Theo Walcott - Arsenal: Nào mình cùng nhau làm "người lớn"

Hà Sơn |

Hy vọng, những gì Walcott và các đồng đội đang thể hiện là đẳng cấp, chứ đừng là hiện tượng.

1. Theo Walcott đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp kể từ khi bước vào sự nghiệp cầu thủ. Với cú đúp vào lưới Swansea tại vòng 8 vừa qua, tiền vệ người Anh đã ghi được tới 7 bàn thắng chỉ sau 9 trận đấu gần nhất tại Premier League và Champions League.

Thống kê cho thấy, để có được con số tương tự, năm ngoái, số 14 của Arsenal đã phải trải qua tới 28 trận đấu. Rõ ràng, đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Walcott. Bây giờ thì, truyền thông xứ sở Sương mù lại phải đau đầu tìm những ngôn từ mới để ca ngợi Walcott, sau khi đã dành cho anh rất nhiều từ "có cánh" trong thời gian gần đây.

Chứng kiến những màn trình diễn xuất thần sắc của Walcott kể từ đầu mùa giải, chắc hẳn các Gooner mừng cho anh lắm. Hơn một thập kỷ trầy trật với cái mác "thần đồng không chịu lớn", giờ đây, cầu thủ 28 tuổi đang bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp.

Theo Walcott - Arsenal: Nào mình cùng nhau làm người lớn - Ảnh 1.

Walcott đang trong những tháng ngày tươi đẹp.

Không còn những chấn thương đeo bám như trước nữa, với tốc độ kinh khủng vốn có, Walcott đang trở thành sát thủ đích thực gieo nên nỗi kinh hoàng cho các hàng phòng ngự đối phương.

Nhưng, vấn đề là, liệu Walcott sẽ duy trì được đỉnh cao đó trong bao lâu. Rằng, đẳng cấp của anh đã thực sự được nâng tầm, hay đó chỉ là phong độ nhất thời?

Bởi thực tế cho thấy, trong những năm qua, không ít giai đoạn Walcott chơi thăng hoa, nhưng rồi sau đó đột ngột biến mất một cách khó hiểu.

2. Có thể nói, "bộ mặt" của Walcott cũng chính là "bộ mặt" của Arsenal trong suốt cả thập kỷ qua: Bộ mặt của những đứa trẻ mãi không chịu lớn!

Kể từ lần cuối cùng lên ngôi tại Premier League vào năm 2004 tới nay, Arsenal vẫn luôn được nhắc đến với tư cách là tập hợp của những cầu thủ trẻ rất tài năng. Nhưng khổ nỗi, dưới áp lực và sự kỳ vọng quá lớn, họ cứ mãi chỉ là "những đứa trẻ" trên sân bóng.

Giống như một quy luật, hơn chục mùa giải vừa qua, "những đứa trẻ nhà Wenger" cứ thường xuyên lặp đi lặp lại điệp khúc "Hay – Dở - Hay – Dở". Nghĩa là mùa giải nào cũng vậy, có những giai đoạn họ chơi cực kỳ thăng hoa, nhưng rồi khi bước vào những trận đấu, những giai đoạn quyết định thì họ lại tự gục ngã.

Cùng thời điểm này của mùa giải năm ngoái, Arsenal cũng từng thể hiện phong độ rất cao khi lần lượt hạ gục Leicester, MU và Tottenham, nhưng cuối cùng, sau giai đoạn thăng hoa để bước lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng, họ bắt đầu sa sút, và cuối cùng chỉ về đích ở vị trí thứ 4 "quen thuộc".

Thống kê chỉ ra rằng, trong kỷ nguyên của Wenger, quảng thời gian từ giữa tháng 11 đến kết thúc mùa giải thường là giai đoạn sa sút của Pháo thủ.

Trong 12 mùa bóng kể từ sau chức vô địch năm 2004, có tới 6 mùa giải Arsenal bắt đầu sa sút trong giai đoạn từ giữa tháng 11 đến hết mùa, 2 mùa giữ nguyên vị trí và chỉ 4 mùa tăng bậc, nhưng cũng chỉ là từ ngoài Top 6 trở lại Top 4 mà thôi.

Theo Walcott - Arsenal: Nào mình cùng nhau làm người lớn - Ảnh 2.

Wenger từng nhiều lần chứng kiến học trò sa sút không phanh.

Chứng kiến các cầu thủ trẻ của Wenger cứ năm này qua năm khác "chết đuối" người ta chỉ còn biết ngậm ngùi: "Giá mà họ già dặn hơn, bản lĩnh hơn!".

Đó cũng chính là lý do mà giới chuyên môn đã khẳng định Arsenal không thể vô địch Premier League với những đứa trẻ. Rằng cái thời "đám trẻ" của Sir Alex bước lên ngai vàng đã qua lâu rồi. Bây giờ, muốn vô địch giải đấu khốc liệt này, các đội bóng cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả sức trẻ và kinh nghiệm.

Và đúng như chính Giáo sư từng thừa nhận trong một cuộc phòng vấn cách đây vài ngày "bây giờ một đội bóng thật khó để vô địch với những cầu thủ trẻ".

3. Nhớ lại hồi đầu mùa giải, "Giáo sư" từng lớn tiếng khẳng định: "Đây là Arsenal mạnh nhất trong vòng 20 năm qua".

Nghĩa là tập thể hiện nay còn mạnh hơn cả đội hình Arsenal từng làm nên kỷ lục 49 trận bất bại trong mùa giải 2003-2004? Đó có thể là một tuyên bố nhằm củng cố niềm tin cho các học trò của chiến lược gia người Pháp.

Đúng là Arsenal hiện nay đang là đội bóng có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của những nhà vô địch ở nhiều cấp độ như Oezil, Sanchez, Cazorla, Mustafi…với tài năng đang ở độ chín của những Petr Cech, Walcott, Koscielny, Xaka…và sức trẻ của những Iwobi, Chamberlain, Bellerin…

Theo Walcott - Arsenal: Nào mình cùng nhau làm người lớn - Ảnh 3.

Đã tới lúc Arsenal trở lại?

Chứng kiến cái cách các cầu thủ Arsenal nhiều lần vượt khó thành công từ đầu mùa giải, cách họ lầm lũi bước lên đỉnh bảng cùng Man City (dù chỉ là tạm thời) sau khi khởi đầu rất thất vọng, hy vọng Arsenal đủ trưởng thành để không còn bị "chết đuối" nữa.

Tất nhiên, chặng đường còn lại của mùa giải vẫn còn rất dài, và muốn có được kết cục hoàn hảo đó, NHM Arsenal cần cầu cho "bộ mặt" của Walcott cũng như những cầu thủ khác của họ sẽ không "biến sắc" trong chặng đường còn lại.

Rằng, những gì Walcott và các đồng đội đang thể hiện là đẳng cấp, chứ không phải là hiện tượng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại