Conte lạnh lùng "đóng cánh cửa cuối cùng" với Terry

Vân Bình |

Ở Chelsea, dù là tại cúp FA, không ai chắc chắn đá chính. Mọi người phải chiến đấu vì nó, kể cả "huyền thoại sống" John Terry.

Một tin không vui với đội trưởng John Terry của Chelsea khi mới đây, đích thân HLV Antonio Conte vừa tuyên bố rằng việc cân nhắc lựa chọn đội hình tại đấu trường cúp FA không hề dựa trên cảm tính và chỉ có những cầu thủ thật sự xứng đáng mới có tên trong danh sách thi đấu.

Hiện tại, dường như chiếc băng đội trưởng chỉ còn là cái danh với cầu thủ 36 tuổi, bởi bộ ba Cesar Azpilicueta, Gary Cahill và David Luiz đang thi đấu cực kỳ ổn định tại Premier League, khiến cho cơ hội ra sân của Terry tại đấu trường này là rất ít.

Theo thống kê, Terry mới chỉ ra sân 5 lần tại Premier League mùa này và lần gần nhất đã diễn ra cách đây gần 4 tháng. Từ đó đến nay, anh chỉ được HLV Conte sử dụng ở 3 trận đấu, đều thuộc đấu trường cúp FA.

Conte lạnh lùng đóng cánh cửa cuối cùng với Terry - Ảnh 1.

Xét về mức độ ưu tiên, rõ ràng cúp FA chỉ xếp "thứ yếu" so với Premier League. Thậm chí, nhiều đội bóng còn xem giải đấu lâu đời nhất thế giới này là cơ hội cho các cầu thủ trẻ hay những quân bài dự bị được ra sân.

Tại ba trận đấu, lần lượt với Peterborough, Brentford và Wolverhampton, vị HLV người Italia đã thực hiện đến 25 sự thay đổi, duy chỉ có vị trí của Terry là vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, vẫn không có gì đảm bảo rằng anh sẽ tiếp tục được sử dụng khi đối thủ tiếp theo của The Blues ở vòng Tứ kết là Man United.

"Tôi luôn rất rõ ràng. Tôi sẵn sàng trao cơ hội cho một ai đó nhưng không hề dựa vào yếu tố cảm tính. John Terry là đội trưởng của đội bóng. Cậu ấy rất quan trọng cả khi ở trong và ngoài đường piste. Cậu ấy chơi rất ổn định và giúp tôi rất nhiều," Conte tuyên bố. "Chúng tôi ra sân là để chiến thắng, chứ không phải làm hài lòng tất cả cầu thủ."

Conte lạnh lùng đóng cánh cửa cuối cùng với Terry - Ảnh 2.

Rất có thể đây là mùa giải cuối cùng của cựu đội trưởng Tam sư trong màu áo xanh của Chelsea khi đến lúc này, tương lai của anh vẫn còn rất mập mờ. HLV ngưới Italia lại phả thêm làn sương mơ vào vấn đề này:

"Điều quan trọng nhất là hiện tại, nơi chúng ta làm việc và xây dựng nên tương lai. Sau đó chắc chắn sẽ có từng động thái riêng biệt dành cho các cầu thủ."

Có thể thấy rằng, Chelsea vẫn sống tốt khi Terry không ra sân, và có lẽ mối tình hơn 20 năm giữa anh và đội chủ sân Stamford Bridge đang tiến đến những ngày cuối cùng.

Wolves 0-2 Chelsea


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại