Đàn em Kagawa sẽ cho Công Phượng "ngửi khói"?

Lupo |

Sau thất bại muối mặt trước JFL Selection, Công Phượng và đồng đội rất muốn lấy lại thể diện khi gặp Cerezo Osaka. Nhưng chuyện đó không hề đơn giản.

Nhìn tổng thể, Cerezo Osaka thiếu vắng khá nhiều ngôi sao. Đội hình mà họ mang sang Việt Nam lần chủ yếu là các cầu thủ dự bị và từ tuyến trẻ.

Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp sức mạnh từ Cerezo Osaka. Bởi bài học thua đội bán chuyên JFL Selection vẫn còn nóng hôi hổi.

Đặc biệt, trong danh sách Cerezo Osaka còn có sự xuất hiện của Takeru Kishimoto, chân sút từng khoác áo U19 Nhật Bản.

Sinh năm 1997, tiền đạo cao 1m72 này được tuyển vào đội trẻ Cerezo Osaka nhờ khả năng tăng tốc và chọn vị trí tốt. Tại đây, anh càng ngày càng trở nên lợi hại hơn, dứt điểm tốt cả 2 chân và không mấy khi bỏ lỡ thời cơ.

Takeru được các CĐV Cerezo Osaka đặt nhiều niềm tin.
Takeru được các CĐV Cerezo Osaka đặt nhiều niềm tin.

Mùa giải vừa qua, Takeru Kishimoto thi đấu ở giải U18 (bảng phía Tây Nhật Bản). Sau 18 trận, tiền đạo 18 tuổi ghi được tới 10 bàn thắng, thành tích không tồi chút nào.

Sắp tới anh có khả năng sẽ được đưa lên “thử lửa” ở đội một Cerezo Osaka. Con đường của Takeru Kishimoto làm nhiều CĐV liên tưởng tới một cầu thủ cũ của đội bóng giờ đang tỏa sáng tại châu Âu là Shinji Kagawa.

Trong trận đấu chiều nay, trước hàng thủ chắp vá của U23 Việt Nam, Takeru Kishimoto có cơ hội tỏa sáng khá cao.

18 tháng trước, Công Phượng và U19 Việt Nam từng đánh bại U18 Cerezo Osaka với tỉ số 4-3. Nhưng lần này, nguy cơ tiền đạo xứ Nghệ “chìm nghỉm” trước đối thủ đến từ Nhật Bản là rất lớn.

Công Phượng dường như gặp "dớp" trước các đội tuyển Nhật Bản. Anh từng 4 lần bại trận trước U19 Nhật và 1 lần trước U23 xứ sở mặt trời mọc.

Trong 5 trận đấu đó, Phượng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

 

Công Phượng bó tay trước đội bóng Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại