“Thần tượng” sụp đổ, Quế Ngọc Hải nói gì?

Khánh Sơn |

Sergio Ramos được Quế Ngọc Hải xem như “thần tượng”. Nhưng ở trận đấu vừa qua, thần tượng của trung vệ SLNA đã “sụp đổ” với màn trình diễn đáng thất vọng trước Croatia.

Trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng D, Euro 2016, đội tuyển Tây Ban Nha đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Và ngay ở phút thứ 7, sau pha chọc khe của Silva, Fabregas băng xuống rồi căng ngang như "dọn cỗ" để Morata đệm lòng vào lưới trống mở tỷ số 1- 0.

Trên sân Stade de Bordeaux, Tây Ban Nha đã chơi trên sân so với đối thủ. Nhưng dường như thái độ khinh khỉnh trước đối thủ đã khiến họ phải trả một cái giá rất đắt.

Ở phút 45, Perisic đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào để Kalinic đánh gót điệu nghệ hạ De Gea, san bằng tỷ số 1-1 cho Croatia.

"La Roja" đã tràn lên chơi tấn công và họ đã được hưởng quả phạt đền nhưng cú đá của Sergio Ramos đã bị thủ môn cản phá Subasic cản phá.

Tây Ban Nha đã phải nuốt trọn chén đắng bởi ở phút 87, Ivan Perisic đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm, bóng đã chạm chân Ramos bay đổi hướng khiến De Gea đành bất lực, ấn định tỷ số 2-1 cho Croatia.

“Thần tượng” sụp đổ, Quế Ngọc Hải nói gì? - Ảnh 1.

Sergio Ramos thực hiện không thành công quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội đưa Tây Ban Nha vượt lên trước Croatia.

Thất bại này đã đẩy Tây Ban Nha vào trận đấu "tử thần" với Italia ở vòng 1/8. Còn Sergio Ramos được xem là "tội đồ", bởi quả đá phạt đền hỏng ăn của anh chính một trong những nguyên nhân khiến "Bò tót" phải đối mặt với nguy cơ bị loại từ sớm.

Xem trận đấu này, Quế Ngọc Hải đã không giấu được nỗi buồn khi "thần tượng" của mình là người sút hỏng quả đá 11m. "Tôi vẫn còn nhớ trong trận chung kết chính anh ấy là người thực hiện một trong 5 cú đá phạt đền thành công giúp Real vô địch Champions League 2016. Còn hôm qua thì…", Trung vệ người Nghệ An bày tỏ cảm xúc.

Dù vậy, Quế Ngọc Hải vẫn tin rằng Tây Ban Nha sẽ vượt qua Italia để vào tứ kết. "Penalty đôi khi là trò chơi may rủi. Và đêm qua, Sergio Ramos đã không được may mắn.

Có thể, trận đấu hôm qua không phải là ngày của anh ấy. Nhưng tôi tin, Tây Ban Nha vẫn cần những thủ lĩnh như Ramos. Và tôi tin Ramos sẽ lại là ngôi sao của trận đấu lớn khi đội bóng lọt vào vòng trong".

Cũng nói thêm, do thần tượng Sergio Ramos, ở SLNA Quế Ngọc Hải đã chọn chiếc áo số 4, đây cũng chính là số áo mà một thần tượng khác của anh là HLV Nguyễn Hữu Thắng từng mặc.

Tuy nhiên, sau pha vào bóng khiến tiền vệ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng bị gãy chân, Quế Ngọc Hải đã quyết định mặc số áo 45 - số áo Anh Khoa đã mặc để xem nó như một lời răn với chính anh và cũng là lời động viên để người đồng nghiệp trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại