Bóng đá Việt Nam năm 2018: Tuần trăng mật đã qua thật rồi?

Lâm Anh |

V.League 2018 đã trải qua được 7 vòng đấu, đến lúc này, điều ấn tượng đọng lại về bóng đá trong nước không ít nhưng những chuyện nhức nhối và đáng quên cũng nhiều chẳng kém.

Bóng đá Việt Nam năm 2018 bắt đầu bằng chiến tích lẫy lừng của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục với việc giành ngôi á quân VCK U23 châu Á được tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc. Thành tích trên cả tuyệt vời ấy của thầy trò HLV Park Hang-seo rõ ràng đã mang lại hiệu ứng tốt và những hy vọng về một năm khởi sắc của bóng đá nội.

Có lẽ cũng phải gần hai thập kỷ rồi, các trận đấu tại V.League mới lại có đông CĐV đến sân xem như mùa giải này. 

Sức hút từ các cầu thủ vừa trở về từ VCK U23 châu Á 2018 cùng hy vọng về sự đổi khác của cả nền bóng đá đã kéo các NHM trở lại với các SVĐ và sau những vòng đấu đầu tiên, họ phần nào được thỏa mong muốn ấy. Các đội bóng đã chơi tốt, cống hiến hơn và đường nét hơn.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Tuần trăng mật đã qua thật rồi? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã tạo hiệu ứng rất tích cực

Thế nhưng những ngày vui lại chẳng kéo dài lâu, bóng ma tiêu cực rồi những trận cầu xấu xí, bạo lực của những mùa giải trước lại hiện về. Trên sân cỏ, điều tệ hại xảy ra liên tiếp ở những vòng đấu gần đây. Còn trong hậu trường, ở cấp quản lý cao nhất, sóng gió cũng đang nổi lên, càng đến gần đại hội thường niên của VFF, những cuộc đấu đá càng lúc càng dữ dội.

Thượng tầng loạn

Mọi thứ bắt đầu từ việc ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB HAGL đã bất ngờ có phản ứng dữ dội quanh việc bầu bán của VFF, đặc biệt là việc ông Trần Anh Tú được đề cử vào chức Phó chủ tịch tài chính. Ông Đức tuyên bố việc ông Tú vừa giữ chức Tổng giám đốc VPF lại vừa làm Phó chủ tịch VFF là không thể chấp nhận được.

Bầu Đức thậm chí tuyên bố nếu "sếp" Tú của VPF thắng cử, ông sẽ rút HAGL khỏi V-League. Vị chủ tịch gỗ khẳng định ông không nói chơi và sẵn sàng đưa các cầu thủ phố núi sang nước ngoài thi đấu ở các giải khác nhau từ ĐNÁ đến Nhật hoặc Hàn Quốc. 

Vụ lùm xùm này đã khiến báo chí tốn quá nhiều giấy mực còn lãnh đạo VFF quá đau đầu và quay ra đả kích lẫn nhau, người bênh, kẻ chống.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Tuần trăng mật đã qua thật rồi? - Ảnh 2.

Cuộc chiến giữa bầu Đức và bầu Tú tưởng như còn lâu mới đến hồi kết

Rất may chuyện cuối cùng cũng êm xuôi khi bầu Tú của Thái Sơn Nam đã quyết định rút lui, không tranh cử chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF trong nước mắt. 

Chuyện chưa dừng ở đó khi mà lãnh đạo VFF, cụ thể là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn lại dính vào vụ bị tố trốn tránh trách nhiệm trong việc cho ông Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, nghỉ việc trái quy định.

Vụ kiện tụng này, ông Chương được xử thắng và VFF phải bồi thường một khoản tiền lớn lên tới 99 triệu đồng. 

Vấn đề nằm ở chỗ sai sót của ông Tuấn không được đưa ra rõ ràng. Ông Tuấn thậm chí còn bị ông Chương chỉ lỗi vì theo quy định, VFF không tồn tại chức danh Phó chủ tịch thường trực mà vị trí này do Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cố tình đưa vào. 

Ông Tuấn là người thay ông Dũng giải quyết toàn bộ công việc ở VFF nên cũng sẽ là người phải nhận sai sót trong vụ kiện cáo này.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Tuần trăng mật đã qua thật rồi? - Ảnh 3.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng nhận không ít lời kiện cáo

Chưa hết, thượng tầng của bóng đá Việt Nam còn loạn xạ với việc đấu đá lẫn nhau giữa lãnh đạo VPF với Ban trọng tài VFF, cụ thể là giữa ông Trần Anh Tú với trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, phó ban trọng tài Dương Văn Hiền. 

Vụ này liên quan đến quyết định dừng hợp tác với các trọng tài Nguyên Văn Kiên và Nguyễn Trọng Thư, phó ban Dương Văn Hiền vì những sai lầm nghiệm vụ nghiêm trọng.

Quyết định của lãnh đạo VPF vừa đưa ra đã nhận phản ứng gay gắt từ Ban trọng tài VFF. Ông Dương Văn Hiền khẳng định không phục và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ giám sát trọng tài như phân công (chính ông nắm quyền phân công trọng tài V.League). 

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Mùi sau khi nhận rất nhiều lời chỉ trích, trong đó có cả những lời phê phán thẳng mặt của bầu Đức đã tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử chức trưởng ban trong tài nhiệm kỳ tới.

Hạ lại có dấu hiệu hỗn loạn như cũ

Những vòng đấu gần đây cả tại V.League lẫn giải hạng Nhất và Cúp quốc gia đều xảy ra những tranh cãi gay gắt liên quan tới trọng tài, sự thiếu kiềm chế của cầu thủ cùng nạn bạo lực sân cỏ. 

Có quá nhiều trận đấu mà cầu thủ các đội bóng phản ứng dữ dội vì trọng tài có thái độ bênh vực và cố tình bẻ còi ví như trận SLNA – TP.HCM, Hải Phòng - Sài Gòn FC và mới nhất là trận S.Khánh Hòa – HAGL.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Tuần trăng mật đã qua thật rồi? - Ảnh 4.

Vụ tặng penalty cho S.Khánh Hòa của trọng tài Nguyễn Văn Kiên là đỉnh đểm của những tranh cãi

Ở trận đấu tại sân 19/8, đội chủ nhà S.Khánh Hòa đã được trọng tài Nguyễn Văn Kiên biếu một quả penalty chỉ có trong tưởng tượng ở gần cuối trận và giúp họ giữ lai 1 điểm trước HAGL. Đây còn là một trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà đã chơi rất ẩu, đá xấu xí và xứng đáng phải nhận tới 2 thẻ đỏ. Ông Kiên đã bị bầu Đức của HAGL "chửi" thẳng mặt và kết quả là bị VPF chấm dứt hợp tác vô thời hạn.

Nếu như ở V.League có một TP.HCM chơi đầy bạo lực, có một S.Khánh Hòa liên tục gây hấn với đối thủ và không ngại xử dụng tay để nói chuyện phải quấy thì ở giải hạng nhất, bóng ma bạo lực lại hiện về. 

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Tấn Tài của Long An có pha vào bóng từ phía sau cực kỳ nguy hiểm khiến tuyển thủ U20 Việt Nam đang chơi cho Viettel Dương Văn Hào chấn thương nặng, phải nhập viện khẩn cấp và có nguy cơ phải giải nghệ.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Tuần trăng mật đã qua thật rồi? - Ảnh 5.

Long An nói chung và Tấn Tài bị chỉ trích nặng nề vì lối đá quá bạo lực áp dụng với Viettel

Tấn Tài từng chính là người bị gãy chân nhưng giờ lại làm đồng nghiệp gặp nạn lớn bởi lối chơi phản cảm, bạo lực của mình. Kết cục là anh bị kỷ luật nặng treo giò 5 trận và phải nộp phạt tới 25 triệu đồng. Anh thậm chí còn phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương cho cầu thủ Dương Văn Hào theo đúng Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

5 tháng đầu năm, bóng đá trong nước quá nhiều điều để nói, tích cực có nhưng tai tiếng thì nhiều hơn và chẳng biết những rắc rối này còn kéo dài đến khi nào mới hết. Chỉ mong rằng nó đừng dập tắt đi những suy nghĩ tích cực vừa mới hình thành trong đầu người hâm mộ nước nhà.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại