Cristiano Ronaldo, đừng ngoái đầu nhìn lại Old Trafford!

Ngô Trà |

Real Madrid còn chưa kịp ngớt nụ cười sau cú hattrick Champions League không tưởng, Ronaldo đã vội nói "lời cay đắng". Lại thêm lần nữa, CR7 ra đi?

1. Hơn hai chục ngày trước, ngay khi hay tin Sir Alex Ferguson đột quỵ, Jamie Redknapp đã chia sẻ những hồi ức về niềm tin tuyệt đối mà vị HLV huyền thoại người Scotland này đặt vào Cristiano Ronaldo:

"Tôi chẳng thể nào quên được cuộc hội thoại của mình với Sir Alex Ferguson trong đường hầm sân Old Trafford sau trận đấu hồi 2004.

Trận ấy, Man United đánh bại Tottenham, và khi tôi vừa từ phòng thay quần áo đi ra, ông ấy tóm lấy để hỏi về cha tôi - Harry Redknapp.

Cuối cuộc trò chuyện, tôi nói với ông: "Số 7 của ông khá đặc biệt. Ông thật may mắn khi có được cậu ấy". Ông đáp lại: "Tin tôi đi, chỉ vài năm nữa, cậu nhóc này sẽ là cầu thủ hay nhất thế giới".

Cầu thủ mà chúng tôi nói đến ngày ấy, dĩ nhiên là Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, đừng ngoái đầu nhìn lại Old Trafford! - Ảnh 1.

Và bây giờ, bất cứ khi nào tôi xem Ronaldo thi đấu, tôi lại nhớ về buổi chiều 14 năm trước, khi Sir Alex nói với tôi rằng ông đã khai quật ra một thiên tài".

Gần 2 năm trước, khi Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đăng quang chức vô địch EURO 2016, ống kính truyền hình bắt được hình ảnh "vị cha già" của nhiều thế hệ cầu thủ Man United kiên nhẫn chờ "đứa con cưng" dưới chân cầu thang để chúc mừng bằng một cái ôm đầy tình cảm.

Giờ đây, khi Quỷ đỏ thành Manchester vẫn đang lao đao sau lời chia tay của Sir Alex, những cầu thủ trong đội hình vô địch Champions League của họ 10 năm về trước đã lần lượt chia tay đời cầu thủ, "nhạc trưởng" Michael Carrick cũng đã bắt đầu công việc mới trên băng ghế huấn luyện, Rooney đang trên đường sang Mỹ, thì Ronaldo vẫn ở đó, trên đỉnh cao để khẳng định giá trị tuyệt đối của mình.

Sir Alex Ferguson chúc mừng Ronaldo ở EURO 2016

Gom nốt cho mình Quả bóng Vàng năm nay, Ronaldo đã có tất cả, và điều quan trọng nhất là vượt lên Messi, thậm chí là kết thúc "cuộc chiến tay đôi" kéo dài hơn 10 năm qua. Với quả bóng Vàng thứ 6, cũng là Quả bóng Vàng thứ 5 trong vòng 6 năm gần nhất, sự vĩ đại của CR7 là điều chẳng ai còn buồn bàn cãi nữa.

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng/Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Ronaldo rời Real Madrid trên đỉnh cao là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Ra đi để Real Madrid phải tiếc, phải nhớ đến mình, chứ không chờ đến khi Bernabeu phải nói lời cay đắng.

2. Nếu Ronaldo rời Bernabeu, đích đến đầu tiên được nghĩ đến là đâu? Chẳng phải Old Trafford, thì còn là đâu nữa!

Nhưng Old Trafford chẳng giống Bernabeu đâu, CR7 ạ! Đành rằng Ronaldo từng từ Old Trafford mà đi, nhưng ngày ấy Man United cực kỳ sung sức, mạnh mẽ, và bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng vậy.

Cristiano Ronaldo, đừng ngoái đầu nhìn lại Old Trafford! - Ảnh 3.

Còn giờ đây, Man United chẳng còn là Quỷ đỏ kiêu hùng ngày nào nữa, và Ronaldo chẳng còn là nỗi khiếp sợ khi xé toang hàng thủ đối phương bằng những pha đảo chân thần tốc, hay những cú sút phạt trái phá. Ronaldo bây giờ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nhưng là giữa một dải ngân hà đằng sau hỗ trợ hết mình.

Những bước chạy thần tốc, những pha đảo chân vặn sườn đối phương bây giờ nhường chỗ cho những khoảng khắc chực chờ trong vòng cấm, những cú kết thúc một chạm, hay những pha bật cao đánh đầu tung lưới ở cự ly gần.

Hãy hỏi Morata, nếu Ronaldo muốn về lại với Old Trafford, bởi lối chơi ấy không còn hợp với bóng đá Anh. Morata "chết dí" cùng Chelsea là bởi sức mạnh cơ bắp và lối chơi quyết liệt của các hậu vệ ở Premier League khiến những trung phong kiểu như Morata, như Ronaldo cực kỳ "khó sống" ở đây. Chưa nói đến nguy cơ chấn thương chực chờ.

Cristiano Ronaldo, đừng ngoái đầu nhìn lại Old Trafford! - Ảnh 4.

Ronaldo kiếm đâu ra một Marcelo ở Man United?

Hơn thế, Old Trafford vẫn còn đó một Lukaku. Không đời nào Mourinho lại hi sinh chân sút trẻ này vì một cầu thủ đang chấp chới trên bờ vực kết thúc sự nghiệp, dù đó có là Ronaldo. Một Ibrahimovic đã là quá đủ.

Vả lại, sẽ chẳng bao giờ có chuyện những Alexis Sanchez hay Pogba sẵn sàng vứt bỏ cái tôi to đùng của mình để hóa thân thành Benzema, thành Vazquez, thành Isco hay Marcelo...

Old Trafford vẫn từng ngày nhớ Ronaldo, nhưng có lẽ chỉ nên để những điều tốt đẹp ngày nào trở thành những kỷ niệm khó quên. Một lần chia tay là quá đủ rồi, Ronaldo ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại