Cái vuốt mặt và những khoảng trống cay đắng cho Kiatisak

Đoàn Dự |

Kiatisak đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng với ĐTQG Thái Lan. Chẳng biết với mức lương không tưởng, chiến lược gia này sẽ bị trảm ở thời điểm nào...

Khá lạ là trong khi đang có những mâu thuẫn nhất định với Kiatisak, LĐBĐ Thái Lan (FAT) lại đồng ý tăng lương cho HLV này lên tới gần 1.3 tỷ đồng/tháng trước thuế. Bản hợp đồng một năm ấy bây giờ đang đẩy Zico Thái vào tình huống cực kì khó xử: Lương thì quá cao, mà kết quả thì quá tệ.

Trong trận thua Saudi Arabia 0-3 đêm hôm kia, người ta chứng kiến những hình ảnh khá hiếm gặp ở một Kiatisak vốn luôn rất tự tin. Thời điểm cậu học trò T. Kesarat đá phản lưới nhà, khuôn mặt của Sắc nhợt nhạt, anh chẳng biết làm gì hơn là đưa tay vuốt mặt một cách khá cứng nhắc, gượng gạo.

Thái Lan 0-3 Saudi Arabia (vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á)

Trên các khán đài, những khoảng ghế trống lộ ra, khi nhiều NHM quá chán nản mà bỏ về sớm. Cảnh tượng này khá thường thấy ở bóng đá Việt Nam, đặc biệt mỗi khi ĐTQG thua đau và thua sớm trước chính đối thủ Thái Lan.

Nhưng nên biết, các CĐV Thái Lan vốn rất chuyên nghiệp và luôn cổ vũ hết mình cho các cấp ĐTQG. Phải mất niềm tin và chán nản lắm họ mới bỏ về như vậy, ở chính trên sân nhà của mình.

Tự Kiatisak đã nhận thức được những hồi chuông báo tử cho chiếc ghế của mình trên ĐTQG, chẳng cần tới thêm lời cảnh báo là việc các CĐV bỏ về. Sáu trận đã qua ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á, Voi chiến chỉ hòa một, thua tới năm.

Cái vuốt mặt và những khoảng trống cay đắng cho Kiatisak - Ảnh 2.

Kiatisak đang đi trong rất nhiều áp lực, đặc biệt khi nhận mức lương quá cao từ FAT.

Đã có những thông tin từ sớm rằng FAT rất không hài lòng với Kiatisak về thành tích tại sân chơi này, bất chấp anh vẫn thành công tại đấu trường khu vực, cụ thể là liên tiếp vô địch cả SEA Games lẫn AFF Cup.

Với những bước tiến của mình, Thái Lan có quyền hy vọng nhiều hơn ở mặt trận ĐNÁ và việc thay thế Kiatisak bằng một HLV có kinh nghiệm chiến đấu - chiến thắng ở đẳng cấp châu lục hay thế giới cũng có phần hợp lý.

Vô tình hay cố ý, FAT cũng đã đưa Kiatisak vào một tình huống hợp lý để thay thế anh mà không sợ dư luận phản ứng, đấy là mức lương quá cao. Mật ngọt thì chết ruồi, xem ra Kiatisak đang không chỉ thua trên sân cỏ, mà còn yếu thế trước FAT trong cuộc chiến giữ ghế HLV vì nhận lời ký vào bản hợp đồng một năm với quá nhiều tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại