Thầy trò Mourinho tung hứng nhau sau màn ra mắt suôn sẻ

Thu Chang |

Sau 10 tháng nghỉ ngơi điều trị chấn thương, đêm qua, Luke Shaw đã có trận đấu đầu tiên với Man United dưới thời HLV mới Jose Mourinho.

Tháng 9 năm ngoái, Luke Shaw dính phải một chấn thương cực kì nghiêm trọng trong trận gặp PSV ở Champions League khiến anh bỏ lỡ luôn phần còn lại của mùa giải với Man United.

Hôm qua, trong trận giao hữu đầu tiên của mùa Hè 2016 gặp Wigan, cầu thủ này đã quay lại với sân cỏ và được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Phát biểu sau trận "Người đặc biệt" tỏ ra cực kì hào phóng lời khen cho Shaw:

"Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Luke ở sân tập bởi cậu ấy đã có thể tập luyện mà không có bất cứ trở ngại nào. Luke đã có mùa Hè cực kì tuyệt vời.

Cậu ấy hi sinh kì nghỉ của mình và lao vào tập luyện mỗi ngày. Đó là điều tôi được biết. Đương nhiên, gần 1 năm trời không chơi bóng, bạn sẽ mất đi một chút sắc sảo và tự tin, việc đó hoàn toàn bình thường. Luke đã cố gắng rất nhiều.

Cậu ấy muốn chơi hơn 45 phút nhưng đối với tôi, thời gian đó là đủ an toàn".

Thầy trò Mourinho tung hứng nhau sau màn ra mắt suôn sẻ - Ảnh 1.

Luke Shaw đã quay lại sau chấn thương.

Trước khi chấn thương xảy ra, Luke Shaw là cầu thủ chơi cực kỳ ổn định trong đội hình Man United. Trong 5 trận đấu đầu tiên tại PL 2015/16, cầu thủ này có trung bình 5 tình huống phòng ngự/trận mà không mắc bất cứ sai lầm nào.

Không chỉ "Người đặc biệt" đang hào phóng lời khen cho cựu cầu thủ Southampton mà chính Shaw cũng dành nhiều lời có cánh cho tân HLV của CLB.

"Làm việc với HLV mới thật sự thú vị. Ông ấy có nhiều bài tập khác nhau. Việc chúng tôi làm hằng ngày trên sân tập đại loại là cách các cầu thủ sẽ thực hiện thế nào trong trận đấu. 

Tất cả mọi điều đều vui vẻ, hấp dẫn. Bên cạnh đó còn có các chiến thuật để tất cả biết mình cần làm gì".

Wigan 0-2 Man United: Xem "Quỷ đỏ" đá vẫn rất tốt cho sức khỏe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại