HLV Lê Thụy Hải: Sự đáng sợ của ông già gân

Song Ngư |

Ở tuổi 72, tưởng như đã “nghỉ hưu”, nhưng HLV Lê Thuỵ Hải vẫn trở lại đầy ấn tương trong vai trò một “kiến trúc sư trưởng” ở đội bóng xứ Thanh.

1. Ông Lê Thuỵ Hải “tái xuất giang hồ” rất đúng thời điểm. Đó là lúc mà Thanh Hoá có sự chuyển giao quyền lực, thay đổi gần như toàn bộ từ cơ chế tới cách làm, cách nghĩ.

Đứng sau đội bóng xứ Thanh không còn là bầu Đệ “chắc” từ chuyện lương thưởng tới… bữa ăn, mà là một tập đoàn kinh tế hùng mạnh đang muốn đánh bóng thương hiệu bằng bóng đá.

Có tiềm lực tài chính, lại rất tham vọng, đương nhiên Thanh Hoá đã được lãnh đạo CLB bật đèn xanh mua sắm rầm rộ. Cùng với B.Bình Dương, Thanh Hoá là một trong những đội bóng có giá trị chuyển nhượng cầu thủ rất “khủng” ở mùa giải năm nay.

Nhưng Thanh Hoá với một tập thể nhiều ngôi sao ấy, phải được dẫn dắt bởi một chiến lược gia tài ba, có cái uy để trị được những cái tôi trong đội. Cái tiêu chí ấy, rõ ràng lúc này chẳng ai phù hợp và qua mặt được ông Hải.

HLV Lê Thuỵ Hải nhận lời về làm GĐKT ở Thanh Hoá trong bối cảnh tất cả đều ủng hộ mình tuyệt đối.

Lãnh đạo đội bóng trao cho vị tướng già cả “Thượng phương bảo kiếm”, các cầu thủ đặt niềm tin nơi ông, tôn trọng và luôn gọi ông là bố Hải, còn người hâm mộ thì kỳ vọng vào một mùa giải thành công, cụ thể là giành chức vô địch V.League.

Nói như HLV người Hà Đông, giờ ông làm việc đâu phải vì kiếm tiền mà là làm vì sự khẳng định thương hiệu và niềm đam mê, làm vì được tôn trọng.

Vì thế, một khi ông được lãnh đạo đội bóng trao cho quyền quyết định về chuyên môn, đồng nghĩa với việc tiếng nói của mình có trọng lượng với mọi vấn đề quan trọng của đội bóng.

Có người nhận xét, HLV Lê Thuỵ Hải tìm lại được niềm cảm hứng, ngọn lửa hừng hực như tuổi 20.

Tài giỏi, bản lĩnh, uy tín, nhưng rõ ràng ông Lê Thuỵ Hải đã may mắn khi “tái xuất” đúng thời điểm, đúng đội bóng, đúng nơi đang có nhiều niềm tin.

2. Khoảng thời gian lui về “ở ẩn”, ông Hải vẫn giữ được chất “lơ” của mình với những phát biểu đả kích một vấn đề nào đó của bóng đá Việt Nam, như chuyện người hâm mộ quá đề cao HAGL, hay đánh giá năng lực của HLV Miura cũng chỉ ở mức “thường thôi” ngay khi HLV này bước lên đỉnh cao cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2014…

Với con người như Lê Thuỵ Hải, ông không muốn bất cứ ai nói mình chỉ biết “chém gió”. Một Lê Thuỵ Hải lão luyện, cá tính và thậm chí là khác người phải nói được làm được, làm tới nơi tới chốn.

Nói dài dòng như thế để thấy, dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, chiến lược gia người Hà Đông vẫn có thể làm khuấy đảo cả V.League bằng tài cầm quân của mình. May thôi chưa đủ, HLV Lê Thuỵ Hải phải hay thực sự.


Không chỉ may, ông Hải còn rất hay.

Không chỉ may, ông Hải còn rất hay.

Ở trận ra quân, GĐKT Lê Thụy Hải có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn, biến Á quân V.League trở thành những chú hề phải vào lưới nhặt bóng 3 lần.

Ở vòng 2 V.League, phải làm khách trên sân của đội bóng khó chơi như Khánh Hoà, Thanh Hoá vẫn thắng nhẹ 2 bàn cách biệt.

Đến chiều qua, Thanh Hoá chơi thứ bóng đá nhàn nhã nhưng vô cùng hiệu quả, đã hạ gục “ngựa ô” Than Quảng Ninh ngay trên chảo lửa Cẩm Phả với tỷ số đậm 4-2.

Trước mỗi đối thủ khác nhau, HLV Lê Thuỵ Hải để lại những dấu ấn đậm nét về chuyên môn theo cách riêng của mình.

Chẳng hạn như ông chỉ đạo học trò gây sức ép liên tục khiến hàng thủ của HN T&T mắc sai lầm, hay yêu cầu các cầu thủ phải đá rát, đua thể lực với đội bóng phố Biển, kiểm soát bóng trên toàn mặt sân trong trận thắng Than Quảng Ninh.

Sự đa dạng trong lối chơi đó, chính là một trong những cái hay của thương hiệu Hải “lơ”

3. Trong vai trò một GĐKT, ông Hải chỉ xuất hiện trên sân khi cần đưa ra những chỉ đạo với cầu thủ. Sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Nội rút lui rất nhanh để tránh những câu hỏi của báo chí.

Một Lê Thuỵ Hải chua ngoa, đốp chát được thay bằng hình ảnh của sự điểm tĩnh đầy bí hiểm, càng khiến ông Hải “lơ” trở nên đáng nể và cả đáng sợ với các đối thủ ở V.League năm nay!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại