Thái Lan mang đến Mỹ Đình một cầu thủ mang họ...“Đỗ“

Lê Thanh |

Ngày 13.10 tới đây, cầu thủ có ông bà nội là người Việt - Tristian Đỗ sẽ có lần đầu tiên thi đấu tại Việt Nam, nhưng dưới vai trò là một cầu thủ thuộc tuyển quốc gia Thái Lan.

Nói về lý lịch của hậu vệ/tiền vệ phải tuyển Thái Lan, chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ nói lên… sự phức tạp về xuất thân của anh: Tristan Somchai Đỗ.

Ông nội của Tristan từ Việt Nam sang Thái Lan và sinh ra bố của anh. Cả gia đình sau đó chuyển sang sinh sống tại Pháp và tại đây, cầu thủ này đã chào đời.

Từ thuở nhỏ, Tristan Đỗ đã bộc lộ năng khiếu đá bóng.

Cầu thủ mang 3 dòng máu Việt Nam, Thái Lan và Pháp này đã được ăn tập ở học viện bóng đá của CLB Strasbourg nước Pháp rồi chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011 cho Lorient trước khi được cho SAS Épinal mượn ở mùa giải sau đó.

Tristan Đỗ sau đó đầu quân cho CLB Gazélec Ajaccio trước khi trở về Thái Lan chơi bóng cho BEC Tero Sasana.

Có thể chơi bóng cho Pháp, Thái Lan và Việt Nam nhưng anh đã chọn Thái Lan – quê hương của cha mình.

Tại Thái Lan, bên cạnh chiến lược phát triển bao gồm: hệ thống đào tạo trẻ, giải vô địch quốc gia, nâng cao chất lượng những chuyến tập huấn...thì việc thu hút nhân tài có gốc Thái về thi đấu cũng rất được chú trọng.

Tristan Đỗ và trước đó là Charyl Chapaus – cầu thủ sinh ra vào lớn lên ở Thụy Sỹ, là hai cái tên nối bật đã trở về từ Châu Âu để khoác áo tuyển Thái.

Tristian Đỗ từng đối đầu với tuyển U23 Việt Nam
Tristian Đỗ từng đối đầu với tuyển U23 Việt Nam

Quay lại với Tristian Đỗ, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi hồi hương, cầu thủ sinh năm 1993 này đã có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình tuyển U23 Thái Lan, và bây giờ là tuyển quốc gia. Tristan từng nói trên kênh ESPN:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu quân cho một đội tuyển nào khác ngoài Thái Lan. Khoác áo đội bóng này là sự lựa chọn duy nhất của tôi".

Tuy có ngoại hình không thực sự tốt (chỉ cao 1m70), nhưng cầu thủ sinh năm 1993 này sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo, đó là lý do khi khoác áo U23 Thái Lan, HLV Kiatisak đã từng nhiều lần sử dụng anh với vai trò của một cầu thủ chạy cánh.

Khi khoác áo U23 Thái Lan, Anh thi đấu rất hay trong chiến tích vô địch SEA Games 25 hồi đầu năm nay.

Hậu vệ mang 3 dòng máu này được gọi lên ĐT Thái Lan lần đầu tiên vào tháng 9/2015, trong trận đấu giao hữu với Afghanistan. Mới đây, Tristan Đỗ chơi trận đấu tiên cho ĐT Thái Lan trong cuộc chiến với Iraq ở vòng loại World Cup 2018.

Trong một lần tiếp xúc với phóng viên Việt Nam, Tristan Đỗ chia sẻ: "Khi tôi lớn lên, bố tôi vẫn thường kể về nguồn gốc của gia đình.

Được mang trong mình dòng máu người Việt Nam là điều rất thú vị, tuyệt vời. Tôi được sinh ra ở Pháp và bố mẹ tôi cũng ít trở về châu Á nên tôi không có điều kiện để về Việt Nam.

Hơn nữa, số người thân thiết của ông nội tôi tại Việt Nam quá ít nên trở lại Việt Nam, tôi không biết gặp ai cả".

Tristan Đỗ lại không phải cầu thủ gốc Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển Thái Lan chống lại đội bóng quê cha đất tổ.

Cách đây gần 20 năm cũng đã có một trường hợp như Tristan Đỗ và thậm chí cầu thủ này còn thường xuyên trở thành cơn ác mộng đối với hàng thủ Việt Nam, đó là tiền đạo Natipong Sritong In.

Natipong Sritong In có bà ngoại là người Việt Nam. Anh khoác áo ĐT Thái Lan trong giai đoạn 1995-1997 và từng là nỗi khiếp đảm của các ĐT Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại