QUAN ĐIỂM: Man United chơi như thể muốn buông Europa League

K.Đ |

Man United đã bị đánh bại tại Rotterdam trong trận ra quân ở Europa League. Trước trận, Jose Mourinho thừa nhận rằng ông không muốn có mặt ở đấu trường này. Trên sân, mọi yếu tố có vẻ như đã minh chứng cho lời nói của Mourinho.

Sau khi thực hiện 8 thay đổi trong đội hình so với thất bại 1-2 ở trận derby thành Manchester, Mourinho mong đợi sự tỏa sáng từ những gương mặt mới. Thế nhưng, “Người đặc biệt” không nhận được những gì ông mong muốn. CĐV của Man United, họ còn thất vọng hơn thế.

Trận thua 0-1 trước Feyenoord gợi lại những ngày đen tối dưới thời David Moyes và Louis van Gaal. Man United chơi không có định hướng, không có mục đích. Wayne Rooney bị bỏ lại ở nhà vì Mourinho cảm thấy anh cần phải nghỉ ngơi để phục vụ ở Premier League. Trong khi đó, bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba lại mất hút ở trận đấu thứ 2 liên tiếp.

Thất bại này khiến Man United trải qua 8 trận đấu liên tiếp ở đấu trường châu Âu mà không biết đến chiến thắng. Đó là kỷ lục tồi tệ nhất của CLB trong lịch sử huy hoàng của họ. Thất bại cũng đánh dấu lần đầu tiên Man United thua liên tiếp 4 trận dấu sân khách ở đấu trường châu lục, một dấu mốc rõ ràng Man United không hề mong muốn dưới triều đại Mourinho.

Năm cầu thủ- Matteo Darmian, Marcos Rojo, Chris Smalling, Morgan Schneiderlin và Marcus Rashford- đã được Mourinho xếp đá chính nhưng không để lại dấu ấn.

Những gì họ thể hiện trên sân khiến Mourinho bực bội. Trong suốt trận, Mourinho liên tục ra khỏi chỗ ngồi của mình, chạy ra đường piste, gào thét, la lối các học trò.

Ở thời gian nghỉ giữa trận, Mourinho đã quyết định thay đổi nhân sự. Zlatan Ibrahimovic, Ashley Young và Memphis Depay được tung vào sân thay cho Rashford, Juan Mata và Martial. Nhưng không có bước tiến nào trong lối chơi của Man United kể từ thời điểm đó. Tất cả những cầu thủ được tin tưởng đều thất bại trong việc tạo tác động lên lối chơi của đội.

Sau cuộc đối đầu với Feyenoord, Man United sẽ có chuyến làm khách đến sân của Watford vào tối Chủ nhật. Họ đã bị hụt hơi trong cuộc đua Premier League bởi thất bại trước Man City. Thách thức trước mắt Mourinho là không hề nhỏ. Với “Người đặc biệt”, kỳ trăng mật ở Man United có lẽ đã kết thúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại