Trước đại chiến, sao Chelsea thú nhận mất ngủ vì Mourinho

Ngô Trà |

Từng tính chuyện vác đơn đi kiện vì bị tố là "đâm sau lưng" khiến Mourinho phải "khăn gói quả mướp" rời Chelsea, Cesc Fabregas đột nhiên chia sẻ tình cảm gắn bó với ông thầy cũ.

Tiền vệ người Tây Ban Nha trải lòng rằng nhiều đêm không thể ngủ nổi vì chuyện xảy ra với Mourinho, cũng như mối quan hệ thực sự với HLV người Bồ Đào Nha này:

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra ngày ấy. Mọi thứ đổ sập xuống đầu tôi, mọi người gọi tôi là kẻ phản bội, đâm sau lưng ông ấy, còn tôi thì chỉ thấy một sự sỉ nhục lớn dành cho mình. Nhiều đêm tôi không thể ngủ nổi bởi có quá nhiều suy nghĩ trong đầu và chẳng biết phải làm gì nữa.

Nhớ lại những ngày ấy, đôi khi tôi tự đặt mình vào vị trí của người hâm mộ và quả thật, những gì họ thấy là các cầu thủ chẳng có tý nỗ lực nào trên sân cả. Nhưng sự thật là chúng tôi lạc lối trên sân, chẳng biết mình phải làm gì cả.

Trước đại chiến, sao Chelsea thú nhận mất ngủ vì Mourinho - Ảnh 1.

Suốt 6 tháng trời, chúng tôi mất phương hướng, chẳng biết phải chơi bóng thế nào, gắn kết thế nào để tìm kiếm chiến thắng. Chỉ vài tháng trước thôi, chúng tôi vẫn là những nhà vô địch. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể giải thích nổi điều gì diễn ra ở Chelsea ngày ấy cả.

Còn Mourinho ư? Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, ông ấy có lẽ là HLV mà tôi tin tưởng và có mối quan hệ tốt nhất. Ngoài Aesene Wenger ra, tôi liên hệ nhiều nhất với Jose [Mourinho]".

Lần cuối cùng gặp nhau ở Stamford Bridge, đội bóng của Cesc Fabregas đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Man United của Mourinho. Trong lần gặp gỡ tới vào Chủ nhật này, Man United đang có 4 điểm nhiều hơn so với Chelsea, dù rằng vẫn kém Man City đến 5 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại