U21 của Thái Lan".

Một số fan Thái Lan khác chia sẻ việc những trụ cột của U23 nước nhà chưa được triệu tập lên tuyển.

"Các cầu thủ chủ chốt của U23 Thái Lan không được CLB cho về tập trung cùng đội. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ kịp cùng U23 Thái Lan có một vài trận giao hữu với các CLB Thai League thôi".

"Đó là vấn đề của U23 Thái Lan, đã từ VCK U23 châu Á hồi đầu năm rồi. Một số cầu thủ quan trọng luôn bị CLB báo lên là đang chấn thương, dù đó là chấn thương giả để hoãn hoặc tránh triệu tập".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại