Man United có thật sự "rùa" và yếu ớt?

Cát Tường |

Trên thế giới có lẽ không một CLB nào được nhiều người yêu và ghét như Man United.

Sự ghét đó được thể hiện rõ sau trận ra quân tại Premier League của thầy trò Mourinho dù họ đã có trọn vẹn 3 điểm.

Đành rằng 3 bàn thắng của Mata, Rooney và Ibrahimovic đều có sự giúp sức của sự may mắn cũng như M.U chưa trình diễn được lối đá mượt mà quyến rũ nhưng nếu nhìn ở một góc độ nhẹ nhàng hơn thì trận thắng này của Mourinho không đáng bị chê te tua như vậy.

Nên nhớ rằng Mourinho đã bị Chelsea hắt hủi mùa giải rồi và ông đang gánh sứ mệnh khôi phục một đế chế tại Old Trafford nên áp lực là điều khó tránh khỏi, đặc biệt trong trận ra quân như câu đầu có xuôi thì đuôi mới lọt.

Nhưng muốn "đầu xuôi" thì Man United không được thua trong trận mở màn và nếu họ có lựa chọn lối đá cẩn thận cũng là dễ hiểu mà thôi. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với một HLV tôn thờ sự thực dụng như Mourinho.

Man United có thật sự rùa và yếu ớt? - Ảnh 1.

Ibra và Mourinho đã có khởi đầu chấp nhận được ở Man United.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này Mourinho cũng chỉ mới hơn tháng làm quen công việc mới tại Old Trafford, số trận chính thức chỉ có 2 mà thôi. Dù đội hình của họ có không ít ngôi sao nhưng không có nghĩa rằng họ ngay tức thì tạo nên một đội hình hoàn chỉnh và lối chơi mượt mà dưới thời Mourinho.

Mourinho đặc biệt, Ibrahimovic xuất chúng, Rooney tài năng thật nhưng cũng cần thêm thời gian để họ gắn kết thực sự với nhau. Và nếu sau một vài trận đầu, màn trình diễn chưa tốt cũng đừng quá khắt khe với họ.

Và trong 3 bàn thắng của Man United cũng có không ít sự tích cực. Ở bàn thắng đầu tiên, nếu không có sự bức phá và gây sức ép của Mata thì hậu vệ đối phương cũng đâu mắc sai lầm.

Sau đó, Rooney cũng được cho là may mắn khi nhận được pha "sút hỏng" của Martial để ghi bàn. Tuy nhiên, hãy cho Rooney lời khen trong tình huống này khi anh đã có pha chạy chỗ thông minh, cái lắc đầu đầy nhạy cảm để ghi bàn.

Cuối cùng, vẫn là Martial có pha "kiến tạo bất đắc dĩ’ cho Ibrahimovic khi anh vấp bóng để trái bóng đến chân ngôi sao người Thuỵ Điển. Nhưng thay vì cứ nhắm vào pha bóng vô duyên của Martial thì tại sao không khen pha ra chân đầy đẳng cấp của Ibrahimovic.

Bên cạnh đó, trong trận vừa qua dù Rooney chơi không thật hay, Mata cũng kém thuyết phục còn Ibrahimovic có gì đó chưa là chính mình nhưng điểm mạnh của họ là sự nhiệt tình cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường. Đó không phải là cố tìm cái tốt cho thầy trò ông Mourinho mà vì vẫn họ vẫn còn điều tích cực.

Man United có thật sự rùa và yếu ớt? - Ảnh 2.

Rooney vẫn có tầm hưởng lớn tại Old Trafford.

Người ta có câu khi thương trái ấu cũng tròn lúc ghét thì quả bồ hòn cũng méo. Đó cũng là tâm lý bình thường của mỗi con người, đặc biệt là những ai duy tâm và thiếu sáng suốt trong cách nhìn nhận của mình. Nhưng không nhất thiết cái gì cũng khen hoặc trái lại luôn vạch lá tìm sâu.

Mọi điều đều có mặt tốt cũng như mặt chưa tốt,quan trọng chúng ta đứng trên góc độ nào nhìn nhận mà thôi. Thế cho nên thay vì chê bai chiến thắng của Man United là xấu xí, hãy cho họ vài lời động viên vì đã có 3 điểm trận mở màn.

Bournemouth 1-3 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại