Kỷ lục có mài ra ăn được không, Mourinho?

Ngô Trà |

Old Trafford ghi nhận kỷ lục mới của đội nhà trong một trận cầu lạ mà quen. Lạ so với sự xuất sắc của họ ở 3 trận mới đây, nhưng quen với màn hòa trên sân nhà quen thuộc.

Trận hòa 1-1 với Swansea trên sân Old Trafford ghi nhận 2 kỷ lục mới, thuộc về Wayne Rooney và Man United.

Với đội trưởng Rooney, pha ghi bàn từ chấm 11m cuối hiệp 1 ghi danh tiền đạo này vào lịch sử Man United với kỷ lục là cầu thủ đầu tiên cán mốc 20 bàn ghi được từ chấm phạt đền, bên cạnh đó, đây cũng là bàn thắng ghi nhận trận đấu thứ 150 ở Premier League mà chân sút này ghi bàn.

Trên trang thống kê uy tín Whoscored, Rooney được chấm điểm cao nhất bên phía đội chủ nhà, cũng là cầu thủ cao điểm thứ 3 cả trận với điểm số 7,3, chỉ chịu kém Sigurdsson (8,1) và Naughton (7,4). Nên nhớ, đây là con số thống kê dựa trên các thông số mặc định.

Kỷ lục có mài ra ăn được không, Mourinho? - Ảnh 1.

Trừ bàn thắng ghi được trên chấm phạt đền, Rooney đã có một trận đấu đáng quên.

Điểm số của Rooney dựa nhiều trên con số 3 cú sút toàn trận, tỷ lệ kiểm soát bóng 3,2, tỷ lệ đường chuyền thành công 81% (25 đường chuyền đúng địa chỉ trong tổng số 31 đường chuyền), 1 pha tranh chấp thành công và 2 cú tắc đoạt bóng thành công và 1 bàn thắng ghi được.

Song trên Daily Mail, điểm số của tiền đạo này chỉ dừng vỏn vẹn ở con số 5. Đây là điểm số thấp nhất trong số các cầu thủ trên sân của trận đấu này. Cầu thủ duy nhất có điểm số thấp bằng Rooney, mỉa mai thay lại là người kiến tạo nên bàn thắng duy của Rooney cho Man United - Marcus Rashford.

Bản đồ nhiệt của Rooney chỉ ra rằng chân sút này hoàn toàn lạc lối trên Old Trafford, khi vị trí cần anh án ngữ nhất là trục giữa, từ vòng tròn giữa sân đến vòng cấm địa đối phương hoàn toàn vắng bóng đội trưởng Man United trong một ngày được giao trọng trách hộ công cho Martial và Rashford.

Chưa đủ, thêm vào đó là pha phạm lỗi của Rooney ngay trước vòng cấm địa đội nhà chính là nguyên nhân gián tiếp giúp Sigurdsson có được pha sút phạt ghi bàn tuyệt phẩm nhấn chìm Old Trafford trong nước mắt.

Chẳng thể trách một mình Rooney, bởi suốt cả hiệp thi đấu đầu tiên, sự liền lạc là điều người ta chẳng thể nhìn thấy ở các cầu thủ Man United, nhưng rõ ràng với gần 15 năm chơi trong màu áo đỏ, từng đá sau để hỗ trợ cho hàng chục tiền đạo, sự cùn mòn của Rooney là khá ngạc nhiên, và kỷ lục hôm nay ghi nhận những bước chân cuối cùng của một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất, chứ chẳng phải sự xuất sắc.

Kỷ lục có mài ra ăn được không, Mourinho? - Ảnh 2.

Trận hòa này cũng giúp thầy trò Mourinho lập kỳ lục mới với chuỗi 25 trận bất bại ở đấu trường Premier League, phá kỷ lục cũ được lập ở mùa bóng 2010/11. Nhưng nếu như mùa bóng năm xưa ấy, họ vô địch "dễ như lấy kẹo trong túi", thì kỷ lục năm nay đi kèm con số đáng xấu hổ: phân nửa số trận bất bại lại là những trận hòa (12/25).

Mourinh đã từng nói: "Muốn thắng thì phải không thua trước đã". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói không sai, nhưng không sai chưa chắc đã đúng. Mười hai trận hòa lấy đi của họ 24 điểm quý giá, và hậu quả nhãn tiền là một suất trong top 4 - đồng nghĩa với chiếc vé dự Champions League mùa sau đã xa tầm tay với của Man United hơn bao giờ hết.

Nếu như ngày ấy, nhưng kỷ lục của Man United dưới triều đại của Sir Alex Ferguson đánh dấu những niềm tự hào của Man United, của Old Trafford, thì giờ đây, dưới triều đại của Mourinho, dù có tiếp tục nâng cao kỷ lục của mình, thì đấy cũng chỉ là kỷ lục đáng xấu hổ.

Chiến thắng mới là điều làm nên lịch sử, còn những kỷ lục "Made in MouChester United" kiểu này chẳng thể mài ra mà ăn được đâu, Mourinho đang lạc lối trên "Nhà hát của những cơn ác mộng" ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại