HLV từ Nhật Bản, Tây Ban Nha vẽ đường cho bóng đá Thái Lan, Việt Nam vươn tầm châu lục

Hải Bình |

Cả hai HLV Ono Shingi (Nhật Bản) và Julian Marin Bazalo (Tây Ban Nha) đều tin rằng bóng đá khu vực Đông Nam Á hoàn toàn có thể vươn tầm châu lục nếu thực hiện được những điều này.

Trên cương vị thuyền trưởng của U21 Yokohama và U21 Thái Lan tham dự giải U21 Quốc tế 2017, hai HLV Ono Shingi và Julian Marin Bazalo đã có những chia sẻ về tiềm năng phát triển của bóng đá Đông Nam Á.

Theo như đánh giá của hai vị chiến lược gia này, nếu đi đúng hướng thì 5 năm nữa những đội như Thái Lan, Việt Nam , Malaysia... hoàn toàn có thể cạnh tranh với những thế lực hàng đầu ở khu vực như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

"Theo tôi bóng đá khu vực Đông Nam Á khoảng 5 năm nữa sẽ có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Để làm được việc đó thì từng quốc gia phải có nhiều học viện đào tạo cầu thủ. Mô hình như HAGL của Việt Nam là rất chuẩn và cần được phát triển nhiều hơn nữa.

Phải có liên tiếp lứa kế cận dồi dào cho ĐTQG và không nên để bị ngắt quãng. Công tác tuyển chọn và đào tạo ở các học viện cũng nên được chú trọng. Chất lượng đầu vào là yếu tố quyết định sự thành bại của nguyên một lứa cầu thủ.

Ở Nhật Bản chúng tôi chú trọng rất nhiều vào các trường học ở nhiều cấp khác nhau cũng như sinh viên. Đó là nguồn cung cấp cầu thủ rất đa dạng và phong phú. Không nên bỏ sót tài năng ở bất kỳ môi trường nào thì mới mong có được những sản phẩm chất lượng", HLV Ono Shingi của U21 Yokohama chia sẻ.

Đến từ châu Âu, HLV người Tây Ban Nha của U21 Thái Lan cũng có những góp ý quan trọng với bóng đá khu vực ĐNÁ:

"Chính vì nhận thấy tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Á là rất lớn nên tôi đã nhận lời sang Thái Lan làm việc. Cầu thủ châu Á nhỏ con nhưng họ có kỹ thuật cá nhân rất tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm các vị trí bên hàng lang cánh, hậu vệ hoặc tiền vệ biên đều có thể chơi tốt.

Hơn nữa, việc Thái Lan mời các HLV từ châu Âu sang làm công tác huấn luyện cũng nằm trong dự tính đường dài. Thậm chí, chúng tôi có thể là cầu nối để giới thiệu cầu thủ Thái Lan và khu vực sang châu Âu chơi bóng nếu họ đáp ứng đủ trình độ và yêu cầu đề ra.

Tôi nghĩ lúc này Thái Lan hay Việt Nam đều chưa đủ đẳng cấp để so tài ngang bằng với Nhật Bản. Nhưng nếu cầu thủ nơi đây cải thiện được thể lực và chiều cao thì trong khoảng 5 đến 7 năm nữa họ hoàn toàn có thể gây khó khăn với các đội bóng mạnh ở châu Á".

HLV từ Nhật Bản, Tây Ban Nha vẽ đường cho bóng đá Thái Lan, Việt Nam vươn tầm châu lục - Ảnh 1.

Ba cầu thủ được mệnh danh là "Messi" của khu vực Đông Nam Á từng sang Nhật Bản chơi bóng.

Thực tế thì ở khu vực Đông Nam Á cũng đã có vài gương mặt trẻ góp mặt ở một số giải đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là Công Phượng, Tuấn Anh sang khoác áo Mito Holyhock và Yokohama FC ở J-League 2, là tiền vệ Lương Xuân Trường đã có hai năm sang K-League chơi cho Incheon FC và Gangwon FC.

"Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin đang thi đấu với vai trò trụ cột ở CLB Consadole Sapporo tại J-League 1. "Messi Campuchia" Chan Vathanaka cũng nối gót các bạn đồng trang lứa sang thi đấu cho CLB Fujieda MYFC tại giải J-League 3 của Nhật Bản...

Không ít thì nhiều, cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á cũng đã cho thấy trình độ của họ được đánh giá cao nên mới được các đội bóng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đặt vấn đề mời sang thi đấu.

Nhưng đi là một chuyện, ngoài Chanathip Songkrasin thì những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Chan Vathanaka đều phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị, số lần ra sân chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Để có thể cạnh tranh, tìm một suất đá chính ở những giải đấu như J-League hay K-League thì cấu thủ Đông Nam Á cần phải cải thiện hai điểm yếu là thể lực và thể hình (trường hợp cầu thủ ĐNÁ thấp bé nhưng vẫn được trọng dụng như Chanathip Songkrasin là rất hiếm). Đó là 2 yếu tố quyết định trong lối chơi tổng lực của bóng đá Nhật Bản cũng như Hàn Quốc.

Mà nếu hai điều này được cải thiện, cầu thủ Đông Nam Á chiếm được suất đá chính ở hai giải VĐQG hàng đầu này thì việc các đội bóng trong khu vực có thể cạnh tranh sòng phẳng với Hàn Quốc hay Nhật Bản chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên: U21 Yokohama 2-0 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại