Bố Công Phượng hẹn con ở Nghệ An

Định Nam |

Vì lý do bận cấy lúa, ông Bảy và bà Hoa quyết định không ra Hải Phòng xem con thi đấu vòng 4 V-League 2015 vào ngày 21/1 tới.

“Ba trận trước HAGL đá miền trong, gia đình chúng tôi chẳng có điều kiện kinh tế để mà đi xem. 21 này cháu ra Hải Phòng, gần nhà hơn nhiều. Tuy nhiên, quê tôi đang vụ cấy nên không thể bỏ việc mà đi được”, ông Công Bảy, bố tiền đạo Công Phượng chia sẻ.

Ông Bảy cho biết dù không trực tiếp tới sân nhưng trận nào cũng theo dõi trực tiếp qua TV. Đặc biệt, hàng xóm và anh em thường cùng tập trung về nhà ông để vừa theo dõi, vừa bàn luận.

“Sau chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa, HAGL đã thua hai trận liên tiếp trước ĐTLA và Thanh Hóa với cùng tỷ số 2-1. Nhiều người nói đội bóng của con tôi đang gặp vấn đề nhưng bản thân tôi thì thấy bình thường.

HAGL sử dụng toàn cầu thủ trẻ vừa tốt nghiệp Học viện HAGL Arsenal JMG, thua kém các đối thủ rất nhiều về thể lực và kinh nghiệm nên thất bại là chuyện tất yếu.

Mọi người hãy cho bọn trẻ thêm thời gian, tôi tin chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành và một vài mùa nữa có thể cạnh tranh ngôi vô địch”, ông Bảy nói thêm.

Công Phượng sẽ có chuyến Bắc tiến gặp Hải Phòng.

Công Phượng sắp cùng đồng đội hành quân đến Hải Phòng.

Bố Công Phượng cho biết rất muốn động viên tinh thần con nhưng vì muốn con không bị làm phiền, có thể yên tâm thi đấu, ông mới chỉ gọi điện đúng một lần kể từ ngày V-League 2015 khởi tranh.

“Con tôi là người cứng rắn. Tôi tin nó biết phải làm gì để vượt qua khó khăn. Gia đình chúng tôi đang chờ tới vòng 9, khi Công Phượng và các đồng đội về làm khách tại quê nhà Nghệ An thì sẽ tới sân Vinh xem cháu thi đấu”, ông Bảy nói trong hào hứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại