Trung vệ huyền thoại của Man United phát điên với bàn thua của đội nhà

Ngô Trà |

Khó có từ ngữ nào mô tả nổi sự giận dữ của Rio Ferdinand khi phải chứng kiến Morata ghi bàn "dễ như lấy đồ trong túi" vào lưới đội mình mà mình yêu mến và gắn bó nhất.

Ngay khi chứng kiến bàn thắng của Morata ghi vào lưới đội bóng cũ, trung vệ kỳ cựu của Man United đã lập tức đăng đàn trên Twitter bày tỏ sự giận dữ với các hậu vệ đội nhà, cũng như đặt câu hỏi với Mourinho. Anh viết: "Cú đánh đầu đẹp quá... Nhưng hậu vệ Man United ở đâu, thậm chí chẳng chạm nổi tay vào Morata để ngăn cản cậu ta. Anthony Martial ở đâu?".

Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Man United, rõ ràng Rio Ferdinand có lý do để giận dữ với các "đàn em" của mình ở tình huống này. Sau pha phất bóng dài của Azpilicueta, cả Marco Alonso và Morata băng xuống chiếm lĩnh khoảng không cực kỳ trống trải trong vòng cấm địa của Quỷ đỏ, trong khi chỉ có mỗi Eric Bailly theo kèm cả 2 cầu thủ này.

Trung vệ huyền thoại của Man United phát điên với bàn thua của đội nhà - Ảnh 1.

Pha đánh đầu ghi bàn ở tư thế cực kỳ thoải mái của Morata.

Dù có đến 7 cầu thủ Man United tổ chức quây bắt có 3 cầu thủ Chelsea trước vòng cấm địa, nhưng có đến 4 cầu thủ áo đỏ bị hút theo bóng và Bakayoka, 2 cầu thủ khác lững thững phía sau, để 2 mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Chelsea băng xuống thoải mái ghi bàn.

Chơi với 3 hậu vệ từ đầu trận, cả Smalling, Bailly và Phil Jones đã chơi khá tốt và tập trung ở hiệp đấu đầu tiên, nhưng chỉ một tình huống sơ sẩy khi Chelsea đổi cách tấn công, các học trò của Mourinho đã để lộ nguyên ra khoảng khống chết người, điểu mà cặp trung vệ Rio Ferdinand - Vidic chục năm trước rất ít khi mắc phải.

Bên cạnh đó là dấu hỏi lớn của huyền thoại Man United dành cho Mourinho khi ngay để Martial, tiền đạo người Pháp đang có phong độ cực tốt ngồi ngoài và chỉ vào sân thay Mkhitaryan 8 phút sau khi Quỷ đỏ phải nhận bàn thua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại