Chơi bóng vô hồn, Man United của Mourinho sắp phá tan "tượng đài" xây mất hàng chục năm

Bảo Nam |

Thật chua xót khi phải thừa nhận rằng, Man United đã không còn được yêu một cách vô điều kiện như xưa nữa…

1. Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi: Tại sao những tác phẩm điện ảnh làm ra để tranh giải Oscar lại vô cùng khó xem hay không? Trong khi đó những bộ phim được gắn mác bom tấn, thu về hàng trăm triệu USD, kéo hàng triệu người nô nức tới rạp thì gần như không bao giờ bén mảng tới các hạng mục oscar.

Rất đơn giản thôi: Những bộ phim tranh giải Oscar ra đời để các nhà thẩm định phim ảnh xem. Họ dựa trên rất nhiều yếu tố như giá trị nghệ thuật, nhân văn, thông điệp truyền tải tới độc giả, năng lực diễn xuất… để đánh giá.

Trong khi đó những bộ phim bom tấn như King Kong, X-men, Biệt đội Avengers… hút độc giả vì đề cao yếu tố giải trí.

Âm nhạc cũng đi theo mô típ giống hệt như vậy. Dòng nhạc hàn lâm, sang trọng thường rất kén người nghe. Trong khi đó nhạc thị trường luôn sở hữu lượng thính giả khổng lồ.

Thật ra bóng đá cũng có khá nhiều nét giống với điện ảnh hay âm nhạc. Các HLV tài năng nhìn bóng đá dưới góc độ chuyên môn sâu. Họ đánh giá một trận đấu hay dựa trên vô vàn yếu tố. Trong khi đó, NHM xem bóng đá đơn thuần để giải trí.

Chơi bóng vô hồn, Man United của Mourinho sắp phá tan tượng đài xây mất hàng chục năm - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đón nhận tình yêu vô bờ từ CĐV sau kỳ tích ở VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam tạo ra cơn sốt chấn động nhờ cảm xúc họ tạo ra trên hành trình vào tới trận chung kết giải U23 châu Á. Khi đã tạo ra nguồn cảm xúc vô tận thì cho dù vô địch hay á quân, U23 vẫn được yêu mến vô điều kiện.

2. Jose Mourinho đang cố gắng tạo ra một Man United để tranh giải Oscar. Thứ bóng đá mà Quỷ đỏ đang chơi đối với cá nhân Mourinho là hoàn hảo. Các cầu thủ tuân thủ chiến thuật, ngay cả các nghệ sỹ cũng tích cực hỗ trợ phòng ngự thay vì thả hồn treo ngược cành cây.

Vấn đề, Man United đang làm điều ngược lại so với quá khứ: Họ chơi kiểu bóng đá triệt tiêu cảm xúc.

Quỷ đỏ năm xưa chính là U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á: Bất chấp thành tích có thăng, có trầm, có thành công và cả thất bại, nhưng cảm xúc Man United tạo ra đã xóa nhòa mọi sự phán xét của CĐV.

Chơi bóng vô hồn, Man United của Mourinho sắp phá tan tượng đài xây mất hàng chục năm - Ảnh 2.

Lối chơi của Man United đang trở nên quá vô vị!

Mourinho không hiểu điều này. Ông đang biến Man United thành một bộ phim vô cùng khó xem, tẻ nhạt, buồn chán miễn sao là nó đủ điều kiện tranh giải Oscar. Mou nghĩ rằng nếu cách chơi này mang về một chức vô địch nào đó thì ánh sáng của chiếc cúp sẽ tự động lôi kéo NHM trở lại với Quỷ đỏ.

Đó là một suy nghĩ sai lầm. Man United sở dĩ trở thành đội bóng đông CĐV nhất thế giới không phải vì họ sở hữu nhiều cúp vô địch nhất, mà vì họ tạo ra nhiều cảm xúc nhất.

NHM bóng đá cũng giống như những người nghe nhạc thị trường, xem phim bom tấn vậy: Dễ bị thu hút bởi những gì dễ xem, dễ nghe, dễ cảm nhận và đẹp mắt.

Mourinho nên hiểu điều này: Man United đang sống trong thời đại làng túc cầu là một thế giới phẳng. Man City đã vươn tầm thành ông lớn, PSG cũng trở thành đại gia. Làng túc cầu như một bữa tiệc buffet để NHM thỏa thê lựa chọn món ăn ngon, và nếu Quỷ đỏ không tạo ra được những món ăn ngon, họ sẽ bị đào thải.

Chơi bóng vô hồn, Man United của Mourinho sắp phá tan tượng đài xây mất hàng chục năm - Ảnh 3.

Man United chỉ đang tồn tại như một… xác chết biết đi!

Đừng nghĩ rằng tình yêu tồn tại một cách vô điều kiện. Nhiều CĐV trung thành của Man United bắt đầu cảm thấy tình yêu dành cho Quỷ đỏ lung lay dữ dội. Họ đã mệt mỏi trước lối đá tẻ nhạt, cam chịu mà Mourinho đang xây dựng.

Nếu như năm xưa Man United sống, cháy thì giờ đây, Quỷ đỏ dường như chỉ đang tồn tại một cách thoi thóp.

Coi chừng, nếu một ngày nào đó NHM không cần Man United nữa thì dù có vô địch Premier League hay Champions League, Quỷ đỏ cũng sẽ chỉ giống như một bộ phim đoạt giải Oscar mà thôi.

Vòng 1/8 Champions League: Sevilla 0-0 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại