Góc nhìn: Nếu Sir Alex vẫn còn ở Man United...

Bảo Nam |

Có lẽ Sir Alex Ferguson đã chọn đúng thời điểm để giải nghệ. Bởi nếu ông còn làm HLV, Fergie không thể thích nghi nổi với trào lưu “một nghệ sỹ và 10 công nhân như lúc này”.

Bất kỳ đội bóng nào cũng cần có ít nhất một ngôi sao. Đội bóng của Sir Alex ngày xưa cũng vậy.

Nhưng Ferguson đặc biệt dị ứng với những cầu thủ mà chỉ cần vắng anh ta, cả đội thi đấu chẳng ra gì. Fergie ghét việc đếm ngày trở lại của nhân vật được coi là linh hồn của đội bóng, theo đúng nghĩa đen.

Thế mới có chuyện Sir Alex sẵn sàng phi giày vào mặt Beckham, đuổi Roy Keane, thậm chí là tiết chế những gì Cris Ronaldo hay Rooney có thể làm được.

Nhưng ở Premier League hiện tại, các HLV dường như không còn theo đuổi phong cách giống của Sir Alex nữa. Hãy nhìn vào 2 đội đang chạy đua chức vô địch là ChelseaMan City.

Rạng sáng mai, khi Chelsea đón tiếp Everton, người ta hy vọng sẽ được chứng kiến một Chelsea khác đi so với hình ảnh trong trận đấu với Aston Villa vài ngày trước. Bởi Cesc Fabregas đã trở lại.

Fabregas là nguồn cảm hứng của Chelsea

Fabregas là nguồn cảm hứng của Chelsea

Vẫn là Chelsea của Jose Mourinho, vẫn là CLB dẫn đầu Premier League, nhưng khi không có Fabregas, họ thi đấu như một tập thể trung bình khá.

Tiếp đến là trường hợp của Man City. Thật khó tin CLB chỉ với 33 ngày ngắn ngủi đã san bằng cách biệt lên tới 8 điểm với Chelsea, khi vắng Yaya Toure, lại không thắng nổi một trận nào, dù đối thủ chỉ là Hull City.

Nếu Sir Alex còn tiếp tục ngồi trên ghế chỉ đạo, ông hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng vì khi trao chức vô địch cho một CLB, người ta sẽ vinh danh một tập thể, nhưng chặng đường lên ngai vàng lại là câu chuyện của riêng một cá nhân.

Chelsea chơi bóng chẳng ra gì khi thiếu Fabregas. Man City thậm chí còn không thắng nổi một CLB nằm dưới đáy BXH do vắng Yaya Toure.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ không phải là 2 ứng viên chạy đua cho chức vô địch Premier League – giải đấu được tôn vinh là hấp dẫn nhất hành tinh.

Việc xây dựng hình mẫu những đội bóng theo kiểu: Một nghệ sĩ và 10 công nhân phụ họa sẽ hủy hoại căn nguyên của bóng đá.

Yaya Toure quá quan trọng với Man City

Yaya Toure quá quan trọng với Man City

Khi Chelsea không có Fabregas, chuyện sáng tạo nghiễm nhiên bị dẹp sang một bên. Họ đơn giản là chuyền bóng cho Eden Hazard để cầu thủ này tự biên tự diễn.

Chelsea thi đấu rất xấu xí chỉ vì vắng đi một cầu thủ, và vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi người ta bao biện cho sự xấu xí đó bằng những lý do rất đáng thông cảm thay vì nhìn thẳng vào thực tế: Do vắng Fabregas.

Đã từng có những mùa bóng Man United vô địch mà bất kỳ cầu thủ nào trong tập thể ấy cũng đều là Fabregas hoặc Yaya Toure.

Tuy nhiên, nếu Sir Alex còn tiếp tục ngồi trên ghế HLV, ông sẽ không tài nào tạo ra thêm một tập thể như thế, khi mà các cầu thủ Premier League có vẻ thích được làm công nhân hơn là trở thành những nghệ sĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại