Chuyện lạ: Đội nào đá với Việt Nam cũng... cực mạnh

Đoàn Dự |

U19 Philippines đã có trận đấu rất hấp dẫn với U19 Việt Nam. Nhưng sau đó, người ta mới sực nhớ tập thể này đã thua 1-2 trước Đông Timor, thua 0-5 trước Malaysia...

Ngay ở phút thứ 10, U19 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước nhờ công Đức Chinh, trên chấm 11m. Nhưng chắc chắn có nhiều người vẫn chưa thể an tâm về một kết quả tốt cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Và đúng là chỉ 9 phút sau đó, đội chủ nhà bị gỡ hòa 1-1. Thậm chí đến phút 25, U19 Philippines còn nâng tỷ số lên 2-1. Bàn gỡ hòa 2-2 của Tiến Anh ở phút 27 không đem lại nhiều sự vui mừng, mà chỉ báo hiệu cuộc chiến sẽ còn rất khó khăn cho chủ nhà.

U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines

Mãi tới phút 60 (Trần Thành), rồi 62 (Đức Chinh), U19 Việt Nam mới ghi được 2 bàn để nâng tỷ số lên 4-2, sau rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi bị bỏ lỡ. Nhưng mọi chuyện nào đâu đã yên ổn.

Phút 88, U19 Philippines phản công và Bảo Ngọc đá phản lưới nhà hết sức vô duyên. Tỷ số 3-4 khép lại trận đấu nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn đố vui nổi!

Sau trận đấu, một phóng viên hỏi khó HLV Philippines rằng ông nghĩ 3 bàn đội mình có được nhờ U19 Việt Nam thủ kém, hay đội nhà đá hay.

HLV Philippines đã tự tin trả lời rằng ông nghĩ đội mình phản công hay, xứng đáng với 3 bàn thắng. HLV này cũng tiết lộ thành phần U19 Philippines có nhiều cầu thủ 16,1 7 tuổi và phần lớn là 18 tuổi.

Thế đấy, một đội bóng trẻ còn hơn mức 19 tuổi, đã thua trước cả Đông Timor cũng có thể quật U19 Việt Nam tới 3 bàn và chỉ thua sít sao 3-4.

U19 Việt Nam 4-1 U19 Đông Timor

Ngay cả trước Đông Timor, tỷ số 4-1 thực tế không phản ánh đúng thế trận. U19 Việt Nam cũng đã phải vô cùng vất vả mới có 3 điểm trọn vẹn.

Còn ở trận đầu ra quân, những ai quan tâm U19 Việt Nam đều đã biết đội bóng khó khăn thế nào, khi bị cầm hòa 0-0 bởi U19 Singapore.

U19 Việt Nam 0-0 U19 Singapore

Trong khi hàng tấn công đơn điệu, với chỉ bài tấn công biên phải, còn khả năng dứt điểm thì vô cùng tồi tệ, hàng thủ U19 Việt Nam cũng rất thiếu tập trung, hớ hênh nghiêm trọng.

Trước các địch thủ yếu, tuyến giữa của U19 Việt Nam cầm được bóng, nhưng bế tắc trong triển khai tấn công.

Chính lối đá nửa nạc, nửa mỡ đó đã khiến Việt Nam gặp đối thủ nào cũng thấy mạnh và cũng có thể... bị thua.

Chưa nói đến các đối thủ mạnh là Thái Lan, Australia hay Myanmar, trận tới gặp Malaysia chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn cho U19 Việt Nam.

Với cách chơi và chiến thuật như hiện tại, e rằng chuyện mong lọt vào Chung kết là quá sức của chủ nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại