Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam hóa “cơn lốc đỏ” thổi bay Palestine

Tiểu Mã |

Chắc hẳn ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng với màn trình diễn của U23 Việt Nam trước “liều thuốc thử hạng nặng” mang tên Palestine.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, nhằm mục tiêu thử nghiệm về nhân sự nên HLV Park Hang-seo đã sử dụng sơ đồ hoàn toàn thiên về tấn công với cả Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức, Quang Hải để đối đầu Palestine. Trong khi đó, đối thủ sử dụng bộ khung là nòng cốt đội U23 từng hạ Thái Lan 5-1 ở giải U23 châu Á cách đây nửa năm.

Trong một ngày mà tất cả những phương án tấn công của thầy Park đều để lại dấu ấn, U23 Việt Nam giống như một "cơn lốc" thực sự tại Mỹ Đình.

Dù chỉ là giải đấu giao hữu song U23 Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Công Phượng đã có pha dứt điểm nhưng đáng tiếc là cú sút của tiền đạo xứ Nghệ lại đi thiếu chính xác.

Sau quãng thời gian chơi trên chân với khá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng Anh Đức hay Văn Quyết lại bỏ lỡ, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 29, xuất phát từ cú đánh đầu không thể cản phá của Dabbagh bên phía Palestine.

Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam hóa “cơn lốc đỏ” thổi bay Palestine - Ảnh 1.

Anh Đức ghi dấu ấn với bàn quân bình tỷ số 1-1 (Ảnh: Hiếu Chelsea).

Nhưng bàn thua này chỉ thêm phần chứng minh cho bản lĩnh của các chàng trai áo đỏ. U23 Việt Nam vùng lên tấn công mạnh mẽ, nhiều lần đẩy hàng thủ đội khách vào thế phải chao đảo. Ngoài đường biên, HLV Park Hang-seo liên tục hò hét, chỉ đạo các học trò phải ép sân liên tục.

Hệ quả là điều gì đến cũng đã phải đến. U23 Việt Nam có bàn gỡ cực kỳ quan trọng ở thời điểm cuối hiệp 1 sau pha phối hợp hoàn hảo của bộ đôi Công Phượng – Anh Đức. Tiền đạo xứ Nghệ là người đi bóng xộc vào trung lộ rồi tung đường chuyền cực kỳ hợp lý giúp Anh Đức lập công.

Ngay sau giờ nghỉ, Công Phượng đã khiến hàng ngàn khán giả ở Mỹ Đình phải "nổ tung" với cú sút như búa bổ nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Sau pha chuyền bóng tinh tế của Quang Hải, tiền đạo xứ Nghệ xử lý "nhanh như điện" khiến pha bay người của thủ môn Palestine chỉ còn mang ý nghĩa… minh họa.

Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam hóa “cơn lốc đỏ” thổi bay Palestine - Ảnh 2.

Công Phượng tỏa sáng với 1 kiến tạo và 1 bàn thắng (Ảnh: Hiếu Chelsea).

Sau khi lội ngược dòng, U23 Việt Nam vẫn duy trì thế trận cực kỳ chủ động trước Palestine. Đây là quãng thời gian mà hàng phòng ngự áo đỏ đã thi đấu tập trung, không cho đối thủ cơ hội để ghi bàn gỡ hòa. Thậm chí ở thời điểm bù giờ, Văn Quyết còn có tình huống đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng đáng tiếc là bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Song, tỷ số 2-1 là quá đủ để U23 Việt Nam làm hài lòng tất cả người hâm mộ. Lối tấn công đa dạng nhờ sự tỏa sáng của nhiều nhân tố trên hàng công chính là điều mà HLV Park Hang-seo đang cần nhất ở thời điểm mà đấu trường Asiad đã cận kề.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 2-1 Palestine.

Đội hình:

U23 Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết; Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng.

U23 Palestine: 1 Fahkouri; 3 Barashid, 4 Termanini, 14 Alashhab, 12 Fanoun, 17 Farawi, 18 Obaid, 7 Abuwada, 9 Dabbagh, 10 Yousef, 23 Salam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại