Hóa ra bấy lâu nay Liverpool lại đang bị Klopp đánh lừa

Vân Bình |

"Tất cả mọi người đều cảm thấy ấn tượng với Jurgen Klopp tại Liverpool, nhưng với tôi họ chẳng có gì nổi bật hơn so với chính họ hai năm về trước".

1. HLV kỳ cựu Harry Redknapp đã đưa ra nhận định như thế khi được hỏi về sự khác biệt của The Reds dưới thời Klopp hiện nay so với quãng thời gian được Brendan Rodgers dẫn dắt trước đó.

Hóa ra bấy lâu nay Liverpool lại đang bị Klopp đánh lừa - Ảnh 1.

Thất bại tan nát trước Leicester khiến Liverpool ngày càng rời xa Top 4

"Họ ở đỉnh cao của mình vào mùa bóng 2013-14 khi Raheem Sterling, Luis Suarez và Daniel Sturridge cứ nổ súng đều đặn.

Suarez là cầu thủ hay nhất Premier League, Sterling sở hữu một tốc độ đáng sợ còn Sturridge đang ở đỉnh cao của mình. Còn bây giờ, chúng ta nhìn vào đội hình của họ và chẳng thấy mối lo ngại nào đáng kể."

Thật sự, lời của vị chiến lược gia kỳ cựu cũng chẳng hề sai. Liverpool của Klopp lúc này lại giống với người tiền nhiệm đến lạ kỳ. Họ sẵn sàng bùng nổ, mang lại niềm tin và cảm xúc bất tận cho người hâm mộ. Nhưng ngay sau đó, họ lại kéo người hâm mộ xuống đáy của vực thẳm.

Sự thất thường đã trở thành thương hiệu của đội chủ sân Anfield, còn các cổ động viên của họ hẳn cũng đã quen dần với những cơn đau đầu, chóng mặt, lúc lên cao, lúc lại xuống thấp của The Reds. Chung quy cũng bởi một nguyên nhân: thiếu ổn định.

Hóa ra bấy lâu nay Liverpool lại đang bị Klopp đánh lừa - Ảnh 2.

Cú trượt chân của Gerrard trước Chelsea mãi đi vào huyền thoại

Cú trượt chân của Steven Gerrard mùa 2013-14 sẽ mãi mãi đi vào huyền thoại. Khi đó, đội nhà đã thắng 11 trận liên tiếp, trong đó có trận cầu 6 điểm với Man City, đối thủ chính trên con đường đến ngôi vương. Thế rồi, thất bại 0-2 trên sân nhà trước Chelsea khi đó đã lấy đi mọi lợi thế, khiến Liverpool ngã quỵ và chẳng còn đủ thời gian để đứng lên.

Tuy vậy, một mùa giải thần thánh với ngôi Á quân là đủ để tưới mát những ngày khô hạn tại thành phố cảng miền Tây nước Anh. Niềm tin đã trở lại cho Rodgers, cho Liverpool sau những chuỗi ngày dai dẳng xa rời ánh hào quang và phải "núp bóng" tên đại kình địch đáng ghét Man United.

2. Họ bắt đầu mùa bóng sau với một niềm tin tất thắng. HLV người Bắc Ireland được mời ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Suarez ra đi, chẳng sao khi từ tiền bán cầu thủ người Uruguay người Liverpool đã có hàng loạt cái tên thay thế.

Hóa ra bấy lâu nay Liverpool lại đang bị Klopp đánh lừa - Ảnh 3.

Theo Redknapp, Liverpool của Klopp...

Nhưng rồi The Reds lại trở về với hình ảnh nhạt nhẽo quen thuộc. Rodgers bị sa thải ở mùa giải sau đó. Jurgen Klopp, một rocker thật thụ đến với biết bao kỳ vọng sau những vinh quang ông đạt được ở Borussia Dortmund.

"Sau trận đấu đầu tiên trước Tottenham hồi tháng 10/2015, mọi người ca ngợi cái cách các cầu thủ Liverpool đuổi theo quả bóng như thể đó mới là lần đầu tiên có một vị HLV mới đến và bảo các cầu thủ của mình hãy chạy thật nhiều. Anh ấy mới đến đó được vài ngày va liệu đã đủ thời gian cho một sự thay đổi?", Redknapp bày tỏ quan điểm của mình.

Trên thực tế, hiệu ứng vị thuyền trưởng người Đức mang đến Liverpool phần lớn là ở phương diện tinh thần, còn thành tích trên sân vẫn có nét gì đó phản phất màu của Rodgers. Trận đầu mùa, họ nã vào lưới Arsenal đến 4 bàn ngay tại Emirates rồi ngay sau đó lại là thất bại 0-2 trước Burnley. Vừa "lên mây" chưa bao lâu, một cơn ác mộng bỗng đến ngay sau đó.

Hóa ra bấy lâu nay Liverpool lại đang bị Klopp đánh lừa - Ảnh 4.

...cũng chẳng khá khẩm hơn Rodgers là bao

Cả giai đoạn đầu mùa, Liverpool thường xuyên góp mặt ở 2 vị trí dẫn đầu. Có những chuyên gia còn dự đoán rằng cơ hội vô địch của họ còn lớn hơn Chelsea. Rốt cuộc, mọi chuyện chẳng khác là bao. Từ năm 2017, Liverpool chỉ thắng duy nhất 1 trận, chính thức rơi ra khỏi Top 4, và có thể phải rơi xuống vị trí thứ 6 nếu Man United thắng những trận đấu bù.

Trận thua thảm hại trước Leicester đã khiến những chỉ trích hướng vào Klopp lên đến đỉnh điểm. Và rất có thể mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu The Reds thất bại trước Arsenal ở trận đại chiến tới đây. Một thất bại sẽ đóng sập cánh cửa Top 4 của Liverpool, và có thể là cả tương lai của Klopp.

Liverpool vẫn đá rất hay với các đội mạnh. Với Top 10, họ vẫn chưa thua một lần nào. Trận thắng duy nhất của đội chủ sân Anfield trong năm 2017 là trước Tottenham. Chút niềm tin đó liệu có đủ để The Reds bấu víu vào? Có thể có, cũng có thể không, 90 phút tại Anfield sẽ trả lời tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại