U23 Việt Nam: Khóc bây giờ là quá sớm?

Lê Sơn |

Không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả với bóng đá thế giới, rất hiếm khi chúng ta thấy những cầu thủ bật khóc khi cuộc chinh phục mới ở giai đoạn bắt đầu...

Nhưng tối qua, những giọt nước mắt đã rơi khi những chàng trai trẻ không kìm nổi cảm xúc rất “con người”, ở ngưỡng tuổi đôi mươi với khát khao cháy bỏng.

Nhiều CĐV có thể sẽ đặt ra một câu hỏi ngoài lề: “Tại sao phải khóc trong một trận đấu thuộc vòng bảng như vậy, có quá sớm cho những cảm xúc tột cùng?"

Tuy nhiên nếu hiểu được hoàn cảnh của từng cầu thủ, người hâm mộ sẽ hoàn toàn cảm thông cho những giọt nước mắt kia.

Sau khi lốp bóng ấn định chiến thắng 5-1 cho U23 Việt Nam, Văn Toàn bật khóc.

Đó không hẳn là niềm hạnh phúc của chiến thắng một cách đơn thuần, mà còn là sự giải tỏa của những sức ép quá lớn về tâm lý mà anh phải gánh chịu.

Xé lưới người Mã sau hơn nửa năm trời đằng đẵng tịt ngòi, có lý gì để Toàn không bùng nổ cảm xúc như thế.

Những giọt nước mắt của Toàn không hề yếu đuối mà trái lại, ánh mắt của anh ánh lên sự mạnh mẽ, với nguồn sinh khí và sức mạnh được thổi bùng sau khi mọi sức ép ghi bàn được giải tỏa.

Văn Toàn bật khóc sau bàn thắng
Văn Toàn bật khóc sau bàn thắng

Tâm sự sau trận đấu, Toàn nói: "Lúc đầu em không dám tin mình ghi bàn. Suốt thời gian dài, những pha dứt điểm của em lúc không được công nhận, lúc thì bóng chạm cột, chạm xà. Lần này em mãi mới dám ăn mừng”.

Bên ngoài đường biên, hậu vệ Huỳnh Tấn Tài cũng không kìm được cảm xúc khi nhận được mòn quà và cũng là sự tri ân từ các đồng đội.

Ở thời điểm khao khát nhất, Tài bất ngờ bị rạn xương bàn chân và phải sớm nói lời chia tay SEA Games 28.

Chính vì thế, những bàn thắng của các đồng đội chính là những mòn quà ý nghĩa nhất dành cho Tấn Tài, khi chỉ một ngày sau anh sẽ về nước điều trị chấn thương.

Hình ảnh Tấn Tài rơi lệ với 2 chiếc nạng trên tay chắc chắn sẽ còn đọng lại trong ký ức của người hâm mộ trong một thời gian rất lâu nữa.

Tấn Tài xúc động sau trận đấu
Tấn Tài xúc động sau trận đấu

Nhìn lại quá khứ, hẳn chúng ta cũng chưa quên hình ảnh Công Vinh rơi lệ khi ĐT Việt Nam thất thủ 2-4 trước chính người Mã ở bán kết lượt về AFF Cup năm ngoái.

Hôm qua, một lần nữa nước mắt lại rơi khi đối đầu với Malaysia, lần này là những giọt lệ của hạnh phúc, sự giải tỏa và khẳng định.

Chưa biết năm nay bóng đá Việt sẽ còn phải khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng hy vọng đó sẽ là những giọt lệ của niềm vui chiến thắng, khi chúng ta có thể lên ngôi ở SEA Games năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại