Võ sĩ "Gà nướng 5 sao" đến từ Thái Lan vừa san bằng kỷ lục của Floyd Mayweather là ai?

Tiến Thành |

Buổi chiều ngày 2/5, tay đấm người Thái Chayaphon Moonsri đã khiến kỷ lục toàn thắng của “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather không còn là duy nhất.

Sau hơn 20 năm ồn ào, màu mè và đầy tranh cãi, Floyd Mayweather đã bỏ vào túi hơn 1 tỷ USD cùng thành tích 50 trận toàn thắng. Tưởng chừng con số ấn tượng đó sẽ rất lâu nữa mới bị phá tại làng quyền Anh chuyên nghiệp. 

Nhưng không, chỉ 8 tháng sau ngày "Độc cô cầu bại" tuyên bố giải nghệ, một tay đấm đã chạm đến cột mốc hoàn hảo 50-0. Không phải "máy hủy diệt" Deontay Wilder hay "GGG" Gennady Golovkin mà là một cái tên còn khá vô danh người Thái, Chayaphon Moonsri.

Mayweather – Moonsri và con đường chạm đỉnh trái ngược

Thời còn chơi boxing, bên cạnh biệt danh "Money" được biết đến, Mayweather còn tự cho mình những danh xưng như "chàng trai hay ho" hay "giỏi nhất mọi thời đại". "Độc cô cầu bại" có một đội ngũ hùng hậu để đánh bóng tên tuổi và bên cạnh tài năng chơi quyền cũng cực giỏi võ mồm và tạo chiêu trò.

Tựu chung, Floyd Mayweather mang hình ảnh một nhà vô địch "lắm lời" điển hình của làng võ từng xuất hiện trong khắp lịch sử, từ Muhammad Ali tới Mike Tyson và cả McGregor hiện tại nữa.

Nếu ai đó muốn so sánh và đặt Moonsri cạnh tất cả các nhà vô địch trên, hẳn sẽ thấy sự trái ngược hoàn toàn.

Thái Lan, những võ sĩ khi lên đài thường lấy biệt danh theo phòng gym nơi họ tập luyện. Một minh chứng là kickboxer hạng 10 thế giới Superborn Banchamek (đặt theo tên Banchamek Gym của Buakaw). Moonsri cũng không phải ngoại lệ nhưng tên gọi của anh thì hài hước hơn nhiều.

Mỗi khi lên đài, võ sĩ 32 tuổi lại thi đấu với cái tên "Five-Star Grilled Chicken" (tạm dịch: gà nướng 5 sao) là do sự hợp tác của anh và phòng tập với hãng thực phẩm lớn của Thái có tên CP Chicken.

Võ sĩ Gà nướng 5 sao đến từ Thái Lan vừa san bằng kỷ lục của Floyd Mayweather là ai? - Ảnh 1.

Moonsri nhiều lần thượng đài với tên "Gà nướng 5 sao"

Ngày 2/5, Moonsri đã đi vào lịch sử cùng trận thắng thứ 50 theo một cách như thế. Anh không cần tạo scandal để gây chú ý và chẳng sở hữu những tài khoản xã hội hàng triệu follow.

"Tôi tự hào không ư? Tất nhiên là có vì giờ đây tên tuổi của tôi đã được nhắc đến cùng một ngôi sao lớn (Mayweather). Tôi không nghĩ mình sẽ chạm đến kỷ lục trên. Mỗi khi thi đấu, tôi chỉ đặt mục tiêu sẽ chiến thắng mà thôi". Tay đấm 32 tuổi tâm sự.

Tất nhiên, theo nhiều đánh giá, thành tích 50 trận toàn thắng của Moonsri không thể hào nhoáng bằng Mayweather trước kia. Tại hạng mini-flyweight (dưới 48 kg) mà Moonsri đang là nhà vô địch, sự cạnh tranh là không nhiều. 

Võ sĩ Thái cũng chưa từng xuất ngoại thi đấu và trong vài năm gần đây vẫn đánh với những đối thủ hạng xoàng cỡ Jack Amisa (tháng 21 thua 44) hay Samuel Tehuayo (18-24).

Dẫu vậy, kỷ lục của Moonsri sẽ phần nào tạo sức bật cho boxing tại Thái Lan, đất nước vẫn coi Muay là môn võ đối kháng yêu thích nhất.

Hành trình bất ngờ với boxing

Chính Moonsri cũng từng nghĩ sẽ theo đuổi nghiệp Muay Thái. Sinh ra trong khu ngoại ô nghèo của tỉnh Maha Sarakham, cũng như đã phần các cậu bé khác, Moonsri chọn con đường võ thuật bằng cách ghi danh vào một phòng tập ở tuổi 12.

"Ngày đầu tập luyện, Moonsri chỉ là một cậu bé nhỏ thó nhưng lại ẩn chứa một quyết tâm vô cùng lớn", ông Chaiyasit, chủ phòng tập chia sẻ.

Ngày đó, nhà vô địch WBC phải tập trong tình trạng thiếu thốn về điều kiện vật chất. Cậu liên tục phải chờ nếu muốn tập với tạ đòn hay bao cát. Thể trạng nhỏ (1m58) cũng khiến Moonsri phải đối luyện cùng các đồng nghiệp có sải tay và sức mạnh tốt hơn rất nhiều.

Dù vậy, những ngày tháng vất vả tại Bangkok đã tạo nên một tay đấm sở hữu pha phản công uy lực và cực kỳ lỳ lợm. Khởi đầu với Muay, sau khi không thể tìm được đối thủ xứng tầm, Moonsri đã quyết định tìm thử thách mới cùng quyền Anh. Và phần còn lại trở thành lịch sử.

"Thành tích của cậu ấy thật đáng xưng tụng. Cả dân tộc sẽ tự hào về Moonsri", HLV Supap Boonrawd của võ sĩ 32 tuổi cho biết.

Giờ đây tại Thái Lan, thay vì cái tên "gà nướng 5 sao", truyền thông thường gọi nhà vô địch WBC hạng mini-flyweight với cái tên "người lùn vĩ đại", bởi anh - người có cơ thể nhỏ bé - lại làm được một điều đáng kinh ngạc.

Chayaphon Moonsri bắt đầu chơi chuyên nghiệp từ năm 2007. Chỉ mất 3 trận để tay đấm Thái có được chiếc đai WBC trẻ sau khi hạ knock-out Ma Yi Ming vào ngày 30/3/2007.

Võ sĩ có biệt danh "gà nướng 5 sao" chính thức vô địch thế giới vào năm 2014 và có 9 lần bảo vệ đai thành công. Thành tích của Moonsri là 50 trận toàn thắng, trong đó có 17 trận bằng knock-out.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại