Fan Trung Quốc: U23 Việt Nam đã cho bóng đá Trung Quốc bài học về lòng dũng cảm

Lupo |

Người hâm mộ Trung Quốc dành một sự tôn trọng rất lớn cho U23 Việt Nam sau hành trình lịch sử tại VCK U23 châu Á.

Không biết từ lúc nào, nhiều CĐV Trung Quốc đã theo dõi và ủng hộ U23 Việt Nam chẳng khác gì U23 Trung Quốc. Tất cả đến từ tinh thần thi đấu quả cảm, vượt qua gian khó của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thất bại trong chung kết, U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ Trung Quốc. Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu:

- Cầu thủ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam. Hãy nhớ kỹ tên và dáng vẻ của anh ấy.

Fan Trung Quốc: U23 Việt Nam đã cho bóng đá Trung Quốc bài học về lòng dũng cảm - Ảnh 1.

- Tuy Việt Nam không giành được quán quân nhưng họ là đội á quân còn giỏi hơn cả quán quân trong lòng tôi. Ba trận đều đá suốt 120 phút, trận cuối cùng còn diễn ra giữa trời tuyết dày xưa nay chưa từng có. Giải U23 Châu Á đã rửa sạch hình ảnh "kém cỏi" về họ trong tư duy cố hữu của mọi người, sự nỗ lực suốt nhiều năm của họ đã được đền đáp.

- Việt Nam tuy bại mà vinh.

- U23 Việt Nam phòng ngự kiên cường, tấn công sắc sảo, hơn Trung Quốc nhiều.

- Tuyết lớn như vậy mà còn không lùi lịch thi đấu, lái xe kéo thôi mà tuyết cũng văng tung toé.

- Tôi ước có một trận đấu lại cho U23 Việt Nam với sân không tuyết.

- Họ đã đá bóng trong tuyết một cách phi thường, họ đã cho mọi người thấy tinh thần bóng đá phi thường.

- Sân bãi trận chung kết đúng là không có lợi cho Việt Nam.

- Hoàn cảnh gian khổ như vậy là sự rèn luyện cho tất cả mọi người tham gia thi đấu, chúc mừng Uzabekistan, Việt Nam cũng không cần buồn, đá suốt 120 phút cũng đủ để các bạn tự hào. Để bóng đá Trung Quốc thấy rằng chỉ có dũng cảm tiến lên mới nhìn thấy được hi vọng.

Fan Trung Quốc: U23 Việt Nam đã cho bóng đá Trung Quốc bài học về lòng dũng cảm - Ảnh 2.

- Việt Nam không phải "ngựa ô" tới trận cuối cùng, nhưng những gì họ thể hiện đã đủ để bóng đá châu Á kinh ngạc, cũng đáng để bóng đá Trung Quốc tự ngẫm lại.

Trung Quốc có Liên đoàn được xưng danh đệ nhất, huấn luyện viên "hàng hiệu", ngôi sao bóng đá hàng đầu, đầu tư cơ sở hạ tầng hàng đầu... Nhưng Trung Quốc vẫn không ngừng gặp khó khăn ở đấu trường Châu Á.

Một đội bóng được xây lên bằng tiền như vậy chẳng có gì đáng để khoe khoang. Nhìn giá trị của đám Vi Thế Hào, Hà Siêu (Cầu thủ TQ) toàn trên trăm triệu tệ vậy mà...

- Việt Nam tuy bại mà vinh, Nguyễn Quang Hải của họ mạnh đến đáng sợ, rất nhiều tình huống ghi bàn, tuyệt lắm.

- Việt Nam đã kiên trì lâu như vậy, họ đáng được tôn kính.

- U23 Việt Nam khá lắm, tôi hơi buồn.

Chung kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại