1300 ngày sau pha xỏ háng kỳ diệu, nụ cười của "gã Barca đáng ghét" lại đe dọa Ronaldo

Thừa Phong |

Bằng một cách nào đó, những người Barcelona vẫn luôn xuất hiện và đứng chắn giữa Ronaldo với đỉnh cao.

Real Madrid đã rất gần trận chung kết Champions League. Chiến thắng 3-0 ở lượt đi trước Atletico Madrid là sự đảm bảo lớn cho tấm vé của họ. Nhưng trước khi nghĩ đến danh hiệu, vẫn còn Juventus đứng sừng sững chờ đời Kền kền trắng. Và trong đội hình "Bà đầm già", có một cái tên vô cùng quen thuộc với Real: Daniel Alves.

Suốt những năm tháng chơi cho Barca, Alves luôn khiến Real Madrid vô cùng khó chịu. Tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt sự tinh quái của cầu thủ người Brazil đã làm khổ Kền kền trắng hết lần này tới lần khác.

Ronaldo tất nhiên không phải ngoại lệ. Trong các cuộc chiến bên hành lang trái, CR7 có những lúc phải phát cáu vì Alves. Anh tăng tốc, Alves cũng tăng tốc nhanh không kém. Ronaldo cố qua người, Alves xoạc bóng đầy quyết đoán. Ronaldo có tiểu xảo, Alves cũng có, đôi khi còn "ảo diệu" hơn.

Alves xỏ háng Ronaldo

Một trong các tình huống đáng nhớ nhất giữa 2 cầu thủ này là pha xâu kim cách đây gần 1300 ngày. Chính xác hơn là ở trận El Clasico ngày 26/10/2013, Ronaldo lúc ấy lui xuống hỗ trợ phòng ngự. Và Alves, sau khi lắc người lừa Marcelo thì nhẹ nhàng xỏ háng CR7 để đối mặt với thủ môn Real Madrid.

Pha bóng đó, hậu vệ người Brazil không thể ghi bàn. Song dấu ấn mà nó để lại chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí CĐV, giống như một biểu trưng cho sự lép vế của Real trước Barca.

Vật đổi sao dời, Alves vì giận BLĐ Barcelona mà chuyển tới Juventus. Tuy nhiên, tình yêu với Nou Camp chưa bao giờ thay đổi. Và tất nhiên, mối thù hận với Real vẫn còn đó. Càng về những trận đấu cuối mùa giải, Alves càng cho thấy mình vẫn "chất" đến thế nào.

1300 ngày sau pha xỏ háng kỳ diệu, nụ cười của gã Barca đáng ghét lại đe dọa Ronaldo - Ảnh 2.

Ở trận bán kết lượt đi Champions League, anh có 2 đường kiến tạo tinh tế giúp Juventus chiến thắng 2-0 trước Monaco ngay trên sân khách. Lượt về, Alves tiếp tục chuyền bóng như đặt, đưa Mandzukic mở tỉ số cho "Bà đầm già". Sau đó, hậu vệ 34 tuổi đích thân ghi bàn thứ hai, chấm hết mọi hi vọng của Monaco.

1300 ngày sau pha xỏ háng kỳ diệu, nụ cười của gã Barca đáng ghét lại đe dọa Ronaldo - Ảnh 3.

Alves vung chân sút tung lưới Monaco.

Tuổi tác làm Alves chậm hơn xưa, nhưng tuổi tác cũng khiến anh trở nên nguy hiểm hơn. Giờ đây, hậu vệ người Brazil luôn quan sát và tính toán kỹ trước khi đưa ra quyết định đi bóng hay chuyền bóng. Alves tạo cảm giác như một đấu sĩ thay vì cầm cây đao to lớn và lao lên thì chỉ cần một thanh đoản kiếm, đâm vào khe hở trên bộ áo giáp là hạ gục được đối thủ.

1300 ngày sau pha xỏ háng "thần thánh", Alves đang sẵn sàng đánh bại Ronaldo và Real lần nữa, vì bản thân, vì Juventus và vì những người bạn Barcelona.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại