“Chân gỗ của năm” gọi tên Welbeck, Torres!

Tùng Lâm |

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong bóng đá là chuyện bình thường. Nhưng nâng tầm nó thành nghệ thuật như Torres hay Welbeck thì không đơn giản.

Năm 2014, Torres tiếp tục khẳng định thương hiệu “chân gỗ” của mình với hàng loạt các pha hỏng ăn khó tin. Tiêu biểu nhất là pha volley trong màu áo Milan.

El Nino chọn vị trí và bay người tung cú sút rất chuẩn mực. Chỉ có điều trái bóng bay đi theo quỹ đạo mà cầu thủ lẫn khán giả đều không thể tưởng tượng nổi.

Cú volley khó tin của Torres:

 

Cạnh tranh quyết liệt với Torres là Welbeck. Chỉ trong 1 năm anh đã tiến bộ chóng mặt và trở thành “thánh lốp bóng”.

Giờ đây cứ nhắc đến lốp bóng, NHM đều nghĩ ngay đến Welbeck, mặc dù tiền đạo này chưa từng thành công.

Welbeck lốp bóng “ảo diệu”:

 

Một ngôi sao cũng được “bêu gương” là Balotelli. Hết nửa mùa giải, cầu thủ được kỳ vọng thay thế Suarez vẫn tịt ngòi tại Premier League.

Nghe qua thì có vẻ vô lý vì Balotelli dù sao cũng chẳng lạ gì bóng đá Anh. Nhưng nếu xem pha bỏ lỡ này mới thấy cảm giác bóng của Super Mario tệ hại ra sao.

Balotelli đệm bóng vụng về:

 

Bên cạnh 3 cầu thủ trên, danh sách “chân gỗ của năm” còn gọi tên nhiều danh thủ khác. Đôi khi bạn chơi tốt nhưng chỉ cần một pha bỏ lỡ ngớ ngẩn, tên tuổi sẽ được lưu danh.

Xem thêm clip các pha bỏ lỡ của năm:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại