Người Ronaldo, Zidane sợ nhất là ai?

Thừa Phong |

Bằng cách nào mà một "ông cụ 60 tuổi" lại có thể khiến Ronaldo lo lắng?

Tất nhiên, trong đội hình Atletico Madrid chẳng có cầu thủ nào lớn tuổi đến mức đấy cả. "Ông cụ 60 tuổi" chỉ là cách một số người hâm mộ dùng để trêu chọc Fernando Torres.

Từ khi rời Liverpool đến Chelsea, phong độ của El Nino vô cùng thất thường. Anh thường im tiếng một thời gian dài, bất ngờ tỏa sáng, rồi lại... chìm vào bóng tối.

Mỗi lần như vậy, các fan đều tự nhủ: "Torres hồi sinh". Nếu như tính một lần "hồi sinh" là thêm một tuổi, tiền đạo người Tây Ban Nha có lẽ phải đạt tới 60 tuổi hoặc thậm chí còn hơn.

Trở lại với trận chung kết Champions League, dù không còn trẻ khỏe thì với Zidane hay Ronaldo, Torres vẫn là cái tên đáng sợ nhất.

Người Ronaldo, Zidane sợ nhất là ai? - Ảnh 1.

 Torres luôn biết cách tạo nên sự khác biệt.

Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất bên phía Atletico Madrid, từng trải qua rất nhiều "trận đánh lớn". Không được dự Euro 2016, cuộc đấu với Real đêm nay có thể là lần cuối Torres đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, chắc chắn anh đang vô cùng khát khao chức vô địch.

Một lý do nữa khiến Kền kền trắng phải lo lắng chính là cái duyên đặc biệt của El Nino với các trận chung kết. Chẳng phải lúc nào cũng có phong độ cao, song Torres luôn góp công sức giúp đội nhà chiến thắng.

"Tôi đã giành đủ vinh quang với Chelsea và Tây Ban Nha, nhưng trận đấu này rất đặc biệt. Đó có thể coi là trận đấu của cuộc đời tôi", Torres chia sẻ trước trận chung kết Champions League.

Euro 2008, anh ghi bàn quyết định để TBN đánh bại Đức. 4 năm sau, Torres vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn kịp "nổ súng" và còn kiến tạo cho Mata sút tung lưới Italia. TBN đăng quang lần thứ hai liên tiếp còn El Nino ẵm ngôi Vua phá lưới.

Chung kết Champions League 2011/12, Torres vào sân từ ghế dự bị, kiếm được quả phạt góc để Drogba đánh đầu gỡ hòa cho Chelsea. The Blues sau đó đánh bại Bayern trên chấm 11m và xưng vương.

Người Ronaldo, Zidane sợ nhất là ai? - Ảnh 3.

 Muốn biết Torres nguy hiểm ra sao, cứ hỏi Barcelona.

Ở World Cup 2010, tiền đạo người TBN chơi rất đáng thất vọng. Tuy nhiên, cái duyên chung kết của anh vẫn không mất đi. Torres là người tạt bóng vào, khiến hậu vệ Hà Lan lóng ngóng cản phá không tốt, tạo điều kiện để Fabregas chuyền cho Iniesta "chốt hạ" trận đấu.

Đêm nay, El Nino có thể "mất hút" trên sân và phải cùng đồng đội oằn mình chống trả các đợt tấn công từ Real Madrid.

Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mà "DNA chung kết" trỗi dậy, Torres sẽ làm nên chuyện, giống như cái cách anh băng lên đánh bại Valdes, "chôn vùi" Barcelona tại bán kết Champions League năm nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại