Xe buýt bị tấn công, sao Man United vẫn hồn nhiên "tự sướng"

Triệu Mẫn |

Không thể lấy lí do này để đổ lỗi cho thất bại, song các cầu thủ Man United chắc chắn đã phải hoảng hốt khi bị tấn công như thế.

Đêm qua, Man United hành quân đến sân Upton Park để gặp đội chủ nhà West Ham. Tuy nhiên, khi xe buýt của đội đã bị tấn công khi tiến vào SVĐ.

Trận đấu ngày 11/4/2016 của Man United và Tottenham cũng bị hoãn do đường London tắc nên cầu thủ đội khách đến muộn. Quá tức giận, các CĐV Tottenham cũng đã tấn công xe buýt thầy trò Van Gaal.

Hàng loạt chai lọ được fan đội nhà dùng để ném khiến các cửa kính xe bị hư hại. Thậm chí, một quả bom khói đã lăn ngay cạnh xe.

Lực lượng an ninh ngay lập tức được huy động để giữ trật tự, đồng thời hộ tống các thành viên Quỷ đỏ vào sân an toàn. Tuy nhiên, hậu quả của cuộc tấn công này là việc trận đấu bị hoãn 45 phút.

Trong clip được quay bởi Jesse Lingard, khi cuộc hỗn loạn diễn ra, các ngôi sao Man United đã co rúm lại trên xe buýt, tìm chỗ lãnh nạn. Họ tập trung ở lối đi, chẳng ai dám ngồi ở chỗ của mình khi các chai bia, chai nước liên tục đập “bộp” vào cửa sổ.


Khung cảnh hoang tàn sau cuộc tấn công.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc tấn công.

Nhiều âm thanh vang lên như: “Chết tiệt”, “Cái quái gì thế này” khi những Mata, Rooney… nhìn ra phía cửa nơi hàng ngàn người hâm mộ đang thể hiện sự phẫn nộ.

Trong cảnh quay khác, Carrick đang cố gắng “tự sướng” một bức ảnh, ghi lại khoảnh khắc hiếm có trong đời.

Lingard, mặc dù đang bị đau ở tay nhưng vẫn giả vờ đưa lên cắn móng tay với biểu hiện kinh hoàng trên khuôn mặt.

Các cầu thủ Quỷ đỏ không bị thương nhưng họ từ chối xuống xe cho đến khi an toàn tuyệt đối.

“Chẳng hề tốt đẹp, xe buýt bị phá tan, nhưng chúng tôi đang ở đây vì vậy cần chuẩn bị cho trận đấu. Tôi chắc rằng người ta sẽ thấy các hình ảnh đó, West Ham có lẽ sẽ thất vọng với CĐV của họ” – Rooney chia sẻ.


Các cầu thủ Man United trên xe buýt.

Các cầu thủ Man United trên xe buýt.

“Tôi biết nói gì hơn với tình cảnh này đây? Tôi thấy cảnh sát có quay lại hình ảnh rồi đấy. Cách họ phản ứng không hề đúng đắn. Họ đã làm ảnh hưởng đến cầu thủ Man United và cả cầu thủ West Ham. Vì CĐV mà trận đấu đã bị ảnh hưởng” – Van Gaal phẫn nộ cho biết.

Tuy nhiên, trong tình cảnh trận đấu bị hoãn đến 45 phút, đồng chủ tịch Wesh Ham, David Sullivan đã rất khó chịu:

“Tôi rất thất vọng, quá lâu đối với các CĐV. Nhiều trong số họ di chuyển bằng xe lửa và xe buýt. CLB đã tổ chức hoạt động tuyệt vời sau trận đấu nhưng họ không thể ở lại.

Man United nên đến đây lúc 4h chiều, họ mắc lỗi tương tự như ở Spurs. Họ nên đến sớm hơn mới phải”.

Không chỉ bị tấn công ngoài sân, khi trận đấu đã bắt đầu và Quỷ đỏ có bàn đầu tiên, đang ăn mừng, De Gea cũng bị ném chai nước.


De Gea cũng bị ném chai trên sân.

De Gea cũng bị ném chai trên sân.

Thật sự là một buổi tối li kì, đáng quên tại Upton Park khi các hành động xấu xí liên tục tiếp diễn.

Man United thất bại với tỉ số 2-3 trước West Ham, qua đó mất luôn quyền tự quyết cho tấm vé lọt vào top 4 và phải chờ Man City sẩy chân trong trận đấu tiếp.

Xe buýt của Man United bị tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại