Điều gì đáng sợ nhất ở HAGL?

Đoàn Dự |

HAGL được nhận xét là có nhiều tiến bộ. Nhưng chính xác thì điều gì đang khiến đội bóng này trở nên thực sự đáng sợ?

Khá dễ dàng để chỉ là những điểm mạnh của HAGL. Đó là các nhân tố nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên, Hồng Duy... cùng lối chơi tấn công ảo diệu, đang ngày càng trở nên đa dạng.

Tuy nhiên sau 6 vòng đấu tại V-League, những yếu tố đó có vẻ như không phải điều quan trọng nhất khiến HAGL trở nên đáng sợ.

Một thực tế là đã có khá nhiều CLB khóa được những nhân tố nổi bật bên phía HAGL. Thậm chí lối đá tấn công của đội bóng này cũng trở nên “cùn” trước các hàng thủ dày đặc và chơi rắn tại V-League.

Nhưng cuối cùng HAGL vẫn khiến các đàn anh “bở hơi tai” và nhiều phen suýt thua. Điều cốt lõi nằm ở thứ tinh thần thi đấu mà ít ai ngờ nó lại có ở những cầu thủ mới chỉ 19, 20.

Thứ tinh thần ấy cũng dễ nhận thấy ở trận HAGL tiếp đón Quảng Ninh vừa rồi. Bàn thua trong hiệp 1 do sai lầm từ trung vệ ngoại Cosmin là rất vô duyên và có thể khiến bất cứ đội bóng nào chán nản.

Nhưng ngay sau đó, HAGL lại bùng lên, chơi tấn công còn mạnh mẽ hơn trước và liên tục ép sân Quảng Ninh đến nghẹt thở.

Dù mãi vẫn chưa thể ghi bàn, song những đợt tấn công của HAGL không hề giảm sút. Đến phút 74, CLB phố Núi cũng xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Quảng Ninh để có bàn gỡ hòa.

HAGL đang không ngừng nỗ lực và dần có những thành quả dù vẫn thua nhiều hơn thắng

HAGL đang không ngừng nỗ lực và dần có những thành quả dù vẫn thua nhiều hơn thắng

Cuối cùng thì HAGL vẫn thua. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tại V-League 2015, CLB này thua trong thế sắp thắng (hoặc chí ít là hòa).

Thật đáng sợ. Có rất nhiều tập thể sụp đổ khi thất bại trong tình thế đó. Sự nỗ lực, kỳ vọng không được đền đáp có thể đánh gục bất cứ ai, nhất là những cầu thủ trẻ.

Nhưng sau mỗi thất bại như thế, HAGL lại đứng lên mạnh mẽ hơn và có nhiều tiến bộ hơn. Ngay cả những cựu binh giàu kinh nghiệm nhất cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua thất bại.

Song tập thể của HLV Graechen đang làm rất tốt điều này. Có lẽ sẽ không còn lâu nữa, Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường sẽ khiến các đàn anh ở V-League phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Không chỉ là tài năng, quan trọng nhất các em có một thứ tinh thần của những đấu sĩ Sparta, luôn đứng lên chiến đấu dù khó khăn trùng trùng, lớp lớp!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại