Trả lại Man United thời Sir Alex nào, Van Gaal!

Triệu Mẫn |

Khó có thể dùng từ ngữ nào diễn tả được sự buồn bã, xót xa của CĐV Man United sau trận đấu đêm qua.

Hôm qua, một trận derby nước Anh nữa diễn ra trong bối cảnh không khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Hai vị anh cả một thời đối đầu nhau tại sân chơi Europa League.

Liverpool đã đánh mất vị thế của mình từ lâu. Có lẽ với The Kop cuộc chơi ở sàn đấu này đang trở nên quen thuộc hơn so với việc tham dự Champions League.

Còn Man United, ông lớn nước Anh lại đang có những bước quay lại giải đấu sau khi chẳng thể giành nổi tấm vé đi tiếp sau vòng bảng tại sân chơi số 1 của cúp châu Âu.


Man United đang gặp bất lợi hoàn toàn ở trận đấu lượt về.

Man United đang gặp bất lợi hoàn toàn ở trận đấu lượt về.

Sau trận đấu, Rio Ferdinand – một cựu Quỷ đỏ đã có những phát biểu đầy xót xa: “ Liverpool chơi thứ bóng đá như của Man United, khôn ngoan như của chúng ta thời quá khứ, đó là điều đau lòng nhất”.

Đoàn quân của Van Gaal thật sự đánh mất mình ngay từ hiệp đấu đầu tiên.

Nhiều người chứng kiến đêm qua, rồi so sánh với 2 trận lượt đi lượt về Premier League mùa giải năm nay mà sửng sốt, phải chăng có sự đổi ngôi giữa hai Quỷ đỏ như những gì cả hai đã làm ở thập niên 90?

Cầu thủ man united
Wayne Rooney
“Tôi lớn lên là một fan hâm mộ của Everton và được mặc định căm ghét Liverpool. Đến thời điểm này, điều đó vẫn chưa hề thay đổi.”

Mọi thứ diễn ra quá mức tồi tệ, đầu trận là nụ cười của Sir Alex, đến cuối chỉ còn lại gương mặt thất thần của ông. Thua Liverpool, điều chưa bao giờ Sir muốn chứng kiến.

“Thử thách vĩ đại nhất của tôi là hạ bệ Liverpool khỏi cái ngai chết tiệt của họ. Bạn có thể ghi nhớ điều đó.” – Những lời tuyên bố như kim chỉ nam của Ông già gân đã không được Man United áp dụng, trái lại hình ảnh thiếu tự tin lại là thứ CĐV nhìn thấy suốt 90 phút.


Liverpool đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời Man United của Van Gaal.

Liverpool đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời Man United của Van Gaal.

Van Gaal cố biện hộ cho thất bại bằng những áp lực trên sân khiến các cầu thủ không thể vượt qua. Phải chăng thua cuộc là từ những cầu thủ trẻ, non kém, chưa đủ kinh nghiệm để chiến đấu trong cuộc chơi “lớn” hơn bình thường một chút.

Nếu vậy thì quá mức sai lầm rồi “Tulip thép”. Chẳng phải "những đứa trẻ của Van Gaal" là điều ông đã bấu víu suốt vài vòng đấu qua để cố giữ ghế tại Old Trafford hay sao?


Sir Alex đầu trận đấu.

Sir Alex đầu trận đấu.


Hình ảnh ông khi đội nhà đang thua.

Hình ảnh ông khi đội nhà đang thua.

Man United thất bại, đó là thực sự, nó cay đắng và bạc nhược tới nỗi nếu là Ferdinand là cầu thủ thì anh “chẳng dám đi qua mặt những CĐV Quỷ đỏ hôm nay”.

Các học trò của Van Gaal đá như những người chẳng biết gì đến lịch sử, những điều đẹp đẽ và cả kí ức đụng độ kinh hoàng trong mỗi đại chiến.

Mặt mũi đâu để đối diện với CĐV khi ông thầy người Hà Lan vẫn kiên quyết không nhận bất cứ một sai lầm nào về mình, chê bai bàn thắng của đối thủ “thật rẻ tiền” và ung dung khen người chơi tồi tệ số 1 Fellaini “chơi hay nhất trên sân”.

Van Gaal à, nếu ông đá giày, đập bàn thì có lẽ NHM đỡ buồn hơn một chút. Ông truyền tải cho cầu thủ biết thế nào là sức nóng bỏng của đại chiến, thế nào là lịch sử CLB, là những thăng trầm, là những trận đấu cần phải thắng thì NHM sẽ có hi vọng hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà cả Rio và Paul Scholes đều phải đăng đàn trách móc lên án CLB bằng sự “chân thành” nhiều như thế.

Người ta nhìn về quá khứ, tiếc nuối, oán trách những con người hiện tại phá hỏng đi truyền thống Man United rồi lại ngậm ngùi biết bao giờ mới lại nhìn thấy được Quỷ đỏ của ngày xưa?

Liverpool 2-0 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại