Ronaldo - Man United: Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau!

Ngô Trà |

Mười ba năm về trước, ngày 1/11/2003 là một ngày rất đáng nhớ với Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha "mở tài khoản" ở Man United bằng bàn thắng vào lưới Portsmouth.

Bernabeu có còn là tổ ấm?

Trận đấu 13 năm trước ấy, pha đá phạt tuyệt đẹp đã giúp chú nhóc 18 tuổi khoác trên mình chiếc áo huyền thoại của CLB ngày nào ghi cột mốc đầu tiên ở Old Trafford. Trận đấu ấy kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Quỷ đỏ thành Manchester. Chắc hẳn đến tận bây giờ, siêu sao sở hữu đến 3 Quả bóng vàng vẫn chưa thể quên được khoảng khắc ấy.

Tối qua, trên sân Beunabeu huyền thoại, Real Madrid của Ronaldo cũng có trận thắng 3-0 trước Leganes. Nhưng đấy là là một trận đấu đáng quên với CR7, khi anh bất lực trong việc ghi bàn, kéo dài chuỗi trận khô hạn bàn thắng của mình lên con số 5 - con số kỷ lục tính từ khi khoác áo Kền kền trắng thành Madrid.

Ronaldo - Man United: Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau! - Ảnh 1.

Vầng hào quang sáng nhất giờ đã chẳng còn thuộc về Ronaldo vĩ đại.

Vết thương lòng ấy còn bị xát thêm muối khi Gareth Bale tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng, và trong cả 3 bàn thắng ấy, Ronaldo thậm chí còn không có cơ hội kiến tạo. Ai cũng biết, Ronaldo và Gareth Bale đang là hai ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà Real Madrid, nhưng "một rừng chẳng thể có hai hổ". Bale là tương lai, còn CR7 đang trên đường trở thành quá khứ.

Những ai biết rõ về Ronaldo chắc hẳn không khỏi choáng váng khi nhìn vào những con số thống kê trong trận đấu này của anh. Chân sút này chỉ có vỏn vẹn 23 đường chuyền thành công, cùng 3 cú sút, trong đó 1 bị cản phá, 2 còn lại chẳng tìm nổi hướng vào khung thành.

Chấm điểm sau trận, Whoscored cho Ronaldo 6,7 điểm, tệ nhất so với các đồng đội ở Real Madrid. Ở chiều ngược lại, Gareth Bale nhận điểm số tiệm cận mức tuyệt đối: 9,7.

Cả trận, CR7 chỉ chạm bóng có 36 lần, so với 59 lần của của Gareth Bale, tương đương với thủ thành Navas (34 lần) và chỉ bằng 1/3 so với Toni Kroos. Trong số 16 cặp đôi chuyền bóng cho nhau nhiều nhất của Real Madrid, mỉa mai thay chẳng hề có tên Ronaldo. Nói tuyển thủ Bồ Đào Nha này "tàng hình" trên sân cũng chẳng sai chút nào.

Ronaldo - Man United: Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau! - Ảnh 2.

Bernabeu giờ đây đã là của Gareth Bale.

Chẳng có gì là lạ, bởi Ronaldo giờ đã chẳng còn là ngôi sao sáng nhất trên sân, tất cả những đường chuyền tấn công đều tìm hướng về anh, tất cả các cầu thủ khác trên sân đều phải phục vụ anh. Real Madrid giờ đã có cái tên khác thay thế - Gareth Bale.

Ronaldo giờ đã 31 tuổi, Bale mới có 27 - cái tuổi chín nhất của sự nghiệp. Ở Bernabeu, ngoài cuộc chiến trên sân cỏ với đối phương, luôn tồn tại một cuộc chiến khác trong phòng thay quần áo, mà ở đấy, những đồng đội hạ gục nhau không thương tiếc, bởi họ đều là những siêu sao, với sự khát khao quyền lực tối thượng ở CLB danh giá nhất hành tinh này.

Old Trafford có nhớ Ronaldo?

Chưa bao giờ Old Trafford nguôi nỗi nhớ Ronaldo. Và bây giờ, nỗi nhớ đó còn cồn cào hơn bao giờ hết, bởi Man United đang khủng hoảng, với 3 năm liền chơi vơi không định hướng, và cả Mourinho lẫn Pogba hay Ibrahimovic đều chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi.

Ừ thì Man United đêm qua cũng vừa có chiến thắng trước Swansea, với những pha lập công của Ibrahimovic và Pogba, nhưng nỗi lo thì vẫn giăng giăng phía trước. Hẳn người hâm mộ Man United vẫn nhớ trận thắng tưng bừng ngay ngày khai mạc giải, cùng với tỷ số 3-1, để rồi sau đấy là chuỗi dài khủng hoảng.

Ibrahimovic chỉ là giải pháp tạm thời. Hợp đồng của tiền đạo người Thụy Điển ký với đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ là năm một. Cũng đúng thôi, năm sau chân sút này đã 36 tuổi, và quả tình, 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn ghi ở trận hôm qua là kết quả nghèo nàn của Ibra trong chuỗi đằng đẵng 12 trận. Bàn còn lại, anh ghi vào lưới Zorya - đội bóng vô danh.

Ronaldo - Man United: Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau! - Ảnh 3.

Những niềm vui ngắn ngủi này chẳng thể làm người hâm mộ Quỷ đỏ an tâm.

Pogba đang cần một tiền đạo như Ronaldo, thu hút cầu thủ phòng ngự đối phương để tiền vệ trung tâm này rảnh chân kiến tạo, thay vì một Ibrahimovic lang thang khắp sân. Rooney đang cần một chân sút quen để phối hợp, để hộ công như ngày nào họ còn làm mưa làm gió ở cả Premier League lẫn Champions League.

Man United cần một cầu thủ xông xáo để vực dậy một Quỷ đỏ đang lười biếng đến trễ nải, đang đội sổ Premier League về chỉ số quãng đường di chuyển trong trận đấu. Còn ai thích hợp hơn Ronaldo?

Vào giờ trước trận đấu tối qua, có thông tin Ronaldo cùng Real Madrid đã đặt bút ký bản gia hạn hợp đồng, theo đấy CR7 nhận mức lương kỷ lục để kéo dài thời gian phục vụ đội bóng hoàng gia TBN đến tận 2021.

Nhưng ai mà tin được Real huyền thoại lại "chứa chấp" một cầu thủ 37 tuổi, dù đó có là siêu sao Ronaldo đi nữa. Bản gia hạn hợp đồng cùng mức lương kỷ lục, nhiều khả năng là "đòn gió" hòng chiếm tiên cơ trên bàn đàm phán khi ai đó muốn có được sự phục vụ của siêu sao Bồ Đào Nha, hơn là tha thiết giữ chân anh đến tận thập kỷ sau.

Ronaldo - Man United: Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau! - Ảnh 4.

Nhớ những ngày xưa thân ái chứ, Ronaldo?

Chẳng sao cả. Man United có thể không "chơi sang" đến mức mua đứt lại hợp đồng Ronaldo như Real Madrid ngày nào từng làm khi cuỗm một huyền thoại Bồ Đào Nha khác - Luis Figo từ Barcelona về, nhưng một khi đã dám bỏ 98 triệu euro để đem Pogba về, thì cũng có thể lập kỷ lục mới để đem Ronaldo về lại Old Trafford.

Man United chẳng thiếu tiền. Mourinho cần thêm một quân bài để xua tan cái lạnh giá của mùa đông Anh quốc. Ronaldo cần chốn dung thân, nhường lại Bernabeu cho Gareth Bale. Người hâm mộ Quỷ đỏ chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ và nhớ nhung Ronaldo - số 7 huyền thoại ngày nào của Old Trafford.

Về đi Ronaldo. Để lại khoác trên mình chiếc áo huyền thoại, để đi vào lịch sử Man United. Để cùng vực dậy một binh đoàn hùng mạnh ngày nào. Để Sir Alex Ferguson lại được ôm hôn đứa con lưu lạc ngày nào, giờ quay về bên tổ ấm.

Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau.

Hát câu hẹn ước cho ngày sau...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại