"Phù thủy" TBN bất ngờ chia tay Việt Nam sau kỳ tích World Cup

Lập Trần |

Sau thành công cùng ĐT futsal Việt Nam tại VCK Futsal World Cup 2016, HLV Bruno Garcia đã nói lời chia tay để tìm bến đỗ mới.

Theo trưởng đoàn Trần Anh Tú, hợp đồng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn 6 tháng nữa. Thế nhưng, ông muốn rời Việt Nam vì nhận được lời mời hấp dẫn hơn.

Sau hơn 2 năm dẫn dắt CLB Thái Sơn Nam và ĐT futsal Việt Nam, ông Bruno đã làm thay đổi toàn diện nền futsal Việt Nam. Đặc biệt là việc giúp ĐT futsal Việt Nam lọt vào top 4 châu Á. Ngoài ra ông còn lập kỳ tích đưa ĐT futsal Việt Nam vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016 tại Colombia.

Đây thực sự là một cú sốc, bởi nhiều người kỳ vọng ông Bruno sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT futsal Việt Nam lên tầm cao mới, mà trước mắt chuẩn bị giải Đông Nam Á 2016 tại Thái Lan tới đây.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Được biết ông Trần Anh Tú, ông bầu của CLB Thái Sơn Nam và cũng là người bỏ tiền thuê ông Bruno đã quyết định đưa đội trưởng Nguyễn Bảo Quân lên làm HLV tạm quyền.

Cầu thủ sinh năm 1983 này là người có rất nhiều kinh nghiệm với 2 chức vô địch futsal QG với Dilmal Hà Nội (2007) và Thái Sơn Bắc (2012). Sau đó cùng với Thái Sơn Nam anh đã giành chức vô địch QG các năm 2012, 2013 2014 và 2015.

Trong đó, năm 2015 là một năm đáng nhớ với Bảo Quân bởi trên cương vị vừa là HLV trưởng kiêm cầu thủ, anh đã cùng Thái Sơn Nam giành chức vô địch khá thuyết phục. Anh cũng là đầu tàu trong chiến tích đưa ĐT futsal Việt Nam lọt vào top 4 châu Á và vào đến vòng 1/8 Futsal World Cup 2016.

Dù vậy, Bảo Quân có thành công hay công hãy còn phải chờ vì từ cầu thủ đến HLV đội tuyển còn là một khoảng cách khá xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại