Hoan hô U22 Việt Nam đá quá "hay", tiếc thay một đội sao K-League!

Đoàn Dự |

U22 Việt Nam đã liên tục dồn ép Các ngôi sao K-League, nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi được tạo ra...

U22 Việt Nam 1-0 Các ngôi sao K-League

Sau khi hiệp 1 trận đấu giữa U22 Việt Nam vs Các ngôi sao K-League kết thúc trên sân Mỹ Đình, hẳn không ít người cảm thấy hoang mang. Ôi kìa, các cầu thủ của HLV Hữu Thắng đá "trên cơ" đối thủ, liên tục dồn ép đội khách và tạo ra vô số các cơ hội có thể ghi bàn mười mươi đấy nhé!

Trong khi Công Phượng đi bóng như chỗ không người, thậm chí làm đối phương ngã dúi dụi thì Xuân Trường cũng thăng hoa như một nghệ sĩ. Chẳng có ai gây sức ép, Trường liên tục tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo cho đồng đội xông pha tiền tuyến.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Có thể theo lời BLV, Các ngôi sao K-League tập hợp nhanh chóng nên phối hợp chưa tốt, dẫn tới đá kém đến vậy chăng? Đối thủ hùng mạnh vậy mà bỗng biến thành "thỏ con", thảo nào bên ngoài đường biên, HLV Hữu Thắng mặt buồn thiu nhìn các học trò ào ào dồn lên tấn công…

Hoan hô U22 Việt Nam đá quá hay, tiếc thay một đội sao K-League! - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng có hài lòng nổi với các học trò khi họ bỏ lỡ cơ hội như vậy?

Chỉ biết, trong các tình huống đáng lẽ phải vã mồ hôi vì bị U22 Việt Nam tấn công, nhìn các bóng áo trắng cứ nhàn nhã làm sao. Nhiều pha bóng, họ cũng chẳng buồn tăng tốc bám đuổi, cứ để cầu thủ áo đỏ như muốn làm gì thì làm…

Khi đối thủ đá kiểu dạo chơi thế, U22 Việt Nam không tạo được liên tiếp các cơ hội "ngon ăn" mới lạ! Ngặt một nỗi, bao nhiêu cơ hội như cho không, biếu không ấy thế mà các học trò của HLV Hữu Thắng cũng cứ thích "đáp lễ" lại đối thủ, thi nhau sút ra ngoài…

45 phút diễn ra đẹp như mơ cho một kịch bản giao hữu: Đội khách đến với "hòa khí" song chủ nhà cũng liên tục "đóng chân" không ghi bàn cứ như một diễn biến trong võ thuật đình đám ít ngày qua.

Hoan hô U22 Việt Nam đá quá hay, tiếc thay một đội sao K-League! - Ảnh 3.

Chẳng phòng ngự, Các ngôi sao K-League cũng hời hợt khi tấn công (Ảnh: Tiên Lâm).

Những phút tiếp sau đó của hiệp 2, kịch bản trên vẫn tiếp tục tái diễn. Những vị khách hiền hòa từ K-League vẫn liên tục bị dồn ép và các cầu thủ áo đỏ vẫn cứ mải miết sút và mải miết... đưa bóng ra ngoài.

Cũng may là đến phút 69, sau một tình huống dàn xếp tấn công thì U22 Việt Nam cũng ghi được bàn thắng. Ở góc hẹp, Văn Toàn dứt điểm khá hiểm làm thủ môn đối phương không thể cản phá. 1-0 cho U22 Việt Nam.

Ngay lúc ấy, ống kình truyền hình liếc về phía HLV đội khách. Những tưởng là thuyền trưởng của các ngôi sao tại giải đấu danh giá bậc nhất châu Á mà bị dẫn bàn như vậy, ông Hwang Sun-hong phải bực tức lắm.

Thế nhưng, chiến lược gia này lại thản nhiên như không. Âu đấy cũng là phong thái hợp lý của một nhà cầm quân đã chỉ đạo các học trò vào trận tới tâm lý đầy hòa hữu từ những phút đầu tiên...

Hoan hô U22 Việt Nam đá quá hay, tiếc thay một đội sao K-League! - Ảnh 4.

Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho U22 Việt Nam hẳn rất nhiều người thấy tiếc. Không phải tiếc cho những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ của đội chủ nhà mà tiếc vị khách Các ngôi sao K-League.

Những tưởng đội khách "hàng hiệu" sẽ thi đấu không hết sức thì cũng phần nào thể hiện sức mạnh để thầy trò HLV Hữu Thắng được dịp cọ sát, học hỏi. Thế nhưng, đối phương thi đấu quá nhẹ nhàng, khiến U22 Việt Nam như thể "ăn tươi nuốt sống" đối thủ và có lẽ chẳng học được gì ngoài tự phô bày khả năng dứt điểm không thể tệ hại hơn.

Buồn không HLV Hữu Thắng ơi...

Hoan hô U22 Việt Nam đá quá hay, tiếc thay một đội sao K-League! - Ảnh 5.

Một chiến thắng vô nghĩa của U22 Việt Nam, ngoại trừ mỗi việc thử nghiệm được đội hình nhưng trước đối thủ đá dạo chơi như thế, e HLV Hữu Thắng cũng khó lòng kiểm tra được khả năng thật sự của quân mình (Ảnh: Tiên Lâm) .

ĐH ra sân

Hoan hô U22 Việt Nam đá quá hay, tiếc thay một đội sao K-League! - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại