"Mười Công Phượng cũng không đủ cứu HAGL"

Triệu Mẫn |

Vượt qua CAND để đi tiếp nhưng HAGL đã thi đấu quá chán trước đội xếp áp chót BXH hạng Nhất Quốc gia. Công Phượng vô hại trên sân còn HLV Graechen bất lực ngồi nhìn...

Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HAGL phải nhờ đến những loạt đá trên chấm luân lưu mới có thể giành chiến thắng trước đội bóng xếp áp chót giải hạng Nhất CAND. Sau trận đấu đã có nhiều ý kiến trái chiều của NHM.

“Đá với đấm chả có chiến thuật gì rõ ràng, đá như thế này người xem cũng chỉ tổ thêm ức chế” – Bạn Tuấn Anh bức xúc.

“Cầu thủ phối hợp nhóm ngày càng chán. Hồi trước ở cánh còn biết ban bật, căng ngang, giờ toàn để 1 cầu thủ tự xử lý, căng vào không dám căng, phối hợp thì không có ai.

Đối thủ co cụm thì căng ngang sệt vào là giải pháp hay nhất mà không làm, toàn câu bổng ở giữa mấy quả vu vơ, chỉ tổ phí bóng” – facebook Miền cỏ cháy phân tích.

Thầy Giôm bị chỉ trích khá nhiều trong trận đấu hôm nay

Thầy Giôm bị chỉ trích khá nhiều trong trận đấu hôm nay.(Ảnh: Zing.vn)

Trong trận đấu hôm nay, HLV Graechen vẫn chưa thể tìm ra những chiến thuật để cải thiện lối đá của HAGL, điều đó cũng khiến nhiều NHM không thể hài lòng.

“Thầy Giôm có vẻ không giỏi về đấu pháp. Không biết kéo dãn đội hình, cứ dồn lên làm đối thủ co cụm rồi không có không gian để đá.

Từ khi đối thủ dâng cao đến lúc họ co cụm lại hoàn toàn chỉ cỡ 10 giây thôi. Trong vòng 10 giây đó phải phối hợp và tung dứt điểm.

Đằng này cầu thủ lại dẫn bóng chạy lòng vòng để người ta co cụm hoàn toàn rồi thì tấn công bằng mắt” – Một độc giả khác chỉ rõ vấn đề của HAGL.

“HAGL đá với đội đang đứng áp chót ở giải hạng Nhất giống tâm thế của 1 đội bóng hạng Nhất vậy, họ không thể hiện được sự sắc bén đáng lẽ rất rõ ràng khi đẳng cấp hai đội là khác xa nhau” – bạn Lin Lin nói.

Bên cạnh đó, nhiều NHM lại tỏ vẻ thất vọng với những ngôi sao của đội bóng Phố Núi. Đặc biệt là với Công Phượng, anh có một SEA Games tuyệt vời và thăng hoa trên đất Singapore nhưng lại không thể gọn ghẽ trong các pha xử lí cũng như dứt điểm hôm nay.

“Chẳng hiểu sao Công Phượng cứ trở nên vô hại khi đá với đội bóng trong nước. Đá đấm như thế thì một Công Phượng chứ mười Công Phượng cũng không đủ cứu HAGL” – facebook Ngọc Minh ngán ngẩm.

“Cứ bóng về đến sân HAGL là chỉ sợ Minh Nhựt sẩy tay sẩy chân. Thủ môn này được cái to con chứ bắt không chắc chắn. HAGL giờ thật lắm vấn đề nan giải” – một độc giả khác cho biết.

“Giờ thì đã hiểu tại sao Minh Vương dự bị đều đều” – bạn Ngọc Anh chia sẻ.

Một bộ phận NHM lại thông cảm cho những cầu thủ HAGL.

“Nói thật CAND đá tử thủ như thế thì giải quyết được vấn đề hơi khó thật. Mọi người cũng nhớ Chelsea đá tử thủ đã làm khó Barcelona như thế nào rồi đúng không” – Facebook Chan Chan viết.

Bạn Minh Phương ngậm ngùi: "Dù gì toàn đội cũng đã cố gắng, Công Phượng thì mất sức vì mới đá SEA Games, đội lại thiếu nhiều trụ cột, hãy chờ xem một thời gian nữa. Chúng ta đừng vội nản chí với các cầu thủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại