"Có nguyên nhân gì không chứ chẳng phải yếu kém về chuyên môn?"

Đoàn Dự |

Gaston Merlo đứng dưới hậu vệ Thanh Hóa gần 2 mét khi nhận bóng, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của anh để giúp Đà Nẵng thắng 2-1.

Tối qua và cả ngày hôm nay, không khí V-League phần nào "lấn sân" Euro vì 2 sự kiện khá nổi bật.

Một là tình huống Gaston Merlo được công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Đà Nẵng trước Thanh Hóa. Hai là việc HLV Vũ Quang Bảo của Cần Thơ khẳng định "Cầu thủ HAGL non, không biết chơi tiểu xảo".

Chia sẻ về tình huống ghi bàn khi đã việt vị mười mươi của Gaston Merlo, Giám đốc kĩ thuật CLB Thanh Hóa, Lê Thụy Hải bình tĩnh, nhưng đầy sâu cay:

"Bóng đá Việt Nam ở vùng trũng, người ta vẫn nói sai sót của cầu thủ, HLV hay trọng tài là 1 phần bóng đá. Nhưng chúng ta phải khắc phục nó, chứ không phải cứ để 1 phần rõ nét như thế.

Mà cũng không nên vì điều đó mà cứ thế làm ảnh hưởng. Tình huống việt vị đó quá sâu, nếu nó mập mờ thì thôi, nhưng quá rõ mà trọng tài biên thì đứng ngay cạnh nhưng không làm được.

Mà tình huống phát dài từ thủ môn lên, chứ đâu phải phối hợp gì mà không rõ".

Bàn thắng việt vị mười mươi của Gaston Merlo vào lưới Thanh Hóa

Ở tình huống Gaston Merlo việt vị, trợ lý trọng tài Nguyên Thành có góc quan sát tốt, nhưng không căng cờ.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, trọng tài chính Phùng Đình Dũng cũng có góc nhìn tốt, đủ để đưa ra quyết định chính xác cho riêng mình, chứ không cần chờ đến trợ lý Nguyên Thành.

"Cái sai của trọng tài, hãy xem bản chất ra sao, nguyên nhân ở đâu. Tại sao anh Dũng cứ thổi mãi ở sân đó khi Thanh Hóa đá, tại sao? Cần xem xét.

Tại sao cứ sân ấy thì trọng tài lại hỏng? Có nguyên nhân gì không chứ chẳng phải yếu kém về chuyên môn? Lấp lửng phạt đền, việt vị hay không thì nói. Chứ đây rõ rồi, ai cũng thấy. Anh ấy như thế thì cần nhìn lại có vấn đề không?

Trọng tài thế giới bắt Euro, Copa... có sai sót nhưng không thể sai lớn, dẫn đến kết quả không đúng" – ông Lê Thụy Hải tiếp.

Có nguyên nhân gì không chứ chẳng phải yếu kém về chuyên môn? - Ảnh 2.

Mai Tiến Thành chia sẻ đầy bức xúc trên mạng xã hội.

Theo ông Lê Thụy Hải, những pha còi méo như vừa rồi, để lại rất nhiều vấn đề, trong đó là tâm lý chán nản cho cầu thủ.

"Tất nhiên nó là 1 phần của bóng đá, có thể cảm thông, nhưng phải có mức độ. Chứ mãi thế này thì nền bóng đá chán lắm. Vốn dĩ cầu thủ không được xem Euro, thi đấu lúc 4h30 nắng, khán giả thì vắng hoe, rồi gặp trường hợp thế thì ai muốn chơi?"

Và ông tiếp tục đá đến 1 câu chuyện không mới, nhưng cần sửa đổi mà mãi vẫn cứ "trơ trơ như đá" tại Việt Nam.

"Bóng đá VN phải thay đổi, chứ không thế này gay. Một ông chủ mấy đội bóng thì phải chơi thế, phải kìm lại đội ở trên bằng mọi giá.

Như thế không còn hay nữa. Dù chỉ ngấm ngầm không ai nói ra nhưng nó xảy ra đương nhiên, không ai nói sẽ cứ vậy mãi. Liên đoàn cần thay đổi, thà ít đội còn hơn".

Cần Thơ 2-1 HAGL

Ở 1 trận đấu khác, các cầu thủ HAGL đã phải đối mặt nhiều tiểu xảo từ CLB Cần Thơ và thua ngược 1-2. Chuyện không có gì mới, vì thực tế các cầu thủ phố Núi vốn vẫn bị "ăn đòn" trước những CLB đàn anh ở V-League.

Tuy nhiên sau trận đấu, đáp lại những phàn nàn về lối chơi xấu từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn, ông Vũ Quang Bảo nói:

"Cầu thủ đá bóng bây giờ đương nhiên phải có tiểu xảo, cái quan trọng nhất là dùng như thế nào.

Tiểu xảo mà không giành chiến thắng cũng chẳng để làm gì. Tiếc là HAGL không có tiểu xảo, vì các cháu non. Chắc là anh Tuấn có khát vọng muốn được chơi tiểu xảo như Cần Thơ".

Có nguyên nhân gì không chứ chẳng phải yếu kém về chuyên môn? - Ảnh 4.

HLV Vũ Quang Bảo

Về câu chuyện này, ông Lê Thụy Hải nhận xét:

"Thực ra mà nói, tiểu xảo thì không nên có. Người ta cần dùng kinh nghiệm, bản lĩnh để khắc phục, chứ tiểu xảo trong bóng đá chỉ mua vui cho khán giả, chẳng mang lại cái lợi gì.

Ví dụ giả vờ ngã, rồi ăn vạ, người ta thấy thì buồn cười. Chỉ bóng đá Việt Nam thế thôi, thắng rồi ông nọ nằm, ông kia nằm buồn cười lắm, mình phải nói thật.

Tôi đi huấn luyện các đội như thế thì không thích, thiếu gì cách mà phải làm thế. Anh không nên cổ vũ, tôn lên cái chuyện dùng tiểu xảo như thế, dù có thể đôi khi anh buộc phải sử dụng nó.

Tất nhiên phải làm theo luật cho phép, ví dụ anh phạm lỗi ở giữa sân đi, không ảnh hưởng gì".

Dẫu biết V-League là giải đấu khốc liệt, nhưng nếu tất cả cứ vùi dập lớp cầu thủ trẻ, được coi là một phần tương lai của bóng đá nước nhà bằng lối chơi thô bạo, tiểu xảo, thì không hiểu tất cả sẽ đi về đâu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại